V-League

Dư âm trận HN.T&T - HP.HN: Tiếng vọng từ quá khứ

24/01/2011 11:13 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Phút 42 trong trận đấu với HP.HN, sau khi ghi bàn bằng pha cứa lòng rất đẹp mắt từ cái chân trái sở trường khai thông thế bế tắc, Ngọc Duy (HN.T&T) chạy gần về phía khán đài A rồi áp bàn tay vào mang tai, một thông điệp được gửi gắm: cầu thủ có hộ khẩu tại quận Long Biên này muốn khán giả Hà Nội hãy gọi tên mình. Giống như cách người hâm mộ đã từng hô vang tên anh trong màu áo Thể Công trước đây.

Những cách ăn mừng như vậy (hoặc chỉ vào số áo trên lưng) là khá phổ biến trong thế giới bóng đá. Nhưng với riêng Ngọc Duy, nó còn mang theo nhiều ý nghĩa khác.

Hai năm dài

Sau 6 tháng kém 3 ngày tính từ vòng đấu thứ 21 gặp B.BD, cầu thủ nhỏ con mang áo số 21 mới lại ghi bàn cho đội bóng của mình. Còn lần cuối cùng Ngọc Duy ghi bàn tại Hà Nội đã diễn ra cách đây gần 2 năm trong màu áo Thể Công.

Giống như bàn thắng trong trận gặp HP.HN vừa qua, pha lập công của Ngọc Duy trong trận gặp B.BD năm ngoái cũng có ý nghĩa rất quan trọng đối với chiến thắng của HN.T&T. Nhưng đó cũng là lần duy nhất anh lập công trong suốt mùa giải 2010, và nó không khỏa lấp được thực tế là cựu cầu thủ Thể Công chỉ có đóng góp khá khiêm tốn trong hành trình đi đến chức vô địch của đội bóng Thủ đô, cho dù một vị trí trong đội hình xuất phát luôn được dành cho anh.


Bàn thắng trong trận gặp HP.HN là một sự khích lệ lớn đối với Ngọc Duy

Nếu như mùa giải năm ngoái đánh dấu sự thăng hoa của HN.T&T thì đối với cá nhân Duy, nó ghi nhận điều ngược lại. Sau chấn thương đứt dây chằng gối hồi tháng 4 năm 2009 rồi rạn mắt cá ở những vòng đấu cuối V-League 2010, khả năng Ngọc Duy lấy lại phong độ như ngày nào là một dấu hỏi lớn.

Tiếng vọng từ quá khứ

Trong bóng đá, gần 2 năm nhạt nhòa là đủ để một cầu thủ chìm vào quên lãng. Ngọc Duy cũng có lý do để chạnh lòng, nhất là khi người đồng đội từ thời còn khoác áo Thể Công là Quốc Long ngày một tiến bộ và đang đảm đương vai trò trụ cột ở CLB và có thể còn ở các cấp độ ĐTQG trong tương lai không xa.

Nhưng bóng đá cũng như cuộc sống, có lúc thăng lúc trầm. Điểm tựa gia đình với cậu con trai đầu lòng kháu khỉnh cùng ý thức chuyên nghiệp của một cầu thủ từng có thời khoác áo lính là những điều mà người ta tin rằng sẽ giúp Ngọc Duy tìm lại phong độ đỉnh cao hồi năm 2008. Song sự xuất hiện của những cựu cầu thủ Thể Công ở HN.T&T mùa này như Bảo Khanh hay Văn Quyết mới chính là chất xúc tác quan trọng nhất để anh tìm lại chính mình.

Cách đây chừng một tháng, tại giải bóng đá tập huấn HN mở rộng, nhiều người đã phải tán thưởng những pha phối hợp ăn ý của những người đồng môn Thể Công. Và cũng từ lúc ấy, người ta đã có được cảm nhận về một Ngọc Duy rất mới mà cũng rất cũ, giống như cách anh đã từng thể hiện 2 năm trước.\

Bàn thắng trong trận gặp HP.HN chưa phải là cơ sở đủ thuyết phục cho ngày trở lại nhưng dù sao cũng là một sự khích lệ lớn đối với Ngọc Duy. Vì vậy có thể hiểu được niềm vui của anh.

HN.T&T mùa này không giấu diếm ý định “Hà Nội hóa” để gần gũi hơn với người hâm mộ Thủ đô. Đó là một tín hiệu vui khác đối với Duy vì những cầu thủ như anh lại càng có đất để dụng võ.  

Hoàng Minh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm