Trước trận TĐCS.ĐT – HN.T&T: Thêm một lần lỡ hẹn

24/03/2011 12:03 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Cái tên Đồng Tháp có lẽ sẽ mãi khắc ghi trong tâm trí Công Vinh như một kỷ niệm buồn không thể xóa nhòa. Bởi chính từ vòng đấu thứ 6 V-League 2010 trên sân Cao Lãnh định mệnh ấy, tiền đạo của HN.T&T đã bước vào quãng thời gian đen tối nhất trong sự nghiệp của mình. Công Vinh hẳn rất khát khao lấy lại những gì đã mất từ bước sa lầy ở xứ Tràm Chim. Nhưng một lần nữa anh sẽ lại không thể thực hiện được điều đó.

Lần lỡ hẹn thứ nhất

Nếu Công Vinh không chấn thương mà chỉ phải chịu án treo giò, chắc chắn anh sẽ coi trận lượt về năm ngoái với TĐCS.ĐT là cơ hội để “đòi nợ” cả gốc lẫn lãi. Bởi ở trận lượt đi, cá nhân tiền đạo xứ Nghệ cũng như đội bóng của anh đã chơi không tồi. Nhưng trong một ngày như bị ma ám, đội bóng Thủ đô vẫn thất thủ trước TĐCS.ĐT còn Công Vinh thì tự bắn vào chân mình với án phạt vái lậy trọng tài, để rồi sau đó là những hệ lụy cả về tinh thần và thể xác.

Tuy vậy, thời điểm diễn ra trận lượt về mùa trước lại là lúc Vinh đang điều trị chấn thương ở trời Âu. Cái đầu gối chưa lành là một chuyện, trong sự cô đơn nơi xa xứ, Công Vinh từng chia sẻ rằng trận đấu đó đã lấy đi của mình quá nhiều thứ. Ao ước đánh bại TĐCS.ĐT để giành lại những gì đã mất là ước mong của tiền đạo đội bóng Thủ đô. Song, lực bất tòng tâm, lần lỡ hẹn thứ nhất đối với “món nợ” mang tên Đồng Tháp vì thế là bất khả kháng.

Lần lỡ hẹn thứ hai

Không khó để cảm nhận khát khao của Công Vinh! Tất cả những người từng tiếp xúc hoặc làm việc với tiền đạo xứ Nghệ đều có chung đánh giá là anh rất chịu khó tập luyện. Sau gần 1 năm rời xa sân cỏ, Vinh vẫn giữ được phom người rất gọn gàng.

Món nợ mang tên Đồng Tháp với cá nhân Công Vinh lại thêm một lần dang dở

Ngày về nước vào cuối tháng 10/2010, Vinh bỏ ra khoản tiền hơn 10.000 USD thuê bác sỹ Luis Alberto có mặt tại VN chừng chục ngày để giúp chấn thương của anh tiến triển nhanh hơn. Bấy nhiêu nỗ lực của Công Vinh không nằm ngoài mục đích trở lại thi đấu càng sớm càng tốt.

Nếu như không có những diễn biến gần đây, có lẽ anh đã góp mặt cùng đồng đội trong chuyến hành quân tới Đồng Tháp. Song, như TT&VH từng hơn một lần đề cập, những bất ổn về tâm lý và phong độ khiến Công Vinh quyết định tiếp tục ngồi ngoài.

Đối với cả HN.T&T và Công Vinh, đó đều là một sự đáng tiếc. Mặc dù đội bóng Thủ đô đã giành liên tiếp 3 chiến thắng ở những trận đấu vừa qua (2 ở V-League và 1 ở AFC Cup) nhưng không có gì đảm bảo điều tương tự sẽ lặp lại ở Cao Lãnh, sân bóng vẫn được biết đến là khó chơi bậc nhất VN. Mặt khác, với ngôi vị số 1 trên BXH, thày trò HLV Phạm Công Lộc là đội bóng đang gây được ấn tượng mạnh nhất mùa này.

Nếu Công Vinh lấy lại phong độ giống như anh từng thể hiện ở trận lượt đi năm ngoái, cửa có điểm của HN.T&T sẽ sáng sủa hơn rất nhiều. Còn đối với cá nhân tiền đạo xứ Nghệ, đó sẽ là cách không thể tuyệt vời hơn giúp anh phần nào lấy lại những gì đã mất ngay trên chính nơi mình ngã xuống.

Lần lỡ hẹn thứ 2 của Công Vinh không còn là một sự bất khả kháng nữa nhưng vẫn mang bóng dáng của số phận. Món nợ mang tên Đồng Tháp với cá nhân Công Vinh vì thế lại thêm một lần dang dở. Còn chuyến làm khách của HN.T&T thì mang theo nhiều dự cảm lành ít dữ nhiều.

Minh Đức

Lịch thi đấu vòng 8 Eximbank V-League 2011

Ngày 26/3

16h00 TĐCS.ĐT-HN.T&T

17h00 B.BD-SLNA

Ngày 27/3

16h00 HP.HN-HA.GL

           Thanh Hoá-SHB.ĐN

           K.KH-HN.ACB

17h00 V.NB-V.HP

           ĐT.LA-N.SG


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm