HP.HN - HAGL 1-2: HP.HN không đáng thua!

28/03/2011 09:32 GMT+7 | V-League

* Bàn thắng: Cassiano 77’ - Tăng Tuấn 59’, Anh Tuấn 90’+2

(TT&VH) - Đây chính là đánh giá của HLV trưởng Nguyễn Thành Vinh bên phía HP.HN sau khi tiếng còi trận đấu kết thúc. Công bằng mà nói, đội chủ nhà đã có một thế trận tốt, tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhưng họ lại thua ở những phút bù giờ bởi một bàn thắng quá đẹp mắt, quá may mắn của cầu thủ vào sân thay người Anh Tuấn (HA.GL).

Các cầu thủ HP.HN đã cố gắng chơi chủ động sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Nguyễn Trọng Thư, nhưng sự thất thế của hàng tiền vệ trong nỗ lực giành quyền kiểm soát bóng và cả ý đồ chơi bóng dài, chuyển hết lên trên cho Timothy và Henry khiến họ không giữ được thế trận.

Trong khi đó, nhờ tuyến giữa chơi kỹ thuật và phối hợp cùng nhau tốt, HAGL đã tổ chức lên bóng khá tốt ở 2 biên, dần gây áp lực lên khung thành thủ môn Viết Nam. Cơ hội đầu tiên của trận đấu thuộc về HA.GL, với cú đánh đầu của Evaldo nhưng lại đi đúng vào vị trí thủ môn Viết Nam. Đáng ra, HP.HN đã có bàn thắng phá vỡ thế quân bình của trận đấu ở phút 25, khi 2 trung vệ của HA.GL đột nhiên dừng cả lại, “nhường nhau” nhiệm vụ kèm người, tạo điều kiện cho Thanh Trung rảnh chân đệm bóng. Nhưng cũng chính vì quá bất ngờ với cơ hội mà đồng đội và chính đối phương trao tặng mà đội trưởng của HP.HN lại đệm bóng quá nhẹ, đúng vào đôi tay thủ môn Tuấn Mạnh (HA.GL).

Bàn thắng tuyệt đẹp của Vũ Anh Tuấn đã giúp HA.GL lấy trọn 3 điểm một cách may mắn

Tăng tốc sau giờ nghỉ nhưng giống như kịch bản đã xảy ra trong hiệp 1, HP.HN không thể chiếm lĩnh được thế trận. Trái lại, HA.GL cho dù chỉ đóng vai trò là những vị khách lại biết cách kiểm soát tình hình và tìm kiếm cơ hội cho mình. Phút 58, Hoàng Thiên là người thực hiện quả đá phạt góc bên cánh phải để Tăng Tuấn phía trong bật cao đánh đầu đưa bóng vào góc cao khung thành HP.HN trong sự sững sờ của cả thủ môn Viết Nam lẫn các đồng đội ở hàng phòng ngự.

Dẫn bàn trước, HA.GL chơi bóng thoải mái và có đôi chút chủ quan, cộng với việc mất Hoàng Thiên vì chấn thương, HP.HN đã chớp thời cơ vùng lên và gỡ hòa ở phút 77. Người ghi bàn cho đội chủ nhà là trung vệ Cassiano trong 1 pha bóng lên tham gia tấn công. Không chấp nhận chia điểm trên sân nhà, sau bàn gỡ hòa, HP.HN càng muốn dồn ép đối thủ. Thế nhưng, chính sự nôn nóng khiến các chân sút chủ nhà, nhất là Timothy quá vội vàng ở những tình huống dứt điểm cuối cùng. Hệ quả là bàn thắng mang về 3 điểm cho họ thì chẳng thấy đâu mà còn bị nếm trái đắng ở phút bù giờ thứ 2. Nhận bóng từ chân Evaldo, tiền vệ Vũ Anh Tuấn mới vào sân thay người ra chân trái dứt điểm ngay từ cự ly khoảng 25m, chếch về bên cánh trái. Cú đá có vẻ như không chủ đích của cầu thủ này bỗng nhiên trở thành đường bóng quá hiểm, găm vào góc cao khung thành HP.HN, thủ môn Viết Nam dù đã bay người hết cỡ nhưng vẫn không thể chạm tay vào bóng.

Bất lực trong việc ghi nhiều hơn 1 bàn thắng lại để thủng lưới ở một pha bóng khó làm lại của đối phương, HP.HN nhận trận thua thứ hai liên tiếp.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm