(TT&VH) - Trong vài mùa bóng gần đây, dù luôn diễn ra gay go quyết liệt, nhưng ưu thế trong các cuộc đối đầu giữa SLNA và Thanh Hóa luôn nghiêng về phía đội bóng xứ Nghệ. Theo như lời của một thành viên trong BHL SLNA thì: “Thua ai thì thua chứ nhất quyết không được thua Thanh Hóa”.
Mùa bóng 2010, khi đá lượt đi trên đất Thanh Hóa, SLNA giành chiến thắng 2 -1 do công của Vidovic và Trọng Hoàng. Đây cũng là chiến thắng cực kỳ quan trọng cho cá nhân HLV Hữu Thắng, bởi trước đó SLNA toàn hòa và thua.
Lượt về sân Vinh, thêm một lần nữa đội quân ông Thắng lại được Thanh Hóa “giải xui” với chiến thắng quý như vàng để chấm dứt cuộc khủng hoảng tinh thần đang xảy ra ở đội bóng. Vậy trận đấu chiều nay liệu sẽ có kết quả giống như đã được “lập trình” từ trước tới giờ?
Không ai đoán được kết quả trận đấu trước giờ bóng lăn, nhưng mỗi khi SLNA và Thanh Hóa gặp nhau là luôn rất nóng từ sân cỏ cho tới khán đài. Dù thi đấu ở Vinh hay Thanh Hóa, những cuộc đối đầu Thanh-Nghệ bao giờ cũng thu hút rất nhiều khán giả đến sân.
![]() Trận “derby Nghệ-Thanh” luôn diễn ra quyết liệt |
Còn nhớ, năm 2008 khi trận đấu SLNA-Thanh Hóa diễn ra trên sân Vinh, gần 50 CĐV Thanh Hóa đã được Hội CĐV SLNA tiếp đón khá tình cảm. Họ đã có buổi giao lưu dùng chung bữa cơm trưa tại khách sạn Quang Trung, rồi tổ chức liên hoan văn hóa văn nghệ trong quán FC của Hội CĐV SLNA.
Thế nhưng, đến cuối trận đấu, sức nóng dưới sân là nguyên nhân trực tiếp khiến khán giả 2 đội lao vào nhau để đòi ăn thua đủ. Gậy gộc, đá, mũ cối là những vật dụng người ta dùng để đánh nhau khiến không ít người sứt đầu mẻ trán. Cuối cùng, BTC phải huy động lực lượng CSCĐ tháp tùng Hội CĐV Thanh Hóa ra khỏi đất Vinh ngay trong đêm.
Trước đó, khán giả Thanh Hóa cũng đã làm náo động làng bóng đá Việt Nam, khi một số hooligan quyết tâm “xin tý tiết” của cầu thủ SLNA, làm Công Vinh và Đức Anh một phen hú vía. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như Công Vinh và Đức Anh không kịp thời nhận được sự giúp đỡ của một số người dân Thanh Hóa để thoát khỏi đám hooligan hung hãn.
Những ký ức buồn đó theo thời gian cũng phôi phai, nhưng những người có trách nhiệm đang làm mọi cách để hàn gắn lại vết thương lòng nhằm xóa bỏ khúc mắc còn tồn tại giữa khán giả 2 bên.
Đại Nghĩa
