SHB.ĐN - K.KH 1- 1: Trận đấu “kỳ lạ” của Gaston Merlo

20/03/2011 19:50 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online) – SHB.Đà Nẵng đã mất ngôi đầu bảng vào tay đội bóng TĐCS Đồng Tháp ở vòng 7 giải VĐQG V-League Eximbank 2011 sau trận hòa với Khatoco.Khánh Hòa ngay trên sân Chi Lăng chiều 20/3.

Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức chỉ tự trách mình khi họ được đánh giá nhình hơn đối thủ mọi thứ về lợi thế sân nhà, lực lượng, cơ hội trong trận bởi đội bóng bên bờ sông Hàn được hưởng tới 3 quả phạt đền, nhưng chân sút chủ lực Gaston Merlo chỉ thực hiện thành công một lần, còn lở hai tình huống khác đương kim Vua phá lưới V-League đều sút hỏng.

* Khi Tuấn “con” điều chỉnh

Với lực lượng bị tổn thất do sự vắng mặt của các trụ cột, như Xuân Bình (chấn thương), Đức Nghĩa (bị thẻ phạt), HLV Hoàng Anh Tuấn đã có điều chỉnh các vị trí ở hàng phòng ngự bằng cách tung Tấn Đạt vào đá cánh trái, đội trưởng Văn Phong đảm nhiệm cánh phải, nhường lại vị trí trung vệ cho Hoàng Đức. HLV Tuấn “con” cũng tung Thanh Hải vào ngay từ đầu chơi ở vị trí tiền vệ cánh phải.

HLV của đội khách đã có những điều chỉnh chiến thuật khá hợp lý khi ông chỉ đạo các cầu thủ triển khai bóng tấn công bên cánh trái, vị trí do cầu thủ SHB.ĐN mới quay lại thi đấu là Quang Cường. Bàn thắng cân bằng tỉ số 1-1 của Khatoto Khánh Hòa (K.KH) cũng xuất phát từ cánh trái. Phút 16, Tấn Tài có bóng ở gần vòng cấm, anh chuyền cho Agostinho đang ở bên cánh trái. Agostinho đi bóng xuống biên và tạt vào lại cho Tấn Tài và Tài đã gẩy bóng tuyệt đẹp qua tay của thủ thành Thanh Bình vào lưới.

Hiệp 2, HLV Tuấn “con” cho các cầu thủ K.KH lùi sâu về sân nhà, nhường hẳn thế trận cho SHB.ĐN và chỉ tận dụng các cơ hội phản công hiếm hoi. Từ một trong những cơ hội như thế, tiền vệ Mustapha đã có một cú sút ngay chính diện khung thành nhưng bóng lại tìm đúng xà ngang ở phút 72.

Làm khách ở sân Chi Lăng, trợ lý Nguyễn Tý cùng các cầu thủ K.KH đã  có những phản ứng quyết liệt với trọng tài Võ Minh Trí. Đỉnh điểm là pha phản đối ở phút 43 khi thủ môn Hoàng Tuấn lao ra cản phá pha đi bóng của Quốc Anh trong vòng cấm địa. Các cầu thủ K.KH đồng loạt lao đến phản đối, dồn trọng tài Võ Minh Trí ra tận đường biên. May mắn là những cái đầu nóng của họ bị HLV Hoàng Anh Tuấn ngăn lại khi ông Tuấn chạy sang cả phần sân của đối phương để cản quân nhà, ra lệnh cho người của K.KH chấp hành cuộc chơi và tôn trọng quyết định của trọng tài. Ở tình huống phút 89 sau khi Hoàng Đức bị thẻ đỏ trực tiếp, ông Tuấn cũng đã hạ hỏa những cái đầu nóng của học trò.

* Merlo suýt lập “thành tích” của “gã điên” Palermo

Vào trận, SHB.Đà Nẵng (S.HB) chỉ có sự thay đổi đáng kể khi Nguyên Sa chơi thay vị trí của Nguyễn Rogerio. Họ nhập cuộc khá tốt khi ngay ở phút thứ 11 chủ nhà được hưởng quả phạt đền sau pha phạm lỗi của tiền vệ Công Quốc trong vòng cấm. Merlo đã không bỏ lỡ cơ hội khi đánh lừa thủ môn Hoàng Tuấn với cú sút mạnh đi về góc trái khung thành mở tỉ số 1- 0.

Sau đó SHB.ĐN chủ yếu chơi bóng trung lộ chứ không chơi bóng bổng tập trung cho Merlo như nhiều trận trước. Sau ghi bị gỡ hòa, phát hiện ra cánh phải do Quang Cường đảm trách bị khoét thường xuyên, HLV Lê Huỳnh Đức tung tiền vệ gốc Huế Cảnh Lâm vào thay Quang Cường, và đưa Nguyên Sa sang đá vị trí mới là hậu vệ cánh phải.

Merlo gây thất vọng ở vòng 7 khi bở lỡ 2 quả penalty cho SHB.ĐN - Ảnh Q.K

Đầu hiệp 2, HLV Lê Huỳnh Đức tung Ngọc Thanh vào thay tiền đạo ngoại Kalifa thi đấu không hiệu quả trận này và ít phút nữa ông tung Hernandez vào thay đội trưởng Minh Phương. Kể từ đó, SHB Đà Nẵng liên tục dồn ép K.KH và có những phá sút bóng nguy hiểm của Merlo, Ngọc Thanh và Thanh Hưng nhưng đều trúng cột dọc, hoặc đi sạt xà ngang. Tuy nhiên, tâm điểm của trận đấu vẫn là những pha đá penalty của “sát thủ” Merlo.

“Gã điên” Palermo của Achentina có “thành tích” tai tiếng khi lập kỷ lục đá hỏng 3 quả penalty trong trận gặp Colombia ở Copa America 1999. Nay đến lượt Merlo suýt lập thành tích của tiền đạo đồng hương ở trận gặp K.KH, nhưng may mắn là anh sút thành công quả đầu tiên.

Mỗi khi sút phạt đền Merlo đều lấy đà rất xa và sút bằng chân phải, không như Palermo sút bằng chân trái. Phút 43, SHB.ĐN được hưởng phạt đền, Merlo sút bóng quá hiền về phía bên phải khung thành, thủ môn Hoàng Tuấn đổ người cản phá được. Còn ở phút 90+2, ở pha sút penalty khác Merlo tung cú sút rất mạnh nhưng bóng bay thẳng lên trời theo kiểu “bắn chim”. Không tận dụng được những cơ hội ngon ăn, SHB.ĐN đành chia điểm với K.KH và mất ngôi đầu bảng về tay TĐCS.ĐT.

* Đội hình 2 đội :

+ SHB Đà Nẵng: Thanh Bình, Quang Cường (Cảnh Lâm), Hải Lâm, Cao Cường, Hoàng Quảng, Thanh Hưng, Minh Phương (Hernandez), Nguyên Sa, Quốc Anh, Merlo, Kalifa (Ngọc Thanh).    

+ K.KH: Hoàng Tuấn, Tấn Đạt, Văn Phong, Issifu, Thanh Hải (Mạnh Tú), Ngọc Điểu, Công Quốc (Văn Hoán), Hoàng Đức, Mustapha, Tấn Tài, Agostinho (Trindade).    

Ghi bàn:  Merlo 11', penalty - Tấn Tài 16'

Hoàng Lam

Trọng tài Võ Minh Trí bị thúc vào “chỗ hiểm”

Trong tình huống ở phút 90+2, trung vệ Hoàng Đức (K.KH) trong một pha tranh bóng đã để bóng chạm vào tay. Trọng tài Võ Minh Trí chỉ rút thẻ vàng cho Hoàng Đức và kèm theo là một quả phạt đền cho SHB.ĐN. Thế nhưng, sau đó các cầu thủ K.KH lao vào phản đối quyết liệt quyết định của trọng tài vì đây đã là những phút cuối cùng. Theo một thành viên Ban tổ chức ở trên sân, nhân vật chính của pha bóng ấy, Hoàng Đức đã có hành động thúc đùi vào “chỗ hiểm” của trọng tài Trí và anh đã bị rút thẻ đỏ trực tiếp ngay sau đó.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm