V-League

Nỗi niềm của ông Vinh “Nghệ”

26/10/2010 11:38 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Khi HLV Nguyễn Thành Vinh dẫn quân về Nghệ An ở mùa giải vừa rồi, có một câu chuyện mà không phải ai cũng biết. Người học trò cũ của ông ở SLNA trước kia là Phan Thanh Tuấn, trong cơn túng quẫn, đã tìm đến người thầy một thủa của mình kiếm tìm sự trợ giúp. Và ông Vinh “Nghệ” đã không ngần ngại đưa cho Tuấn một khoản tiền nhỏ cùng lời khuyên nhủ chân thành, giống như cách đây ngót 10 năm, khi còn dẫn dắt SLNA, ông đã từng tới tận nhà của cựu cầu thủ này để hòa giải chuyện gia đình.

Nhiều cầu thủ ở HP.HN bây giờ gọi ông Vinh bằng “bố”. HLV Nguyễn Thành Vinh vẫn được biết đến là người khá khó tính, nhưng cũng rất trọng tình cảm giống như hình ảnh một người cha trong gia đình.

Với mục tiêu top 5 tại mùa giải 2011, ngay từ ngày 4/10, HP.HN đã hội quân, và họ là một trong những đội tập trung sớm và nghiêm túc nhất ở V-League. Mặc dù đang bộn bề với công việc chuyên môn, nhưng HLV Nguyễn Thành Vinh vẫn đau đáu một nỗi niềm.


HLV Nguyễn Thành Vinh vẫn đau đáu một nỗi niềm với quê hương trong cơn hoạn nạn

Những ngày này, miền Trung quê hương ông đang oằn mình giải quyết hậu quả của cơn lũ lịch sử vừa qua. Ông Vinh “Nghệ” ao ước làm được một điều gì đó vừa có ý nghĩa chia sẻ với đồng bào vùng lũ, vừa gắn với hoạt động chuyên môn của mình.

Theo ông Vinh, hầu hết các CLB hiện giờ đều đang trong quá trình tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới nên rất cần có những trận đấu giao hữu (chính HP.HN cũng sẽ có trận đấu giao hữu với XM.HP trên sân Hàng Đẫy vào ngày 27/10 tới đây).

Vì thế, ông Vinh cho rằng, nếu có thể, các CLB nên cùng ngồi lại và bàn bạc về một giải đấu giao hữu sẽ được tổ chức tại Hà Tĩnh hoặc Quảng Bình, 2 tỉnh bị thiệt hại nặng nhất trong cơn lũ vừa qua. Theo đó, các CLB sẽ tự lo chi phí di chuyển, ăn ở... Toàn bộ tiền bán vé thu được sẽ dùng để gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung.

Nếu có thể thì giải đấu này nên tổ chức vào khoảng trung tuần tháng 11 là hợp lý nhất, vì khi đó các cầu thủ đã tích lũy đủ thể lực sau kỳ nghỉ, và lũ lụt không còn gây khó khăn cho việc di chuyển và tổ chức thi đấu.

Ông Vinh tỏ ra rất hào hứng với ý tưởng này và nhấn mạnh: “Đây là một giải pháp rất khả thi vì nhu cầu xem trực tiếp bóng đá đỉnh cao ở 2 địa phương nói trên là rất lớn (mặc dù Xuân Thành.Hà Tĩnh chỉ thi đấu ở giải hạng Nhì nhưng sân Hà Tĩnh luôn thu hút khá đông khán giả). Ngoài ý nghĩa quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt thì giải đấu này còn có ý nghĩa chính trị - xã hội to lớn là phục vụ nhân dân vùng “đói” bóng đá. Về phía các CLB thì cũng có thể xem đây là mọt đợt tập huấn bổ ích về chuyên môn, riêng HP.HN đã sẵn sàng ngay từ bây giờ”.

Khi cả nước đang hướng về miền Trung ruột thịt, nỗi niềm của HLV Nguyễn Thành Vinh cũng là nỗi niềm của mọi người con đất Việt, và nó rất cần nhận được sự ủng hộ!  

Minh Đức

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm