HN.ACB- TĐCS.ĐT 2-0: Thắng không ngờ, thua không hiểu

14/03/2011 10:31 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - HN.ACB thắng trận đầu tiên, “hiện tượng” TĐCS.ĐT cũng phải nhận trận thua đầu tiên trong mùa giải 2011, kịch bản ít ai ngờ tới đã xảy ra trên sân Hàng Đẫy chiều qua.

Chuỗi 5 trận thua liên tiếp đầu mùa giải phản ánh đúng năng lực hạn chế của các cầu thủ HN.ACB trong khi TĐCS.ĐT được đánh giá cao nhờ lối đá phòng ngự, phản công sắc sảo. Thế nhưng, bộ mặt mà 2 đội đã thể hiện trong trận đấu chiều qua trên sân Hàng Đẫy lại hoàn toàn khác hẳn.

Đội bóng của bầu Kiên đã được nếm mùi chiến thắng ở vòng 6 - Ảnh D.A


TĐCS.ĐT vẫn còn đó những con người từng làm nên 3 trận thắng, 2 trận hòa trước đó, nhưng khi đá tại sân Hàng Đẫy, đội bóng vùng Đồng Tháp Mười lại tỏ ra thiếu tự tin đến khó hiểu. Ngược lại, HN.ACB dù chuyên môn không khá lên bao nhiêu, nhưng cái chính là các cầu thủ hiểu được tình thế của mình và họ đã nỗ lực tối đa, lại có sự trợ giúp của thần may mắn trong nhiều tình huống tranh chấp.

Áp sát khung thành TĐCS.ĐT từ đầu trận, nhưng cũng phải sau 20 phút bóng lăn, các cầu thủ HN.ACB mới dần tạo nên sự khác biệt. Sau khi Đức Tuấn dứt điểm trúng xà ngang khung thành thủ môn Tấn Trường ở phút 21, đến phút 37. Quốc Hiền đã có đường chọc khe thông minh ở trung lộ cho Lucas Cantorro băng xuống dứt điểm căng, trực diện mở tỷ số trận đấu.

Sự chủ động trong lối chơi của HN.ACB càng được thể hiện rõ sang hiệp 2. Bằng chứng là cơ hội ghi bàn đến mỗi lúc một nhiều hơn với đội chủ nhà, đều xuất phát từ những đợt phản công nhanh sở trường. Cùng với Thành Lương di chuyển liên tục, Lucas Cantoro đã có một trận đấu thành công trong màu áo HN.ACB và chính tiền đạo mang áo số 9 này là người đã hoàn tất cú đúp của mình ở phút 59.

Dẫn 2 bàn, chiến thắng đã nằm chắc trong tay HN.ACB và thật dễ hiểu khi chứng kiến một số vị trí trong đội hình chủ nhà sử dụng tiểu xảo câu giờ để kéo dài thời gian. Trong khi đó, TĐCS.ĐT ngay cả khi đã thay đến 3 người và tập trung ngoại binh cho hỏa lực trên hàng tấn công, nhưng vẫn không thể tìm được bàn thắng. Nếu như trong hiệp một, TĐCS Đồng Tháp gần như chỉ có một cơ hội ghi bàn duy nhất sau pha đánh đầu của Samson, thì ở hiệp 2, cơ hội đến với đội khách đã nhiều hơn. Tuy nhiên, các pha dứt điểm của Sunday, Văn Mộc hay Hải Dương tất cả chỉ dừng lại ở mức cơ hội chứ không hơn.

Bởi thế, HN.ACB dù không thật sự xuất sắc nhưng hóa giải được hiện tượng TĐCS.ĐT để giành lấy chiến thắng đầu tiên trong mùa giải.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm