(TT&VH) - Đó là 1 buổi tập chuẩn bị cho trận đấu sớm vòng 12 với SLNA của HN.T&T và tiền vệ người Brazil đã khóc như mưa khi chấn thương lưng của anh tái phát. Tính đến thời điểm này, Benicio đã vắng mặt trong 6 trận đấu (cả ở V-League và AFC Cup) của đội bóng Thủ đô và chưa hẹn ngày trở lại. Tình huống dẫn đến chấn thương lưng của anh cũng thuộc dạng hy hữu, không va chạm với ai, pha cố sút quả bóng tưởng như vô hại trong 1 buổi tập rút cuộc đã khiến Benicio phải ngồi ngoài.
“ Kaka” sa sút
Ngày HN.T&T đăng quang sớm trên sân Hàng Đẫy năm ngoái (vòng 25), Benicio cũng không thể thi đấu vì chấn thương. Anh mặc 1 chiếc áo đấu màu vàng xanh của ĐT Brazil in số 10 rồi xuống sân chia vui cùng đồng đội. Đến từ đất nước vốn có truyền thống sản sinh ra những danh thủ hàng đầu thế giới nên không có gì ngạc nhiên khi các cầu thủ Brazil của HN.T&T luôn dành 1 sự ngưỡng mộ đặc biệt và chịu ảnh hưởng nhất định từ phong cách chơi bóng của những người đồng hương nổi tiếng của mình. Đối với trung vệ Cristiano, đó là Lucio, còn đối với tiền vệ tổ chức Benicio, đó là Kaka.
Giống như người đồng hương đang thuộc biên chế Real Maldrid, cách chơi bóng của Benicio cũng rất hoa mỹ và tinh tế. Xuất hiện tại VN vào giữa mùa 2009, anh chính là 1 trong những động lực (cùng Francois Endene) giúp HN.T&T có cú nước rút thần tốc ở giai đoạn lượt về để cán đích ở vị trí thứ 4 chung cuộc. Ở mùa giải kế tiếp, Benicio vẫn đóng 1 vai trò khá quan trọng trên hành trình đi tới chức vô địch của đội bóng Thủ đô.
![]() Ở độ tuổi 33, khả năng cống hiến của Benicio (trái) đã và đang ngắn dần lại theo thời gian |
Song tình thế của Benicio tại HN.T&T bây giờ cũng không khác Kaka tại Real Maldrid là mấy. Cả 2 đều đang gặm nhấm nỗi buồn của những ngày dài điều trị chấn thương và sau những quãng thời gian thăng hoa, sự trở lại của họ vẫn là 1 dấu hỏi lớn. Nhưng không phải mọi chuyện bây giờ mới trở nên tồi tệ với Benicio, nó đã bắt đầu từ cuối mùa giải trước.
* Tương lai màu gì?
Hết mùa 2010, ngày tiền vệ người Brazil về nước nghỉ ngơi, HLV Phan Thanh Hùng đã nhắc nhở rất kỹ về việc Benicio cần hồi phục và cải thiện nền tảng thể lực của mình. Bởi đó chính là nhược điểm của anh, điều đã khiến số 10 của HN.T&T phải ngồi ngoài ở khá nhiều trận đấu năm ngoái, đặc biệt là giai đoạn cuối mùa giải.
Nhưng khi mùa giải năm nay mới chỉ bắt đầu được vài vòng, thể lực của Benicio đã lại có vấn đề. Đó là lý do khiến BLĐ và BHL của HN.T&T không hài lòng, nhưng đó mới chỉ là 1 nửa của câu chuyện, nửa còn lại nằm ở tính cách có phần ủy mị của anh.
Theo kế hoạch, phải đến trận đấu với N.SG, trung vệ Cristiano mới quay trở lại. Nhưng do thiếu người, Cris đã chủ động xin vào đá từ ngay trận đấu sớm vòng 12 với SLNA. Từ lâu, tư chất thủ lĩnh, sự hy sinh và trách nhiệm của Cris là điều không phải bàn cãi và anh tỏ ra rất xứng đáng với chiếc băng thủ quân ở đội bóng Thủ đô. Nhưng đó lại là điều mà người ta không thấy ở Benicio, cầu thủ được hưởng quyền lợi và chế độ không khác Cris là mấy.
Ở độ tuổi 33, khả năng cống hiến của Benicio đã và đang ngắn dần lại theo thời gian. Trước khi mùa giải này bắt đầu, vấn đề tương lai của tiền vệ người Brazil đã từng được đặt lên bàn nghị sự, nhưng do HN.T&T không tìm được người ưng ý nên anh vẫn giữ được vị trí của mình.
Bây giờ, cùng với sự trở lại của Công Vinh, sự tiến bộ vượt bậc của những Văn Quyết, Ngọc Duy (cầu thủ đã chơi rất tốt khi bó vào vị trí tiền vệ tổ chức), không ai cảm thấy thiếu vắng khi Benicio phải ngồi ngoài. Có lẽ, đây mới là nguyên nhân chính khiến “người đàn ông” rơi lệ.
Minh Đức
HN.T&T đã bắt đầu rục rịch đón các cầu thủ ngoại đến thử việc, trước mắt là 2 người thi đấu ở các vị trí tiền đạo, tiền vệ công. Nếu tìm được người ưng ý, không loại trừ khả năng, tương lai của Benicio (cùng Matias) sẽ sớm được định đoạt sau những màn thể hiện thất vọng từ đầu mùa. |
