(TT&VH) - 90 phút, không bàn thắng, không một cú ra chân và cũng chẳng có pha tỉa tót nào ra trò, Leandro thậm chí còn phải nhận một chiếc thẻ vàng, sau lỗi đánh nguội nhằm vào đồng đội cũ Aniekan. Chuyện gì đã đến với “Hoàng đế”, khi chỉ mới 2 ngày trước, anh còn là người hùng của CĐV đất Thủ.
Leandro là cầu thủ có tài và đáng xem bậc nhất ở V-League. Lối đá ngẫu hứng, đôi khi thiếu khuôn khổ, nhưng những trận bóng ở đẳng cấp cao luôn cần lắm những tác nhân như thế. Nó khiến người xem có cảm giác được thưởng thức, đúng với thiên chức của môn thể thao vua. Leandro là hiện thân cho điều đó.
Nhưng, cảm giác như Leandro luôn gặp vấn đề về trạng thái, tâm lý thi đấu. Đồng đội của Leandro ở Hải Phòng trước đây kể rằng, nếu như 2/3 thời gian thi đấu chính thức của một trận đấu trôi qua, mà “Hoàng đế” chưa ghi được bàn thắng, thì cuối trận sẽ là một chiếc thẻ đỏ (đánh nguội hoặc làm điều gì đó ngu dốt). Trận đấu giữa B.BD và Express FC là một trong những ngoại lệ hiếm hoi và người Bình Dương đã kỳ vọng rằng, “Hoàng đế” đã thay đổi. Nhưng họ đã nhầm.
Có một cuộc vận động, thậm chí là mặc cả, gây áp lực ở hậu trường với HLV Ricardo, trong việc để Leandro và Lee Nguyễn đá cặp với nhau ngay từ đầu, trận đấu với V.HP. “Hoàng đế” muốn thể hiện mình, trong lần đối đầu với đội bóng cũ và anh cần có đối tác lý tưởng. Đó phải là Lee, chứ nhất định không phải một ông hoàng khác ở đất Thủ, Philani. Kết quả?
Lee Nguyễn chấn thương rời sân, khi kết thúc hiệp 1, Leandro tắt điện trước sự phong tỏa của Aniekan và B.BD đã lại chết hụt. Có người đã xì xào, Leandro, anh ở đâu khi đội bóng của anh khó khăn?! B.BD có thể sẽ mạnh hơn, với sự hiện diện của “Hoàng đế” người Brazil, nhưng Leandro không phải là tất cả.
Leandro là cầu thủ có tài và đáng xem bậc nhất ở V-League. Lối đá ngẫu hứng, đôi khi thiếu khuôn khổ, nhưng những trận bóng ở đẳng cấp cao luôn cần lắm những tác nhân như thế. Nó khiến người xem có cảm giác được thưởng thức, đúng với thiên chức của môn thể thao vua. Leandro là hiện thân cho điều đó.
Nhưng, cảm giác như Leandro luôn gặp vấn đề về trạng thái, tâm lý thi đấu. Đồng đội của Leandro ở Hải Phòng trước đây kể rằng, nếu như 2/3 thời gian thi đấu chính thức của một trận đấu trôi qua, mà “Hoàng đế” chưa ghi được bàn thắng, thì cuối trận sẽ là một chiếc thẻ đỏ (đánh nguội hoặc làm điều gì đó ngu dốt). Trận đấu giữa B.BD và Express FC là một trong những ngoại lệ hiếm hoi và người Bình Dương đã kỳ vọng rằng, “Hoàng đế” đã thay đổi. Nhưng họ đã nhầm.
Có một cuộc vận động, thậm chí là mặc cả, gây áp lực ở hậu trường với HLV Ricardo, trong việc để Leandro và Lee Nguyễn đá cặp với nhau ngay từ đầu, trận đấu với V.HP. “Hoàng đế” muốn thể hiện mình, trong lần đối đầu với đội bóng cũ và anh cần có đối tác lý tưởng. Đó phải là Lee, chứ nhất định không phải một ông hoàng khác ở đất Thủ, Philani. Kết quả?
Lee Nguyễn chấn thương rời sân, khi kết thúc hiệp 1, Leandro tắt điện trước sự phong tỏa của Aniekan và B.BD đã lại chết hụt. Có người đã xì xào, Leandro, anh ở đâu khi đội bóng của anh khó khăn?! B.BD có thể sẽ mạnh hơn, với sự hiện diện của “Hoàng đế” người Brazil, nhưng Leandro không phải là tất cả.
CCKM