(TT&VH) - Chiều qua, có mặt trên khán đài danh dự sân Gò Đậu, hẳn HLV Calisto cũng động lòng trắc ẩn cho người bạn thân của mình, HLV Ricardo Formosinho.
Có lẽ, ông Calisto cũng không thể ngờ được rằng trên sân nhà, với đủ lợi thế nhưng B.BD lại có một trận thảm bại đến như vậy. Đây là cú sốc thứ 2 với khán giả đất Thủ kể từ sau Tết Nguyên đán. Trước đó, họ đã từng chứng kiến đội nhà bị N.SG loại khỏi Cúp QG, cũng trên sân Gò Đậu. Đúng là tê tái cả cõi lòng!
Điều đáng nói, trong tay Ricardo toàn hảo thủ mà HLV Calisto cũng phải thèm khát. Cũng phải thôi, bởi thời gắn bó với ĐT.LA, chưa bao giờ HLV Calisto sở hữu một đội hình mơ ước như đồng hương Ricardo.
Với người hiểu rõ bóng đá Việt Nam, đặc biệt với “lò xay HLV” thuộc dạng quán quân như B.BD, chắc chắn HLV Calisto linh cảm cái ghế của người bạn của mình đang bị đốt nóng lên. Trong tình thế hiện nay, rõ ràng cầu thủ B.BD mới là người quyết định đến vận mệnh của ông thầy ngoại, từng là trợ lý của người đặc biệt – HLV Mourinho.

Ở đất Thủ, tình trạng cầu thủ không hợp cạ với thầy, chủ trương đá cho thầy bay ghế, đã là chuyện thường ngày. Muốn yên ổn thì phải cưng chiều cầu thủ, nhưng với dàn sao như thế, làm sao chiều hết lượt?
HLV Bồ Đào Nha đã nổi tiếng như một thương hiệu trên khắp thế giới. Sau khi bén duyên ở Long An và bóng đá VN nói chung, ngoài Ricardo Formosinho, HLV Calisto cũng đã nhiều lần giới thiệu bạn bè gốc “Bồ” cho sân cỏ VN. Có thể kể ra đây những cái tên như Folha, Vital, Jose Luis, Luis Rodriguez, song tất cả đều không trụ vững và để lại nhiều dấu ấn.
Đơn cử như Vital, tưởng “mất tích” sau khi bị Ngân hàng Đông Á sa thải, trở lại VN dẫn dắt B.BD năm 2009 nhưng nhanh chóng đứt gánh giữa đường. Jose Luis không làm nên sự nghiệp ở ĐT.LA, năm ngoái ra nắm đội bóng hạng Nhất Quảng Nam, để lại tiếng thở dài. Trước khi đến B.BD, ông Ricardo từng dẫn dắt ĐT.LA xếp thứ 5 mùa giải 2010. Lẽ ra, với cái đà ấy ĐT.LA sẽ tiếp tục giữ chân vị trợ lý HLV Mourinho. Vậy mà, mối lương duyên tan vỡ. Bầu Thắng không biết dùng người, hay B.BD trả lương cho Ricardo cao hơn nên chọn đất Thủ, đấy cũng là thắc mắc.
Không cần đợi đến lúc Ricardo bốc máy điện thoại cho Mourinho để phóng viên mục sở thị ông là bạn, từng làm trợ lý của “người đặc biệt”, mới khẳng định trình độ huấn luyện của Ricardo là có năng lực. Có điều, ai cũng biết, kể cả khi Mourinho đến dẫn dắt một đội bóng đang chơi ở V-League, chưa chắc đã thành công, nói gì cựu trợ lý của ông. Ngay cả HLV Calisto cũng đang giai đoạn khó khăn trong việc chinh phục thành tích rồi đấy.
B.BD đang cháy bỏng giấc mộng trở lại vinh quang xưa, đấy là điều có thực. Chỉ tiếc rằng, họ vẫn chưa tập thói quen kiên nhẫn với HLV trưởng. Mùa giải trước, đến 4 lần thay tướng đã quá đủ chứng minh điều đó.
Kể cả ĐT.LA, đội bóng thời HLV Calisto cầm quân hết sức kiên nhẫn và tôn trọng thuyền trưởng. Khi thầy “Tô” lên tuyển, tất cả đã thay đổi, họ cũng thay HLV xoành xoạch.
Vậy nên, ông Calisto thương và lo cho cái ghế của bạn đang long mộng ở đất Thủ, đấy là điều hiển nhiên thôi.
NGỌC HÒA
Tương lai của HLV Formosinho ở B.BD: Nếu còn có ngày mai Tan trận, khoảng 200 CĐV đất Thủ đã “chịu khó” nán lại bên ngoài sân Gò Đậu để chờ HLV Ricardo Formosinho ra khỏi phòng họp báo để … chửi. Có điều trùng hợp, khi những HLV từng đối đấu với B.BD, như Văn Sỹ (V.NB) và Mai Đức Chung (N.SG), đều có chung một nhận định: “Lối chơi của B.BD bây giờ toàn chuyền bổng và đá dài…”. Còn HLV Hoàng Anh Tuấn của K.KH thì đã phát biểu: “Đây là một điều bất ngờ cho chính bản thân tôi, nhưng chiến thắng của chúng tôi là hoàn toàn xứng đáng. Đây là trận đấu giữa một đội bóng với một vài cầu thủ giỏi. Lối chơi của họ thiếu sự gắn kết, cụ thể Lee Nguyễn chẳng biết phối hợp với ai, dù cậu ta vẫn là một cầu thủ giỏi…”. Cứ cái đà này, chẳng biết HLV Formosinho sẽ trụ lại B.BD trong bao lâu nữa? |