(TT&VH) - Các cầu thủ nước ngoại, hoặc có gốc gác là Tây trước khi được Việt hóa (như Kesley Huỳnh Alves hay Nguyễn Hoàng Helio, Nguyễn Rogerio…), vẫn khẳng định được đẳng cấp ở từng vị trí mà họ chơi bóng, nhưng nếu xét một cách toàn diện (phong độ ở CLB, đến các ĐTQG), một trong những lần hiếm hoi, cầu thủ nội chiếm đa số trong đội hình tiêu biểu. TT&VH xin giới thiệu 11 gương mặt xuất sắc nhất.
Thủ môn: Dương Hồng Sơn
Bắt chính gần như toàn bộ 26 trận đấu của HN T&T tại V-League 2010, Hồng Sơn chỉ để lọt lưới 25 bàn và đó được xem là một kỷ lục. Sơn góp công lớn vào chức vô địch của đội bóng Thủ đô và vẫn đảm bảo được vị trí chính thức trong khung gỗ ĐTVN, mặc cho sự tiến bộ không ngừng của đàn em Tấn Trường. Một chút tiếc nuối, khi Hồng Sơn đã không duy trì được phong độ ở AFF Suzuki Cup 2010, và anh đã khép lại một năm thi đấu không thật trọn vẹn.
Trung vệ: Cristiano Rolando
Khi Công Vinh chấn thương dài hạn và không thể thi đấu, “Cris” nhận chiếc băng đội trưởng về mình và thực sự là lá chắn thép trước khu vực cấm địa của HN T&T. Đẳng cấp của trung vệ này là điều không phải bàn cãi, với những pha xử lý điềm tĩnh, gọn ghẽ và dứt khoát.
Trung vệ: Nguyễn Minh Đức
Có thể chưa so được về tên tuổi khi đứng trước những Như Thành, Huy Hoàng hay Nguyễn Hoàng Helio…, nhưng đội trưởng Olympic VN, Nguyễn Minh Đức, luôn chơi với phong độ cao, trong màu áo XM.HP và giành HCB tại V-League 2010. Bóng đá đơn thuần là thành tích. Với việc tìm 2/3 cái tên trong số John Wole, Bật Hiếu, Minh Đức, trung vệ người Nghệ An luôn là sự lựa chọn số 1, trong kế hoạch của HLV Vương Tiến Dũng. Ông Dũng có lý do để tin tưởng cậu học trò.
Hậu vệ phải: Quang Thanh
Chúng tôi vẫn chọn Quang Thanh, dù đội trưởng B.BD chỉ có một mùa bóng không như mong đợi (chấn thương và sự sa sút của hàng loạt trụ cột). Thanh vẫn là hậu vệ phải có đẳng cấp và đáng xem nhất của BĐVN trong khoảng 3 – 5 năm đổ lại đây.
Hậu vệ trái: Văn Trương
Dù chỉ mới trở lại sau chấn thương và án treo giò từ hơn 1 năm nay, nhưng Văn Trương đã là trụ cột không thể thiếu của HA.GL. Trương lên công về thủ rất hiệu quả và thậm chí đã ghi được vài bàn thắng từ các tình huống bóng cố định. Trương đáng ra đã là ưu tiên số 1 của HLV Calisto bên hành lang cánh trái của ĐTVN, nếu anh cải thiện được thể lực và khả năng thích nghi – hòa nhập.

ĐTVN thất bại ở AFF Suzuki Cup 2010, nhưng Minh Phương đã có một giải đấu thành công
Tiền vệ: Minh Phương
Bất luận sự tiến bộ của những người trẻ như Sỹ Cường, Thanh Hưng hay Trọng Hoàng, “thủ quân của các đội trưởng” (Minh Phương là thủ quân ĐTVN, đội bóng có tới hơn 10 đội trưởng từ các CLB), Nguyễn Minh Phương vẫn là số 1 ở vòng tròn giữa sân. ĐTVN thất bại ở AFF Suzuki Cup 2010, nhưng Phương đã có một giải đấu thành công (thậm chí còn chơi hay hơn 2 năm trước đó), trước khi nói lời chia tay ĐTVN.
Tiền vệ: Vũ Phong
Không có phong độ làm bàn ấn tượng như Sỹ Cường, Thanh Trung hay Trọng Hoàng, nhưng Vũ Phong vẫn xác lập được đẳng cấp, trong một mùa bóng mà hàng loạt các đồng đội thi đấu bên cạnh (ở B.BD cũng như ĐTVN) xuống phong độ.
Tiền vệ: Tấn Tài
Đội trưởng K.KH đã là hạt nhân quá quan trọng, cho chiến tích hạng 4 chung cuộc của đội bóng phố biển. Tài chơi bóng không hoa mỹ, nhưng lại cực kỳ hiệu quả và đó là lý do mà anh luôn đá chính trong các sơ đồ chiến thuật của ĐTVN, dưới thời Henrique Calisto, từ hơn 2 năm qua.
Trung phong: Gaston Merlo
19 bàn thắng là một sự đảm bảo, Merlo vẫn là chân sút số 1 V-League. Evaldo, Samson có lẽ còn phải học nhiều.
Tiền đạo cánh trái: Quang Hải
13 bàn thắng, Quang Hải đã là chân sút nội tốt nhất ở V-League 2010. Một bản hợp đồng kỷ lục về với Navibank.SG là phần thưởng xứng đáng cho sau cả quá trình phấn đấu của người hùng của ĐTVN tại AFF Suzuki Cup 2 năm về trước.
Tiền đạo cánh phải: Leandro
Tiếp tục với phong độ làm bàn ấn tượng (12 bàn), “hoàng đế” Leandro là một trong những cầu thủ đáng xem nhất của V-League, từ 2 – 3 năm qua. Leandro đã đầu quân cho B.BD bằng một bản hợp đồng được cho là khủng nhất với ngoại binh từng hành nghiệp trên dải đất hình chữ S.
Đội hình tiêu biểu, theo bình chọn của TT&VH (sơ đồ 4 – 3 – 3)
Thủ môn: Dương Hồng Sơn; hậu vệ:Quang Thanh (phải), trung vệ Cristiano, Minh Đức, Văn Trương (trái);tiền vệ: Minh Phương, Vũ Phong, Tấn Tài; tiền đạo: Quang Hải (trái), Leandro (phải), Gaston Merlo.