V-League

Sống gấp ngày Xuân

29/01/2011 13:12 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Càng ngày, chúng ta dễ dàng cảm nhận mùa xuân qua đi rất nhanh, vèo một cái hết mấy ngày nghỉ Tết Nguyên đán. Và hình như, tuổi xuân của mỗi người cũng trôi qua nhanh hơn…

Cũng dễ hiểu, bởi cuộc sống càng ngày càng gấp gáp. Sống đủng đỉnh như xưa có mà chết đói. Thời gian chăm sóc bản thân mình, nhu cầu hưởng thụ, nghỉ ngơi cũng bị bóp lại.

Tết Nguyên đán là kỳ nghỉ dài nhất trong năm. Không khí thiêng liêng, đoàn tụ càng khiến cho mọi người thiên về xu hướng sống gấp, để bù 365 ngày lao động mệt nhọc. Do thế, sự chênh vênh, mất cân bằng, thậm chí lệch chuẩn do tư tưởng sống gấp là khó tránh khỏi.

Tóm lại, bình diện rộng, thì Tết là thời điểm nhà nhà, ngành ngành đều lo về cái sự khác thường giữa ngày Tết so với ngày thường sẽ gây nhiều hệ lụy. Bóng đá không phải là ngoại lệ. Bây giờ, tiền bạc đổ vào quá nhiều, so với những gì mà môn thể thao vua ở ta mang lại cho xã hội cũng như trực tiếp cho các ông chủ.

Song bóng đá cũng như cuộc đời, Tết không dành niềm hân hoan cả cho mọi người, khi nhiều kẻ cơm không đủ no, áo chưa đủ ấm. V-League đang khối anh mất Tết vì 2 vòng đầu thành tích bết bát. Trớ trêu, nó lại rơi vào đội bóng của 3 ông bầu là Nguyễn Đức Kiên (HN.ACB chót bảng)  Đoàn Nguyên Đức (HA.GL-xếp 13) và Võ Quốc Thắng (ĐT.LA xếp 12). Nhà giàu cũng khóc, đấy cũng là chất “đời” của bóng đá..

Có lẽ, chỉ có ông Trưởng giải Dương Nghiệp Khôi, Trưởng ban Kỷ luật Nguyễn Hải Hường là thảnh thơi cái đầu hơn cả, bởi Tết bóng không lăn là không có chuyện.

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm