HA.GL - Navibank.SG 1-1: Lại chết giấc

18/04/2011 11:08 GMT+7 | V-League

* Bàn thắng: Wanga 45' - Khánh Lâm 90'

(TT&VH) - Những tưởng sẽ có được 3 điểm trọn vẹn khi tiếp đối thủ được xem là “dễ ăn” nhất (như chính bầu Đức thừa nhận với phóng viên và bạn bè sau trận đấu), nhưng nỗ lực tìm kiếm 3 điểm của đội bóng phố núi đã tan thành mây khói, khi HA.GL lại mất điểm ở chính phút bù giờ cuối cùng (90+3). Một trận hoà đáng thất vọng cho chính HAGL.

“Chúng tôi yếu. Lực lượng lại gặp chấn thương nhiều. Chẳng có tiền đạo nào lành lặn. Tôi không dám đá 2 tiền đạo ngoại vì cả 2 đều chấn thương, nên đành loại một tiền đạo ngoại binh để ưu tiên cho việc phòng thủ”, đấy là thừa nhận của HLV Mai Đức Chung sau trận đấu. Quả thật, N.SG ra sân với đội hình quen thuộc và tính cách thận trọng của ông Chung “xe ca” càng thể hiện đậm đặc, khi bố trí một đội hình có lúc cả 10 người có nhiệm vụ phòng thủ để nhằm tìm kiếm một điểm.

Cả hiệp một, họ nhường hoàn toàn thế trận để mặc cho đối thủ HAGL gây sức ép toàn diện. Trong khi ở bên kia chiến tuyến, Dusit cũng thận trọng chẳng kém. Dù biết rõ đối thủ chấn thương hàng loạt, nhưng Dusit vẫn không dám đẩy cao đội hình chơi tấn công áp đảo, thay vào đó là chơi theo cách giữ an toàn làm ưu tiên số một.

HA.GL (trái) bị thầy trò HLV Mai Đức Chung dội một gáo nước ở phút bù giờ trận đấu. Ảnh: Minh Trần

Một sự chắc chắn quá mức đã khiến HA.GL bế tắc hoàn toàn vì thiếu người dẫn dắt lối chơi, trong khi gặp phải bài “đổ bê tông” quá nhuyễn của đối thủ. Cả hiệp một, HA.GL chỉ biết mỗi cách đá là đưa bóng ra biên và tạt vào, bất kể tình huống trên sân như thế nào. Họ thi đấu một cách rập khuôn, xơ cứng  khiến khán đài ngao ngán, chẳng hiểu vì sao có mọi lợi thế ủng hộ nhưng thầy trò Dusit cứ như gà mắc tóc. Kể cả khi  họ may mắn có được bàn thắng ở phút bù giờ hiệp một từ cú đánh đầu của  Wanga thì thế trận vẫn không sáng sủa hơn.

Vào hiệp 2, N.SG bắt đầu thay đổi lối chơi. Hàng loạt nhân tố có thiên hướng tấn công, đá rát được tung vào sân đã giúp họ lấy lại thế trận. Những Được Em, Ameilda hay Quang Hướng đã mang lại sức sống cho lối chơi của N.SG. Lâu lắm rồi mới thấy Được Em chơi hay như thế. Trước lối chơi dùng sức, đá quyết liệt, áp sát của đội khách đã khiến tuyến giữa HA.GL bị bể và đuối vì xuống sức. Những nỗ lực không mệt mỏi của N.SG đã được đền đáp ở phút 90+3, khi Ameilda tung cú sút ở ngoài vòng cấm, thủ môn HAGL đấy ra, bóng đến đúng tầm lao vào đá bồi của Khánh Lâm và... N.SG giành lại một điểm.

Trong những vấn đề của HA.GL chiều qua thì thể lực sa sút chính là điều mà bầu Đức đã nói thẳng sau trận đấu. Những thay đổi nhân sự chưa phù hợp cùng sự thiếu nhạy cảm của Dusit trên băng ghế chỉ đạo cũng được coi  là hạn chế của “Gỗ”.  HA.GL đã chứng minh sự lệ thuộc quá lớn vào ngoại binh. Mỗi khi Evaldo hắt hơi sổ mũi, lập tức bài toán ghi bàn của đội bóng phố núi khó có ai giải nổi. Chiều qua, chân sút này chơi mờ nhạt. Anh chính là người bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ở phút 90+1, khi đối mặt trực diện thủ môn đối phương lại để vuột mất.

Như vậy, chỉ trong vòng một tuần, HA.GL đã có 2 trận bị chia điểm ngay trên thánh địa của mình (tuần trước hòa Thanh Hóa 2-2). Đá với phong độ phập phù như thế, bầu Đức không nổi cáu mới lạ. Tiếc thật!

CAO NGUYÊN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm