V-League

Mọi ngả đường đều dẫn tới Sài thành

06/10/2010 13:13 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Đương nhiên, đến Sài thành không phải cập bến đội hạng Nhất TP.HCM, và càng không phải tụ hội ở nơi phồn hoa bậc nhất dải đất hình chữ S để… ăn chơi hay mua sắm. Rất, rất đông những cầu thủ chất lượng và ngôi sao đang ùa về TP.HCM để khoác lên mình màu áo xanh của Navibank SG.

Hiện tượng…

Từ một mảnh đất “hoang tàn” trong môn bóng đá (phải nói là thế), bỗng dưng TP.HCM lại là điểm đến của rất đông các cầu thủ hàng sao của bóng đá Việt. Và họ đến đây, gia nhập Navibank SG, đương nhiên là để chơi bóng chứ không đơn thuần là đi du lịch. Đó là hiện tượng, bởi như đã nói, non chục năm trở lại đây, bóng đá Sài Gòn gần như chỉ chứng kiến những cuộc chia ly, những cuộc đào thoát khỏi thành phố hoa lệ này. Còn đến đây để “gắn duyên” thì không, hoặc có thì cũng là rất ít, và gần như không có ngôi sao nào chọn mảnh đất này để chơi bóng. Tất cả về Sài thành vào mỗi độ cuối tuần, sau các trận đấu chỉ đơn thuần là vui chơi giải trí.



Mùa tới, Navibank SG (đỏ ) sẽ là một thế lực đáng gờm ở V-League

Và bởi vậy, khi những tuyển thủ đắt giá như Quang Hải, Tài Em, Anh Tuấn, Hoàng Vương, Được Em…, tụ hội về Sài thành và khoác chung màu áo Navibank SG thì quả thực khiến nhiều người không chỉ vui mừng mà còn sốc nặng. Không sốc mới lạ, bởi ở đây kể từ khi Cảng Sài Gòn thay tên, và dần biến mất, họ đã không còn được xem “sao” chơi bóng nữa. Thế nên, dù thế nào đi chăng nữa những hiện tượng đang diễn ra cũng là tín hiệu vui cho bóng đá Sài Gòn, vốn lây lất suốt nhiều mùa bóng đã qua…

Hay bản chất?


Về cơ bản, Sài Gòn là mảnh đất lành cho những ai muốn lập nghiệp ở đây. Cơ chế mở, chế độ đãi ngộ, hay điều kiện sinh hoạt đều ở mức hoàn hảo. Từ những lý do đó, không phải ngẫu nhiên mảnh đất này luôn sôi động và năng động nhất dải đất hình chữ S. Bóng đá nơi này cũng đã có thời như thế, rất nhiều cầu thủ tứ xứ đã đổ về đây để lập nghiệp và thành danh trong màu áo Công an TP.HCM, CSG hay Hải Quan… Nhưng khoảng 1 thập niên trở lại đây, điều đó không còn tồn tại nữa. Cách làm bóng đá lạc hậu đã không còn theo kịp thời đại. Bởi thế, việc những người con Sài thành từng phải tha phương để chơi bóng và tìm kiếm cơ hội cho riêng mình trong nhiều năm qua, nay có cơ hội trở về là điều đáng mừng.


Nhưng nếu nói những cuộc trở về này hay chọn Sài thành làm nơi để lập nghiệp, gắn bó lâu dài là bản chất, là sự thay đổi cách làm bóng đá của lãnh đạo nơi đây có lẽ phải xem lại. Bởi cứ nhìn cú vung tay hoành tráng của Navibank.SG so với sự èo uột của TP.HCM thì sẽ thấy rất rõ sự khác biệt. Bóng đá xứ sở này vẫn chỉ là cuộc chơi của gã nhà giàu Navibank.SG, và chẳng ai dám khẳng định rằng ngân hàng này sẽ gắn bó với bóng đá đến khi nào. Ai dám chắc khi chán hay không còn động lực đầu tư – quảng cáo thông qua kênh quảng bá bằng bóng đá, họ sẽ không bán đội bóng hoặc tệ hơn là giải thể?!


Thôi đành ru lòng, khi hàng loạt ngôi sao hàng đầu của bóng đá Việt đã và đang trên đường tới Sài thành và chơi bóng ở đây mùa tới thì cứ mừng đi đã. Còn việc họ có lấy đây làm mảnh đất lập nghiệp để dựng lại thanh danh cho bóng đá Sài Gòn hay không, thì đành để hậu xét, chứ biết làm thế nào bây giờ, khi ở đây, bóng đá vẫn đang xây nhà từ nóc.


DUY ANH

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm