V-League

“Đội đặc nhiệm” của HĐTT

12/01/2011 14:15 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Năm 2005 trở về trước, chúng ta rất quen nghe cụm từ: “Chúng tôi sẽ bố trí những trọng tài (TT) đạn bắn không thủng” từ phía BTC, bộ phận phân công TT. Rốt cuộc, “vua” vẫn cứ thủng tùm lum. Khái niệm “tổ TT đạn bắn không thủng” ngày xưa tương đồng với lực lượng mà dân bóng banh hay nói vui “đội đặc nhiệm” (ĐĐN) hiện nay, tức là, những TT được BTC tin dùng nhất.

Đặc nhiệm thời tiêu cực

Bất cứ thời điểm nào, thì HĐTT QG cũng như ông Trưởng giải phải chọn cho mình một tổ TT gọi là ĐĐN, để trao gửi niềm tin và còn để thực hiện những ý tưởng có tính vĩ mô.

Tất nhiên, ngoài việc chịu nhiều vất vả hơn (phải điều hành nhiều trận căng thẳng), những TT trên sẽ nhận được đặc cách, đấy là luôn được ưu ái điều hành những trận đấu “thơm”. Khi tiêu cực chưa bị đánh mạnh, tình trạng các đội phải lo lót cho TT rất táo bạo, và được coi là luật bất thành văn. Thế nên, thành phần nào nằm trong ĐĐN, cứ gọi là thu nhập lúc nào cũng rủng rỉnh và các đội sợ chết khiếp!

Trước khi ông Mùi ngồi ghế Chủ tịch HĐTT QG, vai trò của ông Chủ tịch HĐTT QG Nguyễn Ngọc Vinh cực kỳ mờ nhạt. Hay nói cách khác là ông Vinh gần như không có vai trò gì trong việc phân công TT. Năm nay, Chủ tịch HĐTT QG Nguyễn Văn Mùi đã “ép” cấp trên bằng việc đưa quy định nhiệm vụ và quyền hạn mà FIFA bổ sung, thay đổi triệt để từ 1/4/2011 (HĐTT QG không lệ thuộc vào BTC và các CLB trong việc phân công, bổ nhiệm TT) để củng cố thêm vai trò tuyệt đối của mình, nhất là việc phân công TT…


TT Võ Quang Vinh ngay trận đầu tiên trong năm 2011 đã bị SLNA kêu ca vì tiếng còi của ông ở trận tranh Siêu Cúp QG

Trở lại câu chuyện trên. ĐĐN của thế hệ trước 2005, không khó điểm những gương mặt điển hình như Vũ Trọng Chiến, Lê Văn Tú, Hoàng Thế Dũng, Nguyễn Hữu Lộc, Trương Thế Toàn, Phạm Công Đức, trong đó, Trọng Chiến được các sếp “cưng nhất”. Thế mới có chuyện sự nghiệp ông này được “bơm” đến chóng mặt. Phi vụ đăng ký  FIFA cho Trọng Chiến năm 2006, sau đó được xếp đẳng cấp số 1,  khiến cho ông TT kỳ cựu Lương Thế Tài cùng Ủy viên HĐTT QG Bùi Như Đức sôi lên vì giận. Dân TT sau này  cười rằng, sự nghiệp của Chiến “đi tong” do các sếp cưng quá. Nhiều anh thì hú hồn, may không nằm trong tổ đặc nhiệm.

ĐĐN thời trước không phải là quá giỏi và cũng không bắt buộc phải có tư cách ổn. Bởi, những năm 2005 thì Dương Văn Hiền, Võ Minh Trí cũng đã chạm cửa tài năng. Dương Mạnh Hùng, ông TT có bản lĩnh, miễn nhiễm với tiêu cực thì bị cho là “hâm”. Có nghĩa, những thành phần nào dù có tài, nhưng liêm khiết quá và không hợp cạ với người phân công TT và cao hơn thế, cũng khó được tạo điều kiện phát triển.

Đặc nhiệm thời nay

Vì sao ông Mùi trúng cử chức Chủ tịch HĐTT QG nhiệm kỳ 2006-2009? Câu trả lời, vì lý lịch ông sạch hơn nhiều đối thủ. Càng thuận lợi hơn cho ông Mùi khi trước thềm bầu bán, một lãnh đạo cao cấp của Đà Nẵng đã đứng ra bảo đảm tư cách ông Mùi.

Như Còi bạc 2010 Võ Quang Vinh, đầu năm đã phải ra Hà Nội bắt trận Siêu Cúp rất nhạy cảm giữa HN.T&T và SLNA. Kết quả đã thể hiện rõ trên sân, SLNA phản ứng quá trời. Những ngày này, Còi bạc đang rất buồn và bức xúc khi bị chỉ trích ưu ái cho đội bóng bầu Hiển.

Trong bối cảnh tổ đặc nhiệm hầu hết bị lật tẩy, thì những vị TT cứng cựa sót lại sau cơn bão đương nhiên được bảo chứng tư cách. TT nào càng bản lĩnh càng nhanh lên “số”.  Tiếc rằng, ông Hùng “hâm” vẫn không hòa nhập được xu thế mới. Để rồi, ĐĐN được định hình gồm Dương Văn Hiền, Võ Minh Trí, Đặng Thanh Hạ, Phùng Đình Dũng, Trần Khánh Hưng. Trong số này, ông Hiền và Trần Khánh Hưng được HĐTT QG dành nhiều thiện cảm nhất. Võ Minh Trí nếu không có tài, thì rất khó vững trụ bởi tính cách ông bị cho là “khó ưa”.

Sau khi TT Đặng Thanh Hạ, Trần Khánh Hưng, Dương Văn Hiền nghỉ, TT Võ Minh Trí trở thành số một và có hàng loạt ông “vua” trẻ ngoi lên phất cờ. Trong hai năm qua, danh sách nhóm đặc nhiệm đến thời điểm hiện nay có thể ấn định như sau: Võ Minh Trí, Phùng Đình Dũng, Võ Quang Vinh, Nguyễn Trọng Thư, Hoàng Anh Tuấn. Trợ lý thì có Nguyễn Ngọc Hà (thay thế Phạm Mạnh Long), Châu Đức Thành, Nguyễn Phong Vũ, Nguyễn Hoàng Minh, Nguyễn Trường Xuân.

Trong thời điểm các đội vung tiền tỷ cho một trận thắng là thường, thì rất khó để nói rằng TT không bị tiền bắn thủng như trước. Ngay cả Chủ tịch HĐTT QG Nguyễn Văn Mùi cũng thẳng thắn, không dám khẳng định quân mình sạch hết. Nhưng, một điều vẫn muôn năm cũ: ĐĐN vẫn thường được cử đến những trận đấu có độ thử thách rất cao cả về chuyên môn lẫn tư cách. Đấy là những trận đấu rất khó bắt, ông chủ các đội sẵn sàng vung tiền tỷ để thưởng cho chiến thắng.

Có nghĩa, hỏng tư tưởng cũng chỉ trong tấc gang với ĐĐN thời nay, nếu họ không thực sự là “vàng”. Điều này chỉ có thời gian mới kiểm chứng được.

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm