(TT&VH) - Bóng đá Việt Nam đã khép lại năm 2010 đầy biến động để hướng tới một mùa giải mới với nhiều niềm tin và hy vọng. TT&VH đề cử những gương mặt cầu thủ đáng chờ đợi ở mùa bóng 2011:
1. Tiền đạo Joseph Nwafor (B.Bình Dương)
Dù từng thi đấu ở các giải VĐQG châu Âu như Cyprus, Israel…, thậm chí đã từng thuộc “biên chế” của CLB lừng danh của bóng đá Hy Lạp, Panathinaikos (chưa đá trận nào), nhưng do trước khi đến Việt Nam, Joseph Nwafor đang trong tình trạng thất nghiệp nên chúng ta chưa thể đặt hết hy vọng về cái gọi là chuyên môn mà cầu thủ này sẽ thể hiện. Song, với việc chuyển đến đội bóng đất Thủ với cái giá xấp xỉ 1 triệu USD, chắc chắn cầu thủ 25 tuổi này sẽ được nhiều người đặc biệt chú ý ở mùa giải sắp tới.
2. Tiền đạo Almeida (N.Sài Gòn)
Từng là “công thần” của bóng đá Đà Nẵng và cũng là nỗi khiếp đảm của mọi đối thủ tại V-League với 2 danh hiệu cá nhân Vua phá lưới V-League 2007 và 2008, nhưng do dính phải chấn thương nặng (gãy chân và đứt dây chằng gối), nên hơn 1 năm rưỡi qua, tên tuổi của chân sút người Brazil cũng chìm khuất hẳn. Và vì vậy, trở lại Việt Nam lần này, sau khi đã chữa khỏi chấn thương, giới chuyên môn cùng người hâm mộ đang hy vọng, dưới màu áo của đội bóng Ngân hàng, một lần nữa Almeida lại thể hiện bản năng sát thủ ngày nào của mình.

Tiền đạo Nguyễn Tuấn Anh (18) hứa hẹn sẽ là một tài năng trẻ của bóng đá VN. Ảnh: Quang Nhựt
3. Tiền đạo Lê Công Vinh (HN.T&T)
Từng là “hot boy” của bóng đá Việt Nam, song với việc liên tục dính phải những scandal không đáng có, cộng với chấn thương đứt dây chằng đầu gối đã khiến cho tên tuổi của tiền đạo xứ Nghệ mất hút trong hơn 1 năm qua. Chấp nhận hy sinh AFF Suzuki Cup 2010, kiên trì tập luyện không kể ngày đêm, trong mọi hoàn cảnh, CV9 quyết tâm lấy lại ánh hào quang năm xưa của mình. Với giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá Việt Nam, Công Vinh đang được đặt trọn niềm tin sẽ tỏa sáng trong năm 2011.
4. Tiền vệ Đinh Thanh Trung (HP.HN)
Có thể nói, trong bối cảnh bóng đá Việt Nam ngày càng hiếm những nhân tài trẻ thì sự xuất hiện trong năm qua của tiền vệ gốc Hà Tĩnh này được xem là điểm sáng hiếm hoi. Lần đầu xuất hiện trong màu áo ĐT U.23 VN chuẩn bị cho SEA Games 25, Thanh Trung bị trả về do thiếu kinh nghiệm, nhưng 1 năm sau, “báu vật” của HLV Nguyễn Thành Vinh đã trở nên là một con bài quan trọng trong đội hình của ĐT Olympic VN tại Asian Games 16. Bằng phong độ ấn tượng, Thanh Trung tiếp tục được tín nhiệm trong màu áo ĐTQG ở AFF Suzuki Cup 2010 và không còn bàn cãi gì nữa, anh sẽ tiếp tục là một trong những gương mặt được hứa hẹn sẽ tỏa sáng trên bầu trời BĐVN trong thời gian tới, mà trước mắt là mùa giải 2011 sắp diễn ra.
5. Tiền đạo Nguyễn Tuấn Anh (Đồng Nai)
Chắc chắn sẽ có nhiều người bất ngờ khi chúng tôi đề cử Tuấn Anh vào danh sách những cầu thủ đáng để chờ đợi trong năm 2011. Cũng đúng thôi, bởi ngoài việc Tuấn Anh chỉ là cầu thủ đang chơi ở giải hạng Nhất, tiền đạo của đội bóng miền Đông Nam Bộ cũng chưa có nhiều tiếng vang ở đấu trường bóng đá đỉnh cao Việt Nam. Song, những ai đã từng theo dõi và quan sát cầu thủ gốc Lâm Đồng thể hiện mình thì đang đặt hết niềm tin vào sự trưởng thành của Tuấn Anh trong năm 2011. Chân sút vừa đoạt danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất VCK giải U21 QG 2010” hoàn toàn có thể tỏa sáng trong năm tới, nếu anh được HLV Trần Bình Sự (Đồng Nai) tạo điều kiện tối đa.
THIÊN GIANG