* Bàn thắng: Ngọc Thanh 46' - Nwafor 27'
(TT&VH) - Merlo đã có một buổi chiều vô duyên khi lâu lắm rồi anh mới không “nổ súng” trên sân nhà. Chính cái sự hay bất ngờ của hàng thủ B.BD đã bẻ gãy mọi đợt tấn công như vỗ bờ cũng như tham vọng nhấn chìm “Gốm” của SHB.ĐN.
HLV Ricardo bố trí đội hình B.B chơi thấp. Chân sút Joseph được bố trí đá cắm. Khu trung tuyến được bít bùng với Minh Chuyên, Leandro, Vũ Phong, Philani, Đức Tài. Chính vì thế, B.BD đã giành được quyền kiểm soát tuyến giữa, khiến cặp tiền vệ trung tâm Nguyễn Rogerio- Minh Phương “tắt điện” hoàn toàn. Huỳnh Đức đã phải rút Nguyễn Rogerio ra vì anh chơi quá mờ nhạt để tung Thanh Hưng vào thay. Do Nicolas chấn thương, Dembele vào thay, và dù không khiến cho cánh trái của SHB.ĐN bay bổng hơn, nhưng bù lại anh là người mang lại may mắn cho chủ nhà.
Nhìn hàng thủ của đội khách, khán giả Đà thành hẳn sướng rên khi chỉ có hậu vệ phải Quang Thanh có chất, còn lại đều nhàn nhạt. Trong khung thành là Đình Đức. Cặp trung vệ thì Chí Công rất “gỗ” lại đá cặp với gương mặt trẻ Viết Mẫn, hậu vệ trái là Minh Trung. Nhưng không ngờ, cùng sự trợ giúp đắc lực của các tiền vệ, bộ “ngũ” hàng thủ của B.BD đã có một buổi chiều chơi rất kín kẽ, nhất là thủ môn Đình Đức, thực sự góp công lớn cho một điểm đoạt được của B.BD.
HLV Lê Huỳnh Đức gần như bê nguyên đội hình đã chơi thành công trong vài trận gần đây, ngoài sự thay đổi nhỏ là trung vệ trẻ Thành Trung đá chính trận này. Hầu hết các vị trí đều bị ì, hay chính xác hơn do họ gặp phải một đội bóng có quá nhiều cầu thủ có trình độ cao, nên sự tôn trọng, cảnh giác đã triệt tiêu năng lực thực sự. Tâm lý ấy cũng tồn tại ở phía đội khách. Ở thời điểm ngột ngạt này không cho phép họ đá tấn công quyến rũ và các vị trí vẽ vời. Do đó, chất lượng chuyên môn trận đấu không cao, không có cầu thủ nào thực sự để lại ấn tượng, thậm chí gây thất vọng. Bất cứ lúc nào, ở vị trí thuận lợi nhất để mong kiếm quả phạt gây đột biến, cầu thủ 2 bên đều tranh thủ ngã.
Sức mạnh của B.BD trong trận này chính là những pha tấn công vỗ mặt, hay những đường chuyền nhằm vào Joseph, Philani. Nói thế bởi ở 2 bên cánh của họ, cả Vũ Phong lẫn Đức Tài đều không thể hiện được phong độ. Ngay phút thứ 8, sau pha nhả bóng với Joseph, Leandro có một pha sút mu lai má khá nguy hiểm khiến thủ môn Thanh Bình vất vả hóa giải.
![]() 2 cựu vương cầm chân nhau khiến SLNA cười nụ. Ảnh: Mộc Miên |
SHB.ĐN tạo được nhiều pha sóng gió trước khung thành thủ môn Đình Đức hơn. Thực tế cho thấy, trong những lần chạm trán các đội bóng thực sự khó chịu, giàu kinh nghiệm, nếu các học trò của Huỳnh Đức ghi bàn sớm, thì họ sẽ thi đấu tưng bừng và thường thắng với tỷ số rất cách biệt. Ngược lại, thì sẽ bị áp lực dội từ khán đài làm cho họ không còn là mình. Chiều qua, khán giả Đà Nẵng kéo đến Chi Lăng cổ vũ với số lượng đông nhất từ đầu mùa giải đến nay. Ai ngờ, họ đã phải chứng kiến đội nhà bị thủng lưới trước ở phút 27, dù tấn công nhiều. Từ pha tạt bóng của Leandro vào trung lộ, cả Hoàng Quảng, Nguyễn Rogerio, Thành Trung đều bị hút theo Philani. Thế mà, anh này vẫn làm chủ được quả bóng, chuyền chéo sang cho Joseph trong tư thế thoải mái hạ gục thủ môn trẻ Thanh Bình.
Bàn thua ấy khiến đội bóng sông Hàn cay cú, bắt đầu đá rắn, tất nhiên cầu thủ khách cũng phản đòn. Pha va chạm giữa Chí Công với Merlo càng như đổ dầu vào lửa, trọng tài Đào Văn Cường đã phải rút 2 thẻ vàng cho cả 2 cầu thủ đeo nhau như hình với bóng trong trận này.
Trước sự bế tắc, HLV Huỳnh Đức quyết định có một số điều chỉnh. Dembele rồi Quang Cường vào sân ngay đầu hiệp 2, Duy Lam dạt sang chơi hậu vệ trái. Thanh Hưng sau đó thay Nguyễn Rogerio. Ngay phút 46, tiền vệ Dembele có tình huống chọc khe chính xác, Ngọc Thanh băng xuống đệm lòng cân bằng tỷ số 1-1 cho đội chủ sân Chi Lăng. Bàn thắng ấy đã giúp cho chủ nhà hưng phấn hơn. Tuy vậy, thế trận vẫn diễn ra cù cưa. B.Bình Dương có 2 pha bóng đáng kể. Phút 74, Vũ Phong hứng bóng bằng ngực trước khi anh tung cú dứt điểm tuyệt đẹp. Tiếc rằng thủ môn Thanh Bình đã xuất sắc cản phá chịu phạt góc. Pha đá phạt góc sau đó của Leandro đi thẳng vào câu môn, các cầu thủ B.Bình Dương cho rằng bóng đã đi qua vạch vôi, nhưng trọng tài chính không công nhận bàn thắng cho đội khách.
Phía chủ nhà, pha bóng tiếc nuối nhất diễn ra phút 78. Tiền vệ Quốc Anh cướp bóng từ chân trung vệ Viết Mẫn, anh dẫn vào vòng cấm đối diện thủ môn, nhưng lại dứt điểm quá nhẹ nên bị tóm gọn.
Một trận hòa phản ánh chính xác thực lực 2 đội. Dù thế, một điểm vẫn đe dọa nghiêm trọng đến giấc mộng vàng của SHB.ĐN, khi họ bị SLNA bỏ xa đến 5 điểm, sau chiến thắng 2-0 trước HN.ACB trên sân Vinh.
HỮU QUÝ
