Vụ trung vệ Trần Chí Công (B.BD) bị chém: Sống trong sợ hãi

17/03/2011 11:28 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Cầu thủ ở VN đang là một nghề nguy hiểm thực sự, theo đúng nghĩa đen của từ này. Mới tuần trước, Quốc Vượng bị bạn gái cũ đâm, giờ đến Chí Công bị giang hồ chém. Dễ “thông cảm” hơn với Quốc Vượng, bởi mâu thuẫn có thể đã phát sinh từ mối quan hệ tình cảm, nhưng giải thích thế nào với tai họa mà Chí Công vừa gặp phải?

Phúc bất trùng lai

Trận khai mạc Eximbank V-League 2011, B.BD – V.NB, Chí Công đã như thể từ dưới đất chui lên, để ghi bàn quân bình tỷ số 1 – 1, ở phút 90 + 3, giúp đội bóng đất Thủ giữ lại 1 điểm quý giá trên sân nhà. Bàn thắng thứ 2 của Chí Công ghi được ở mùa giải này được thực hiện trên sân Thống Nhất, trận đấu mà B.BD của Công đã vùng lên quá muộn mằn. Phút 86, khi tỷ số đang là 3 – 1 cho chủ nhà N.SG, Chí Công lên tham gia tấn công và lập công. B.BD đã có cơ hội gỡ hòa sau đó, nhưng tiếc rằng đã không có thêm một Chí Công 2.0 nào nữa để sắm vai người hùng.

Ở V-League 2009, mùa giải đầu tiên Chí Công khoác áo B.BD, trung vệ người Cần Thơ đã ghi được 2 bàn thắng (và toàn là những bàn thắng quan trọng) cho đội bóng mới. Năm đó, B.BD cũng đã chơi rất thành công tại AFC Cup với vai trò rất đáng kể của cầu thủ đeo áo số 4 này. Người ta tính rằng, nếu bàn thắng ấn định chiến thắng 4 – 3 cho B.BD trước Thanh Hóa (lượt trận thứ 6, Eximbank V-League cuối tuần trước) thuộc về Chí Công, trung vệ này đã có thể san bằng kỷ lục ghi 3 bàn/mùa giải, như V-League 2010. Nhưng nó được tính cho Lee Nguyễn và Chí Công chỉ gián tiếp góp công.

Từ một cầu thủ vô danh, rồi gia nhập B.BD và thậm chí đã đôi ba lần được gọi lên ĐTQG, sự nghiệp của Chí Công lên như diều gặp gió. Cho đến trước khi bị chém, Chí Công cũng được biết đến như một cầu thủ lành tính và độc lập.

Họa vô đơn chí

Ở trận TĐCS.ĐT-B.BD tại lượt đi V-League 2010, vì quá sốt ruột khi một cầu thủ đội chủ nhà có ý nằm sân câu giờ (thời điểm B.BD đang bị dẫn 1 – 2), Chí Công đã không cần đợi đến sự can thiệp của trọng tài mà tự ý chạy đến, lôi xềnh xệch anh này ra ngoài đường piste. Rất may là trọng tài chính Nguyễn Phi Long đã không nhìn thấy hành động của Công, nên trung vệ B.BD thoát nạn. Trận đấu với HA.GL tại Pleiku cũng thế, Công có mặt ở mọi điểm nóng trên sân và thậm chí đã có hành động “ngón tay thối” thách thức các CĐV đội chủ nhà bên phía khán đài B. Không tìm được chứng cứ, BTC đã không thể xử Công…

Vết chém của Chí Công tuy không nặng nhưng cũng khiến cầu thủ này một phen hoảng sợ. Ảnh: N.A

Nếu như cuộc sống thường nhật, Công khá khép kín và thậm chí không giao du với bất kỳ ai, thì trên sân bóng, có đến 2 Chí Công trong một hình hài. Một là Chí Công cực kỳ máu lửa, chơi bóng bằng tất cả đam mê, nhiệt huyết và không ít lần sắm vai người hùng; một còn lại là Chí Công xấu chơi và xấu tính. Khi cần, Công cũng sẵn sàng chơi tiểu xảo, mà đối tượng thường là các tiền đạo đối phương. Tính cách này được phôi thai và… phát triển, kể từ ngày Công rời Cần Thơ lên Bình Dương lập nghiệp, và chơi các trận đấu tại V-League (thay vì chỉ mãi quanh quẩn ở giải hạng Nhất với đội bóng quê hương). 

Đã lập nghiệp ở Bình Dương được gần 3 năm, nhưng khá ngạc nhiên, khi ngoài người bạn cùng phòng, tiền đạo Nguyễn Anh Đức, Chí Công gần như không giao du với xung quanh, ngay cả các đồng đội khác ở B.BD. Đêm xảy ra biến cố, Anh Đức cũng là người đầu tiên Chí Công nghĩ và gọi đến ứng cứu.

Theo các đồng đội của Công ở B.BD, trung vệ người Cần Thơ chỉ có một cuộc sống khá… cô độc, bên ngoài sân bóng. Anh từ chối mọi cuộc chơi, hoặc đôi khi chỉ là cốc bia với đồng đội sau mỗi chiến tích.

TÙY PHONG

Chí Công bị chém do liên quan đến trận Thanh Hóa?

Một nguồn tin cho biết, trung vệ Chí Công có thể không bị chém nhầm mà đây là hành động có chủ đích nhằm dằn mặt cầu thủ B.BD. Bởi nếu chém nhầm thì sẽ khó có chuyện đối tượng lại chủ động trở bề sống của thanh mã tấu để chém vào lưng của Chí Công nhằm không gây sát thương (chỉ bị bầm tím ở lưng, bên cạnh vết thương chảy máu ở cánh tay). Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

* Tối qua, nhận được tin Chí Công đã xuất viện, phóng viên TT&VH đã tìm đến đại bản doanh của đội B.BD để thăm hỏi và ghi hình nhưng bảo vệ khu tập thể đội bóng cho biết Chí Công không về đội mà về nhà. Tìm đến nhà của Chí Công, thuộc khu vực phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An, nơi đóng quân cũ của đội B.BD, chúng tôi cũng chỉ gặp được người quen của cầu thủ này và chiếc xe SH mà Công đang gửi lại đây. Nghe nói, Công đã dời nhà trước đó 10 ngày… G.B

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm