V-League

“Đời thừa”

13/03/2011 13:22 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Trong khi toàn thể thành viên đội bóng Thủ đô hân hoan như mở hội sau chiến thắng trước ĐT.LA, có ít nhất 2 trụ cột của họ thấy chạnh lòng vì mặc cảm của những người thừa. Đời cầu thủ buồn nhất là khi phải ngồi ngoài cuộc chơi. Nhưng đó là điều đang diễn ra với Công Vinh và Đại Đồng.

Từ chuyện của Công Vinh

Công Vinh đã không có mặt trong danh sách đăng ký của đội bóng Thủ đô ở trận đấu với ĐT.LA vừa qua. Có thể loại trừ lý do về chuyên môn vì tiền đạo này đã đá được chừng 10 phút trong trận đấu với SHB.ĐN ở vòng 3, khoảng 20 phút với HA.GL tại vòng 5. Những ngày này anh vẫn miệt mài trên sân tập và không có biểu hiện tái phát chấn thương.

Cần phải nhấn mạnh rằng khát khao quay trở lại thi đấu của Công Vinh là rất lớn. Nếu cần cảm giác sân cỏ, sẽ không có cơ hội nào tốt hơn đối với tiền đạo xứ Nghệ giống như trận đấu với đối thủ “hạng gà” ĐT.LA vừa qua.

Lý do của sự vắng mặt này, theo lời Công Vinh là anh đã chủ động đề xuất với HLV Phan Thanh Hùng rằng mình chưa tích lũy đầy đủ thể lực và phong độ nên không muốn trở thành gánh nặng của đội. Nhưng với người hiểu chuyện, có thể hiểu đó chỉ là cái cớ.

Sự thật là Công Vinh đang phải gánh chịu một mặc cảm rất lớn ở đội bóng Thủ đô, rằng kể từ khi anh quay trở lại HN.T&T đều thất bại. Người ác khẩu bảo đó là do cái “vía”. Tiền đạo xứ Nghệ là người tự trọng nên đã chủ động rút lui.

Đó không phải là một sự dỗi hờn. Công Vinh chia sẻ: “Tôi rất biết ơn lãnh đạo đội bóng đã luôn quan tâm, chăm lo đến mình lúc khó khăn. Trong thâm tâm, tôi luôn khát khao được đền đáp và cống hiến. Nhưng đời cầu thủ có lúc thăng lúc trầm. Tôi không muốn chỉ vì mình mà ảnh hưởng tới toàn đội”. Có thể hiểu tâm sự của Vinh gần giống với một sự hy sinh.

Đến chuyện của Đại Đồng   

Cùng có chung tâm trạng với Vinh chiều qua là trung vệ trụ cột Đại Đồng. Kể từ đầu mùa tới giờ, sự thật là Đại Đồng không có được phong độ tốt nhất. Nhưng cũng không thể cho rằng anh là nguyên nhân dẫn tới việc mành lưới của thủ môn Hồng Sơn nhiều lần rung lên.

Đại Đồng đang nếm trải cảm giác buồn bã ở HN.T&T

Hơn 2/3 đội hình của đội bóng Thủ đô cũng thi đấu không bằng năm ngoái. Chưa kể khả năng ghi bàn kém cỏi cùng sức ép của tuyến đầu suy giảm khiến cho hàng phòng ngự của HN.T&T luôn phải ở trong thế chống đỡ. Nếu trung vệ có mắc sai lầm thì cũng là điều khó tránh khỏi. Người đá cặp với Đại Đồng ở trung tâm hàng hậu vệ là Cristiano cũng không khá hơn. Nhưng Cris sẽ luôn có suất đá chính bởi đơn giản anh là một cầu thủ ngoại.

Giống như Công Vinh, Đại Đồng cũng không phàn nàn. Đời cầu thủ nếu có phải ngồi ngoài cuộc vài vòng thì cũng không phải là vấn đề quá lớn. Nhưng điều khiến anh thấy mặc cảm là “tội lỗi” dường như đang đổ hết lên đầu mình.

Năm ngoái, trung vệ người Thanh Hóa là một trong những nhân tố chủ chốt trên hành trình đi tới chức vô địch của đội bóng Thủ đô. Nhiều người vẫn nhắc lại câu chuyện anh tình nguyện xin “đá chết bỏ”, dù mới trở lại sau chấn thương, trong trận đấu quyết định trên sân Bình Dương mùa giải trước giống như một tấm gương cho các cầu thủ trẻ.

Và cho dù đóng góp của Công Vinh là khá hạn chế ở V-League 2010 thì cũng chưa ai quên anh là đầu tàu trong chiến tích hạng 4 chung cuộc của HN.T&T tại mùa giải 2009 sau khi họ chân ướt chân ráo đến với sân chơi cao nhất của bóng đá VN.

Công Vinh hay Đại Đồng từng có vai trò rất quan trọng trong kế hoạch của đội bóng Thủ đô, nhưng có vẻ như bây giờ điều ấy đã thay đổi. 

Minh Đức

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm