V-League

K. Khánh Hòa: Vẫn ngổ vẫn ngáo

25/03/2011 12:59 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Ba mùa giải gần đây, đội bóng phố biển Nha Trang đều mất máu lực lượng nghiêm trọng. Dẫu thế, K.Khánh Hòa (K.KH) vẫn trụ vững và vượt qua thử thách một cách đáng ngạc nhiên. Trong thành công, dấu ấn của HLV Hoàng Anh Tuấn khá rõ ràng.

Một đoàn quân lạ mắt

V-League 2011 mới bắt đầu, K.KH chia tay gần nửa đội hình của mình. Trong số ấy, nổi bật nhất là Quang Hải, tiền đạo xuất sắc nhất mà đội bóng phố biển có được sau chân sút Đặng Đạo (Vua phá lưới giải VĐQG năm 2000 - 2001). Vị trí của Hải “gà” trong sơ đồ chiến thuật của HLV Hoàng Anh Tuấn có tính quyết định. Mùa giải 2010, chân sút mang áo số 13 chính là người có khả năng xoay chuyển tình thế trong thời điểm khó khăn tưởng không tháo gỡ. Thế nên khi Quang Hải vào Navibank.SG, không còn cách nào khác HLV Anh Tuấn cùng những người ở lại buộc phải đứng lên tái thiết đội bóng.

Đất Khánh Hòa không phải là nơi trù phú để có thể thu hút nhân tài từ nơi khác về. Do đó, tìm cầu thủ mới và thay thế được những vị trí xung yếu, thực sự là bài toán nan giải. Có độ thiếu quân trầm trọng, K.KH còn đưa những cầu thủ từ môn bóng đá trong nhà hay những cầu thủ hết thời như Đình Việt, Ngọc Linh, Martin Trindade... vào thử nghiệm.

Không nhiều ngôi sao nhưng K.KH (phải) vẫn là một tập thể rất sung mãn

Tan trận đấu với SHB.Đà Nẵng, HLV Anh Tuấn nói rất thật: “Nhìn những gì Huỳnh Đức đang có, tôi thực sự thèm quá. Nếu K.KH mà có được đội hình như SHB.Đà Nẵng, tôi cũng có thể mang chức vô địch về Nha Trang lắm chứ”.

Quả thực, nhìn danh sách đăng ký của K.KH đúng là nhiều gương mặt “lạ mắt” như Mạnh Hà, Xuân Bình, Thanh Hải, Văn Hoán, Công Quốc, Mạnh Tú, Đức Nghĩa, Tuấn Anh, Thanh Hùng, Văn Đông, Phương Thọ, Quốc Vinh. Ngoại binh của họ cũng không phải là xuất sắc. Với một lực lượng như thế, rất khó để nhào nặn nên một đội bóng có chất.

Dưới bàn tay Tuấn “con”

Có thể thấy sự khác biệt trong hệ thống chiến thuật của K.KH mùa này, là họ chạy rất nhiều, cầu thủ chơi bóng ngắn ít chạm, tấn công trung lộ rất nhuyễn. Nếu so sánh với các đội khác, thì K.KH có thể trạng thuộc dạng khiêm tốn nhất. Có điều, HLV Hoàng Anh Tuấn đã làm thể lực rất tốt. Chính HLV Huỳnh Đức cũng thừa nhận quân của Hoàng Anh Tuấn khỏe quá. Ông Tuấn cho biết chẳng có bí quyết cao siêu. Sau mỗi vòng đấu 1 ngày, tất cả các cầu thủ được đưa ra biển và thực hiện chạy trên cát 8 km. Ai không đáp ứng nổi thì tự giác đứng ra khỏi “hàng ngũ”.

Không nhiều ngôi sao, được tin tưởng, các cầu thủ trẻ K.KH đều cắn răng đá để xác lập thương hiệu và để bảo đảm vị trí của mình. Thế nên, tinh thần của cầu thủ K.KH thường lên rất cao. Trên sân Chi Lăng, đấy không phải là buổi chiều cầu thủ K.KH thể hiện sự không ngại đá rát của mình. Họ chơi áp sát, sẵn sàng đá rắn nếu đối thủ ỷ thế sân nhà.

Với bóng đá ta, nếu HLV nào kích thích được vũ khí tinh thần và màu cờ sắc áo của cầu thủ, thì coi như thành công một nửa. HLV Hữu Thắng của SLNA, Phạm Công Lộc của TĐCS. Đồng Tháp đã chứng minh được khả năng đó ở qua sự hừng hực của cầu thủ hai đội bóng này. Với khả năng “khâu vá” một tập thể không nhiều ngôi sao thành đội bóng ngổ ngáo, điều đó lý giải vì sao cái ghế của Tuấn “con” vẫn đang vững như bàn thạch.

MỘC MIÊN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm