(TT&VH) - Câu chuyện tướng luôn là đề tài nóng bỏng với bóng đá VN, nhất là thời điểm này khi người ta bảo “lò xay HLV” đang khởi động ở V-League và hạng Nhất, trong khi vị tướng nào sẽ ngồi ghế thuyền trưởng ĐTQG cũng đang bị “chiếu” rất gắt gao.
1. Nếu VFF chọn HLV ngoại, đấy là HLV thứ 8, chính xác hơn là 12 triều đại, bởi những nhà cầm quân như K.H.Weigang, Tavares (2 lần), A.Riedl (3 lần) và Calisto (2 lần) đều có hơn 1 lần gắn duyên với bóng đá VN.
Ông HLV trưởng đời thứ 8 có dung nhan ra sao, đến từ đất nước và mang phong cách huấn luyện nào, tên tuổi cũ hay là mới với bóng đá khu vực? Đấy là những câu hỏi nhạy cảm, gây sự quan tâm cao độ của dư luận cả nước.
Nhưng, có lẽ 2 điều lo lắng nhất (kể cả trường hợp HLV nội dẫn dắt ĐTQG), là người mới có tiếp tục kế thừa, phát huy được di sản mà HLV Calisto đã nhọc công gây dựng? Trong trường hợp ông ta có bản lý lịch khủng, tài năng cầm quân cả thế giới đều biết thì HLV đó có được sự yên tâm rằng mình sẽ được tạo đủ thời gian để xây dựng triết lý và phong cách huấn luyện của mình?
![]() Thầy ngoại thành công như Calisto chỉ là cá biệt |
2. Dường như, đấy cũng là nỗi lo chung, nếu như nhìn cấp độ thay tướng đến chóng mặt ở V-League và hạng Nhất mỗi mùa. V-League 2010, 14 đội tham dự nhưng chỉ riêng 4 đội đã sử dụng đến 15 HLV. Trong đó, V.Nình Bình và B.BD mỗi đội dùng 4 HLV. ĐT.LA - 3 HLV, Nam Định, N.SG - 2 HLV. Cuối mùa giải năm nay, chẳng lạ nếu như số HLV gãy ghế bằng hoặc vượt ngưỡng năm cũ.
Nếu xâu chuỗi thời gian sau khi mùa giải 2010 kết thúc đến nay thì con số đó chưa dừng lại. Từ lúc tập huấn chuẩn bị mùa giải mới đến sau vòng 5, đội bóng bầu Thắng lập kỷ lục khi sử dụng đến 3 HLV ngoại: Marcelo Zuleta, Marcelo Barbosa và nay là nguyên HLV trưởng ĐT Philippines- Simon McMenemy.
B.BD, đội bóng từng được coi là biểu tượng của V-League về tính chuyên nghiệp, thì lại cho thấy sự mất phương hướng nhất trong việc xây dựng tính ổn định cả tổ chức lẫn ghế HLV trưởng. ĐT.LA sau khi HLV Calisto ra đi, lập tức trở thành nơi “lò xay” HLV nổi tiếng cả nước. Kết quả là “Gạch” mấy năm qua thiếu cả bản sắc lẫn cá tính.
Ai cũng biết, HLV nội giỏi số lượng chỉ có hạn, còn thầy ngoại thành công như Calisto chỉ là cá biệt. Nếu các CLB tiếp tục chọn giải pháp không thành công vài ba vòng sẽ trảm tướng như lâu nay thì đấy không phải là lối thoát hữu hiệu.
HP.HN, đội bóng từng có một tổ chức hỗn loạn, quân hồi vô phèng nhưng đã thay đổi nhanh chóng khi có sự hiện diện của HLV Nguyễn Thành Vinh trong 3 năm qua. SHB.ĐN dù có lúc rối ren, nhưng phải thừa nhận là HLV Huỳnh Đức đã khẳng định được dấu ấn của mình. Hướng đi của SLNA cũng đang khả quan dưới thời Hồng Thanh-Hữu Thắng. Chúng ta càng thấy rõ vai trò của tính ổn định trên băng ghế chỉ đạo, qua thành công mà K.KH và TĐCS.ĐT đang có được.
Một khi CLB không xây dựng được bản sắc, cá tính rõ ràng mà một phần nguyên nhân do liên tục xáo trộn HLV trưởng, thì các ĐTQG rất khó thực hiện điều đó. Ngày xưa, người hâm mộ có thể tả dễ dàng về lối chơi mang tính “đặc sản” của Thể Công, CAHN, CSG, Hải Quan, SLNA ra sao, giờ thì hơi khó thống kê.
Cuối tuần này, vòng 6 nổ ra, chưa biết chừng có tướng gãy ghế. Chịu thôi!
NGỌC HÒA
