(TT&VH) - Nói đến đội bóng B.BD mà bàn tới vấn đề chuyên môn là e là hơi thừa, thế nên những vấn đề xảy ra xung quanh đội bóng này mới là mà người ta muốn biết và rất quan tâm.
Như đã nói ở trên, ở Bình Dương, từ trước tới giờ, việc lấy một cầu thủ nào thì phải được thông qua từ cấp lãnh đạo rồi bước kế tiếp mới là ra mắt HLV. 3 năm trước đây, B.BD được xem là đội bóng nếu muốn lấy cầu thủ nào về là sẽ có được ngay lập tức, nhưng bây giờ thì khác, B.BD đã không còn là miền đất hứa.

Chưa rõ ở mùa giải 2011 Lee Nguyễn (số 42) sẽ thi đấu cho B.BD với tư cách
là nội binh hay ngoại binh. Ảnh: VSI
Đội trưởng ĐT U19 VN Nguyễn Văn Quyết (hiện thuộc quân số của CLB Hà Nội) từng là mục tiêu sát sao của lãnh đạo B.BD, nhưng cuối cùng tiền vệ này vẫn ở lại Hà Nội. Còn Trường Giang muốn tiếp tục phục vụ cho B.BD chỉ với mức giá 200 triệu/mùa. Rồi Tài Em, Minh Phương, Duy Khanh đều xuống tận văn phòng của B.BD để thương thảo chuyện chuyển nhượng, nhưng đều không thành công, phần vì vấn đề nội bộ, phần do không thuận thảo về tiền lót tay.
Tương tự thế, Ngọc Điểu, Hữu Phước được đưa về gần tới sân Gò Đậu nhưng do xúc tiến chậm nên không thành công. B.BD lấy Minh Triết từ TĐCS.ĐT về vì cầu thủ này đá được cả vị trí trung vệ lẫn hậu vệ biên mà giá lại rẻ, nhưng giờ Minh Triết vừa phẫu thuật ở Singapore (mổ vết chai sạn ở chân) và chưa hẹn ngày trở lại. Thủ môn trẻ Lâm Ấn Độ về tập được 2 ngày thì bị lật cổ chân.
B.BD đã sắp xếp sẵn chỗ ở, lo visa cùng mọi thứ cho Almeida, nhưng đúng phút 90, Almeida lại bị Navibank SG “bắt cóc” ngay ở sân bay. Tức mình, B.BD mang về Joseph Nwafor với cái giá 1 triệu USD để chứng tỏ vị thế của mình. Tuy nhiên, trình độ thực sự của chân sút “triệu đô” Joseph Nwafor lại đang tạo ra cảm giác bất an ở Gò Đậu.
Trong các bài tập thi đấu chia đôi đội hình, Joseph chưa bao giờ ghi bàn, mỗi khi khống chế bóng thì hoặc là mất bóng, hai là không có sức tỳ đè và không dám đột phá nên chỉ trả về và ba là sút lên trời. Được biết, khi thử việc ở Nha Trang, Joseph có thể đột phá qua 2, 3 cầu thủ cùng lúc với sức mạnh tưởng như vô biên, nhưng không hiểu sao khi về Bình Dương thì khác hẳn.
Chưa xong chuyện nhập tịch của Lee Nguyễn và Philani thì chấn thương bất ngờ của Minh Chuyên cùng việc HLV Ricardo không ưa Hữu Thắng ra mặt khiến cho vị trí tiền vệ trung tâm chỉ còn Công Minh. B.BD thiếu người đến nỗi sát ngày đăng ký mà chiều qua mới có ngoại binh người Pháp (Kelvin, cao 1m9) đến thử việc ở vị trí tiền vệ trung tâm.
Việc B.BD đem toàn bộ quân tướng về đóng quân ở sân Gò Đậu tưởng như ổn thỏa, nay lại xuất hiện nhiều bất cập, vì ngay cạnh chỗ ở của cầu thủ là khu vực tập luyện aerobic của nữ. Trong khi đó, sau khi Leandro và Lee Nguyễn được ở riêng thì bây giờ hầu như các cầu thủ đều về nhà mình, hay tụ hợp dưới ánh đèn đêm của đất Sài thành, nên đôi lúc, ở nơi đóng quân của B.BD chỉ còn HLV trưởng cùng 2 trợ lý mà thôi.
BẢO LAM