TĐCS.ĐT bất ngờ thua HN.ACB: Do “ngoại cảnh”?

15/03/2011 12:08 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Hôm qua, một ngày sau trận đấu, phóng viên TT&VH đã cố gắng nối máy với HLV Phạm Công Lộc để tìm hiểu chút ít nguyên nhân dẫn đến trận thua mất mặt của thầy trò ông Lộc trước đội bóng Thủ đô, nhưng kết quả thu về là sự im lặng hoàn toàn…

Trong khi đó, các cầu thủ sau một ngày ngủ vùi vì phải di chuyển ngay trong đêm sau trận đấu (từ Hà Nội bay vào TP.HCM, rồi di chuyển bằng ôtô về Cao Lãnh lúc 3h sáng) lại chấp nhận mở lời.

Khi Samson không thích “đi săn”

Thực tế cho thấy, trận thua vừa rồi của đội bóng xứ bưng biền là lỗi chung của cả tập thể. Tuy nhiên, việc phong độ của chân sút người Nigeria bất ngờ giảm sút được xem là một trong những nguyên nhân lớn nhất.

Suốt 90 phút, hình ảnh tích cực duy nhất mà “chàng rể Việt Nam tương lai” này để lại chỉ là pha đánh đầu suýt ghi bàn thắng trong hiệp một, phần lớn thời gian còn lại, “Sam” chỉ còn là cái bóng của chính mình. Lười di chuyển, tranh chấp cho có lệ, tiết kiệm trong những pha cầm bóng và bứt tốc… đấy là những gì mà người ta thấy ở chân sút hiện đang dẫn đầu danh sách dội bom (6 bàn thắng) của Eximbank V-League 2011.

Samson (phải) giờ chỉ còn phần xác ở Đồng Tháp, còn phần hồn đã lưu lạc ở Hà Nội?

“Chẳng biết sao nữa, nhưng rõ ràng, so với những trận trước đó, trận này Samson chơi rất dở. Không phủ nhận lối chơi hiện giờ của TĐCS.ĐT dựa trên tập thể, nhưng có thể nói, phong độ của Samson ảnh hưởng khá lớn đến lối chơi và kết quả của đội và vì vậy, không bất ngờ khi Samson “trái gió trở trời” thì chúng tôi gặp khó khăn…”, các đồng đội của Samson cho biết.

Đâu là nguyên nhân dẫn đến việc Samson chơi dở tệ như trận đấu vừa rồi thì chỉ có chân sút này mới có thể lý giải được. Nhưng có một chi tiết mà lãnh đạo đội bóng miền Tây Nam bộ không thể không chú ý, đó là chuyện trước trận đấu này một ngày, Samson đã cùng người đại diện của mình đến gặp lãnh đạo của một đội bóng cùng đóng trên địa bàn Thủ đô với HN.ACB.

Và hàng chục lý do khác

Ngoài việc Samson bất ngờ rớt phong độ là nguyên nhân lớn dẫn đến đội bóng miền Tây Nam Bộ bỗng nhiên trở nên bình thường, theo các cầu thủ, còn nhiều chuyện khác cũng được xem là gốc rễ của vấn đề.

Trong số đó, theo các học trò của HLV Phạm Công Lộc: thời tiết, khí hậu, lối chơi và sự nôn nóng… được xem là tác nhân góp phần làm nên thất bại khó tiêu hóa này.

“Chúng tôi không thể thích nghi với khí hậu lạnh, nhiệt độ thấp của miền Bắc nên rất khó thở bởi mũi ai cũng đau buốt. Trong khi về lối chơi, do cả HN.ACB và TĐCS.ĐT đều sử dụng lối đá phòng ngự - phản công nên rất khó đá, để rồi khi bị thủng lưới trước, do phải tìm bàn gỡ nên đã sập bẫy. Mặt khác, việc chúng tôi khao khát tìm bàn gỡ nên tỏ ra nôn nóng trong các pha xử lý, lụp chụp triển khai tấn công nên dẫn đến lối chơi thiếu mạch lạc và nhạt nhòa…”, các cầu thủ TĐCS.ĐT cho biết.

Có rất nhiều nguyên nhân để lý giải cho thất bại vừa rồi của thầy trò HLV Phạm Công Lộc, nhưng có một số chi tiết mà chúng ta không thể không đề cập, chẳng hạn như chuyện đội bóng miền Tây Nam Bộ rất nhát trong việc “leo cao” và phải chăng đây mới là nguồn cơn đích thực của trận thua cực kỳ khó hiểu này.

THIÊN GIANG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm