V-League

Hổ tướng

15/04/2011 14:33 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Khi thông tin HLV Đặng Trần Chỉnh sẽ thay Ricardo đã tung lên dư luận, thì hẳn có chủ ý, không từ lãnh đạo B.BD, cầu thủ thì cũng là phía của HLV họ Đặng.

Vấn đề, HLV Đặng Trần Chỉnh cũng đâu có gì mới mẻ với đội bóng đất Thủ. Mùa trước, ông cũng tiếp quản ghế của Mai Đức Chung, rồi bỏ của chạy lấy người, HLV Dương Ngọc Hùng phải “ôm bom ba càng”.

Nếu thực tế đó xảy ra thì có nghĩa B.BD lại đi theo vết xe đổ. Thông thường, lý do để đội bóng trải thảm đón cố nhân, là do cảm thấy một sự tích cực từ những gì người ấy làm được trong quá khứ. Ví như, HLV Vương Tiến Dũng ngay sau khi rời Thể Công, đã được người Hải Phòng đánh xe lên rước về. Hay như, HLV Trần Văn Phúc và nay là Lê Thụy Hải, về  với Thanh Hóa chẳng khác gì “nai về với suối”.

Nếu HLV Đặng Trần Chỉnh lên thay, thì tin chắc, trong lòng HLV này cũng bất an, không biết một ngày xấu trời nào đó lãnh đạo sẽ “tống ra đường” như các vị tiền nhiệm, và bản thân ông từng bị đối xử. Cái sự hài hước của B.BD nằm ở chỗ, đội bóng dù không bê bết, thì ông HLV trưởng cũng có thể bị cắt hợp đồng. Với họ, B.BD không vô địch thì đồng nghĩa với thất bại.

Ông Hải “lơ” là hổ tướng, đấy là sự khác biệt với các đồng nghiệp ở Gò Đậu

Do đó, đã tạo nên những tiền lệ vô cùng nguy hiểm. Cầu thủ, hoặc một nhóm cầu thủ có quyền lực, sẽ tạo nên đối trọng với HLV nếu ông ta không cùng quyền lợi với họ, hoặc đơn giản chỉ là cái sự thích hay không thích. Quyền lợi của cầu thủ như chúng ta biết, làm sao đáp ứng cho hết lượt.

Mặt khác, HLV khi biết mình khó tồn tại ở mảnh đất như thế, thì quay sang thỏa hiệp, vuốt ve cầu thủ. B.BD đang tồn tại tình trạng đó. Thành thử, lãnh đạo lẫn các đời HLV đa số đều không thể làm cuộc cách mạng, dù có lúc họ rất quyết tâm. Tại sao họ không chấp nhận hy sinh một vài mùa thất bát thành tích, để đeo đuổi cuộc cải tổ đội bóng đến tận gốc?

Một bộ phận cầu thủ B.BD thực sự đã chứng minh mình là “vỏ quýt dày”, thì lãnh đạo B.BD cùng HLV và nhiều bộ phận khác phải hợp lực với nhau để tạo ra “móng tay nhọn”.  Ông Hải “lơ” là người duy nhất đã làm được điều đó?

Ông Hải “lơ” là hổ tướng, đấy là sự khác biệt với các đồng nghiệp ở Gò Đậu. Ông tạo được cho mình cái uy, cái quyền lực tuyệt đối, là ngôi sao lớn nhất đội bóng, giống Calisto, Huỳnh Đức, Hoàng Anh Tuấn, hay Hữu Thắng.

Bóng đá Việt Nam không thiếu HLV tài, nhưng những để kể những HLV có cái uy của ông tướng, thì không nhiều. Thế thì, trách gì một Ricardo Formosinho đang ngơ ngác giữa dàn sao B.BD. Thất bại của trợ lý Mourinho khác với Simon McMenemy của “Gạch”. Nhưng nếu ông HLV trẻ người Anh về dẫn dắt B.BD, có lẽ cũng thế thôi.

Vấn đề của B.BD nằm ở chỗ đó,  họ không thoát được khỏi vết xe đổ mà mình tạo ra, trước hết ở cái ghế HLV trưởng

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm