(TT&VH) - Hậu vệ Trịnh Phong Thu là một món “hàng thải” từ HN.ACB, đội bóng bị đánh giá yếu nhất V-League. Trước khi về Thanh Hóa, anh từng có thời gian thử việc tại HP.HN nhưng không được chấp nhận. Người đá cặp với anh ở trung tâm hàng phòng ngự trong trận đấu với HN.T&T vừa qua là Ngô Anh Tuấn, một trung vệ cũng thuộc dạng “hàng thải” từ Hải Phòng. Đây rõ ràng không phải cặp trung vệ lý tưởng nhất của Thanh Hóa, bởi Xuân Hợp và John Wole mới là những người thường xuyên được sử dụng.
Bên cánh phải, lão tướng Văn Hiển là một phương án vá víu vì vị trí sở trường của Hiển nằm ở hàng tiền vệ. Còn bên cánh trái hàng phòng ngự của Thanh Hóa là Ngô Tuấn Tùng, cầu thủ thuộc lứa 87 của Thể Công nhưng không nổi bằng các đồng đội cùng tuổi như Quốc Long, Ngọc Duy...

Nhìn vào hàng phòng ngự của đội bóng xứ Thanh, nhiều người không khỏi thốt lên: “Ngọt nước quá!”. Nhưng cuối cùng, nếu như không tính pha đá phạt hàng rào của thủ quân Cristiano, HN.T&T đã không thể tạo ra một cơ hội nguy hiểm thực sự nào trước khung thành thủ môn Mạnh Dũng.
Khả năng dứt điểm yếu kém của đội bóng Thủ đô là điều đã được dự báo từ trước nhưng không ai nghĩ nó lại tệ đến thế. Chấn thương của Gonzalo không thể là lý do đem ra để bào chữa. Cần phải nhắc lại rằng, người vào sân thay tiền đạo người Argentina là Matias, năm ngoái trong màu áo SHB.ĐN đã từng ghi tới 4 bàn ngay trên sân vận động này ở trận đấu thuộc vòng 25 V-League 2010 (SHB.ĐN thắng 4-2).
Và nếu có ai đó, sau phút giây tưng bừng trên sân Thanh Hóa mà quên mất, xin nhấn mạnh là đội bóng xứ Thanh đang đứng ở vị trí thứ 12 trên BXH trước khi tiếp đón đội bóng Thủ đô. Dù có một vài dấu hiệu khởi sắc thì đội bóng xứ Thanh bấy lâu vẫn được nhìn nhận như một kẻ “chạy ăn từng bữa mướt mồ hôi”.
Còn HN.T&T là ai? Họ là nhà ĐKVĐ V-League. Một nhà vô địch không có nghĩa là phải thắng trong mọi trận đấu, song chí ít, không thể bạc nhược và bất lực đến như vậy. Cái mầm bệnh từ trận đấu “chết hụt” trong trận Siêu Cúp QG với SLNA đang ngày càng lớn thêm sau mỗi trận đấu của thày trò HLV Phan Thanh Hùng. Thua một đối thủ như Thanh Hóa và trình diễn một diện mạo yếu ớt đến cùng cực, liệu đã đến lúc rung một hồi chuông báo động về phong độ của đội bóng Thủ đô?!