(TT&VH) - Chiều mai, nếu nói ai là người tâm trạng nhất bên phía HP.HN, chắc chắn đấy là Phúc “gà”, một cầu thủ đặc biệt mà bóng đá Đà thành đã sản sinh. Phan Thanh Phúc đã trở về, chiều nay nếu Phúc ra sân, hay chỉ ngồi trên băng ghế dự bị, thì chắc chắn anh vẫn nhận được sự yêu mến của khán giả Đà Nẵng.
Nếu nói trong 11 năm qua, cầu thủ nào để lại được ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả sông Hàn, dứt khoát đấy phải là Phúc “gà”. Phúc “gà” tính tình khác hẳn chú em Thanh Hưng, cầu thủ người mỏng như cây sậy này chơi bóng đam mê kiểu “rang lạc” và “làm thơ”. Lúc nào tâm thế cũng phải làm sao để khán giả ồ lên bởi cái sự láu cá đặc trưng, của dân đá bóng nhựa đường phố từ thời còn để chỏm.
![]() Thanh Phúc từng có những kỷ niệm rất đẹp với sân Chi Lăng, nhưng lần trở về này thì không hứa hẹn có gì thú vị |
Ngày thời còn các tuyến U, Phúc đã khiến khán giả cứ gào thét đến khản cổ tên cậu vì những đường bóng quái dị. Có lần, sau buổi tập, 1 bà chị sồn sồn gào Phúc đến, móc 1 nắm tiền thưởng cho Phúc. Đấy là hình ảnh biết nói. Giờ đây, khán giả Đà Nẵng đã không còn được chiêm ngưỡng những cú chồng biên, tạt bóng điểm rơi chính xác đến trứ danh bên cánh phải của Thanh Phúc và Quang Cường. Đấy là 1 cặp tri kỷ, xét về sự ăn ý. Phúc đi thì Cường như Bá Nha thiếu Tử Kỳ.
Phúc đã không thành công ở HP.HN, chiều mai chưa hẳn đã được HLV Nguyễn Thành Vinh tung ra sân. Đấy là sự giao duyên không thành công, bởi ông Vinh đã từng rất kỳ vọng vào Phúc, làm mọi cách để kéo được tiền vệ có gì chuyển nhượng 3 tỷ đồng này về Thủ đô. Khán giả Chi Lăng tránh sao khỏi được sự hụt hẫng khi thấy thần tượng một thời giờ lại phải mài đũng quần trên ghế dự bị 1 đội bóng không phải hàng đại gia như HP.HN.
Phúc có cay cay nơi sống mũi khi lần trở về đã không được lướt mình trên thảm cỏ Chi Lăng vốn quá nhiều hoài niệm chưa xa?
NGỌC HÒA
