V-League

Nghịch lý Cao Xuân Thắng

30/12/2010 11:24 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Trong lần mới đây chủ động liên lạc với TT&VH, trung vệ người Nghệ An, Cao Xuân Thắng, thông báo rằng, anh vừa đạt được hợp đồng với HN T&T. Nhưng, cái giá không phải 4,5 hay 6 tỷ đồng/3 năm, như ban đầu, mà chỉ có 1,5 tỷ đồng và Thắng sẽ chỉ chơi ở giải hạng Nhất, thay vì V-League.

Ngay cả khi chưa dứt hợp đồng với SLNA, Xuân Thắng đã được HN T&T chào mời, thông qua một nhân vật trung gian từ Lilama, và trong ngày sinh nhật của đối tác làm ăn này, bầu Hiển cũng đã thuận cái giá 1,5 tỷ đồng/năm, để Thắng về Thủ đô. Phía Lilama cũng đã hứa, sẽ bán cho Xuân Thắng 2 căn hộ chung cư ở TP.HCM với giá rẻ.

Thế nào mà dùng dằng mãi, Thắng không thể rời thành Vinh, dù hợp đồng với đội bóng quê hương đã hết hiệu lực. Thắng cho rằng, người của SLNA đã phao tin thất thiệt về năng lực chơi bóng, cũng như những di chứng chấn thương, với các đối tác, để cản đường thăng tiến của Xuân Thắng?!

Trước đó, suốt giai đoạn 2 của V-League 2010, Xuân Thắng cũng thường xuyên phải ngồi dự bị (thậm chí không được đăng ký thi đấu), nhưng không một ai nói với cầu thủ này, nguyên nhân tại sao. Khá lành tính, thậm chí có cảm giác như vô tâm, Thắng không màng đến những “zích-zắc” hậu trường.

Sau 4 năm, giá của Xuân Thắng chỉ chênh nhau có 200 triệu đồng và vẫn chỉ chuyển từ chuyên nghiệp xuống giải hạng Nhất. Mừng cho Thắng đã không phải chịu cảnh thất nghiệp, nhưng khá chua chát, khi Xuân Thắng vẫn mang tiếng là “sản phẩm của công nghệ”, mà cái giá lại bèo bọt thế. Đấy cũng là nghịch lý.

Nhưng, Thắng chấp nhận cuộc chơi và rằng, sẽ có lúc đưa mọi việc ra ánh sáng.

CCKM

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm