(TT&VH) - Trong số các lý do dẫn tới sự ngần ngại của TĐCS.ĐT trước mỗi cơ hội “phất cờ khởi nghĩa” ở V-League là việc đội bóng của HLV Phạm Công Lộc luôn không bảo toàn được thành phần nhân sự chủ chốt sau mỗi mùa giải, kể từ năm 2008 tới nay. Trong 3 năm gần đây, năm nào cũng phải chia tay hàng loạt trụ cột vào cuối mùa, song TĐCS.ĐT vẫn chơi tốt, và nguyên nhân được giải thích là do Samson vẫn còn ở lại với sân Cao Lãnh.
HLV Công Lộc liệu cơm gắp mắm giỏi, cầu thủ Đồng Tháp luôn cháy bỏng khát khao thể hiện mình, chảo lửa Cao Lãnh luôn rực lửa…, song tất cả các yếu tố này đều chẳng có ý nghĩa nếu như Samson không xuất hiện trên sân.
Bởi thế, khi không còn Samson như hiện tại mới là lúc TĐCS.ĐT thể hiện năng lực thực sự của mình, và sau loạt 5 trận liên tiếp sắp tới mà không có Samson trong đội hình của TĐCS.ĐT, hẳn người ta sẽ rộng lượng và cảm thấy thông cảm hơn trước những trận thua kỳ dị mà thầy trò HLV Phạm Công Lộc đã phải nhận ở Hàng Đẫy (trước HN.ACB) hay Thanh Hóa (trước Thanh Hóa).