V-League

Ba gương mặt của bóng đá Thủ đô

28/12/2010 12:00 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Sang năm, cả ba đại diện của bóng đá Hà Nội là HN.T&T, HP.HN và HN.ACB sẽ cùng thi đấu tại V-League. Những người làm bóng đá ở Hà Nội có quyền tự hào vì đó là thành tích mà không địa phương nào trên cả nước có được. Tuy vậy, tiếng là cùng tham dự sân chơi cao nhất của bóng đá VN nhưng cho đến thời điểm này, 3 đội bóng lại thể hiện 3 gương mặt khá khác biệt và có cảm giác rằng nó sẽ “vận” vào số phận của họ ở mùa giải sắp tới.

Sau chức vô địch V-League 2010, xem ra tham vọng của HN.T&T vẫn chưa dừng lại. Ngoài nhiệm vụ hướng đến ngôi vô địch ở giải trong nước, nếu không vì những trục trặc vào phút chót của AFC, đội bóng Thủ đô thậm chí còn muốn thử sức tại AFC Champions League chứ không phải là AFC Cup.

Để chuẩn bị cho mùa giải mới, HN.T&T đã thực hiện những động thái rất tích cực và sẽ không ngạc nhiên nếu năm tới đội bóng Thủ đô tiếp tục nằm trong nhóm những đội có tính cạnh tranh cao nhất cho ngôi vô địch.

Trong khi đó, nếu so về tiềm lực tài chính, ngân sách có thể lên tới 50 tỷ đồng/mùa giải của HP.HN không phải chỉ là để lo trụ hạng. Việc họ hướng đến những mục tiêu cao hơn là điều hoàn toàn dễ hiểu. Trên thực tế, không phải đến bây giờ những ông chủ của Tập đoàn Hòa Phát mới chịu chi. Sau hơn 7 năm gắn bó với bóng đá Hà Nội, tiền bạc và công sức mà họ đã bỏ ra không phải là nhỏ nhưng hiệu quả thu về thì vẫn chưa tương xứng.


HP.HN (trái) với ngân sách 50 tỷ đồng/mùa giải có lẽ không phải chỉ là để lo trụ hạng

Mặc dù có “cựa quậy” một chút khi mới bắt đầu bước vào quá trình chuẩn bị nhưng có vẻ mọi thứ vẫn còn đang rất ngổn ngang ở đội bóng Thủ đô. Việc HP.HN thu nạp lại “ngựa chứng” Timothy vừa qua không hoàn toàn là bất hợp lý nhưng ở một khía cạnh khác, nó phản ánh sự bế tắc và thiếu sáng tạo của những người có trách nhiệm.

Hơn 10 tỷ đồng đã được ném vào thị trường chuyển nhượng để mang về nửa tá cầu thủ, nhưng gần như tất cả đều chưa đáp ứng được những chỗ còn thiếu và còn yếu trong đội hình của HP.HN. “Quý hồ tinh bất quý hồ đa”, chỉ cần cái tinh túy mà không cần nhiều, dường như đội bóng Thủ đô vẫn chưa nằm lòng bài học đó. Vì thế nên cũng không có gì là lạ nếu ở V-League 2011, thỉnh thoảng HP.HN mới lại có một trận đấu hay, còn lại là thua, hòa và “đóng đinh” ở tốp giữa.

So với hai người anh em cùng thành phố của mình, HN.ACB tỏ ra yếu thế nhất. Từ khâu chuẩn bị cho đến khi V-League khởi tranh, người ta không hề nhìn thấy bất kỳ một dấu hiệu tích cực nào ở đội bóng của bầu Kiên. Một CĐV trên diễn đàn của Hội CĐV HN.ACB (www.chf.com.vn) đã tự an ủi mình một cách rất “AQ”: “Biết đâu HN.ACB sẽ đá như lên đồng giống như Mainz 05 ở Bundesliga thì sao?”

Đúng là đâu đó trong thế giới bóng đá, thi thoảng vẫn có những câu chuyện cổ tích như vậy. Nhưng những trường hợp phổ biến hơn và cũng thực tế hơn sẽ là... một suất xuống hạng.

Mùa giải tới, ba “đứa con” của bóng đá Hà Nội nhiều khả năng sẽ ở trong cảnh “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”.

Đức Hoàng 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm