(TT&VH) - Năm Canh Dần với HLV Nguyễn Văn Thịnh tiền hung hậu kiết. Thịnh “đen” vẫn vui vẻ bảo vào Tiền Giang và ra Hải Phòng vẫm là những chuyến đi lớn trong đời cầm quân.
Vẫn nợ anh Hai Hùng
Một HLV chuyên nghiệp, vừa cùng SLNA đoạt HCĐ, nhưng vẫn vui vẻ khi bị rời ghế HLV trưởng, rồi dấn thân vào tít bưng biền nắm đội hạng Nhất Tiền Giang, đấy là là cái số lận đận của ông Thịnh.
Nhưng, ông Thịnh “đen” đã không ngờ, một người lừng lẫy trong làng bóng đá nội như Nguyễn Nam Hùng, biểu tượng của bóng đá Tiền Giang, vẫn bị cầu thủ ngoảnh mặt. Chính xác hơn, trở thành nạn nhân của bệnh bè cánh, mà phía bên kia là ngài Chủ tịch CLB có con sau này bị bắt vì liên quan đến cá độ.
HLV Nguyễn Văn Thịnh bảo: “Tôi chỉ tiếc nhiều cầu thủ đã không phân định được đúng sai. Họ bị giật dây phải đá cho ông Thịnh rụng ghế, sau đó đến Hai Hùng. Ông Thịnh cũng không ngờ được môi trường bóng đá Tiền Giang lại phức tạp đến thế.
Có cầu thủ nói thẳng với tôi rằng: tập nhiều làm gì chú, đá một trận đứt hơi thắng nhận thưởng chỉ vài triệu, nhưng 3 phút chọi gà thắng được đến 5 chai (triệu). Nghe đâu chọi gà là thấy cầu thủ mắt sáng ngay. Trong Tết đá 2 trận ra quân ngon, nhưng ra Tết bị giật dây cầu thủ trở mặt. Đá 3 trận thua liên tiếp, anh Hai Hùng lúc ấy mới tin rằng mình bị bán đứng.
Đến trận cuối cùng đá với Đồng Nai, có thua 0-1 Tiền Giang cũng trụ hạng, vậy mà tôi nghe nói cầu thủ vẫn không chịu đá. Thật tàn nhẫn. Tôi thương anh Hai Hùng quá, một người tâm huyết với bóng đá Tiền Giang nhưng nhận một kết cục cay đắng”.
“Hải Phòng vẫn nhảy múa trong tôi”
Trong cái rủi có may, rời Tiền Giang về một tháng sau thì XM.HP mời ra làm trợ lý cho HLV Vương Tiến Dũng. Thịnh “đen” lại tất tưởi khăn gói ra một môi trường sôi động bậc nhất V-League. “Ở đó tôi được làm nghề, được thấy mình có ích, được tắm trong bầu không khí tuyệt vời. Tôi kính trọng anh Dũng, và anh ấy cũng rất hiểu ý tôi. Thời mới ra, thấy anh ấy vất vả quá, bởi tất cả công tác huấn luyện đều một tay anh ấy. HLV thủ môn thì không có luôn”.
Đúng vậy, ngoài thu nhập cao hơn gấp bội Tiền Giang, người ta thấy mỗi buổi tập của XM.HP, ông Thịnh được giao việc nhiều hơn. Ông tham gia viết giáo án, kế hoạch để HLV Vương Tiến Dũng duyệt trước khi đưa ra những quyết định cuối cùng.
Nhận xét về môi trường bóng đá của 2 giải đấu cao nhất, ông Thịnh “đen” bảo rằng đấy là 2 thế giới riêng. “Hạng Nhất buồn lắm, ngay cả báo chí các bạn cũng không mấy khi quan tâm. Các đội thiếu khát vọng, cầu thủ sinh hoạt lộn xộn vô cùng. Còn chuyên nghiệp, trái tim HLV luôn phải đập nhanh. Nếu là HLV, phải một lần làm Hải Phòng mới cảm nhận hết sự đặc biệt của bóng đá địa phương này. Tôi luôn sẵn sàng ra Hải Phòng, tất nhiên phải có lời đề nghị và được lãnh đạo SLNA chấp nhận”.
Năm Canh Dần khép lại với HLV Nguyễn Văn Thịnh với 2 nửa buồn vui. Trái tim ông bị bóp nghẹt ở Tiền Giang, nơi có người anh tri kỷ như Hai Hùng. Đổi lại, HLV này đã có những trải nghiệm tuyệt vời với bóng đá đất Cảng, có người anh Vương Tiến Dũng tình nghĩa và những fan Hải Phòng cuồng nhiệt đến “đáo để”.
Thế cũng đâu phải là một năm thất bại với Thịnh “đen”. Giờ này, ông vẫn ngồi chơi không ở Nghệ, cũng đã có những lời mời. Có lẽ, ông Thịnh lại tiếp tục xê dịch thôi.
Vẫn nợ anh Hai Hùng
Một HLV chuyên nghiệp, vừa cùng SLNA đoạt HCĐ, nhưng vẫn vui vẻ khi bị rời ghế HLV trưởng, rồi dấn thân vào tít bưng biền nắm đội hạng Nhất Tiền Giang, đấy là là cái số lận đận của ông Thịnh.

HLV Nguyễn Văn Thịnh
Nhưng, ông Thịnh “đen” đã không ngờ, một người lừng lẫy trong làng bóng đá nội như Nguyễn Nam Hùng, biểu tượng của bóng đá Tiền Giang, vẫn bị cầu thủ ngoảnh mặt. Chính xác hơn, trở thành nạn nhân của bệnh bè cánh, mà phía bên kia là ngài Chủ tịch CLB có con sau này bị bắt vì liên quan đến cá độ.
HLV Nguyễn Văn Thịnh bảo: “Tôi chỉ tiếc nhiều cầu thủ đã không phân định được đúng sai. Họ bị giật dây phải đá cho ông Thịnh rụng ghế, sau đó đến Hai Hùng. Ông Thịnh cũng không ngờ được môi trường bóng đá Tiền Giang lại phức tạp đến thế.
Có cầu thủ nói thẳng với tôi rằng: tập nhiều làm gì chú, đá một trận đứt hơi thắng nhận thưởng chỉ vài triệu, nhưng 3 phút chọi gà thắng được đến 5 chai (triệu). Nghe đâu chọi gà là thấy cầu thủ mắt sáng ngay. Trong Tết đá 2 trận ra quân ngon, nhưng ra Tết bị giật dây cầu thủ trở mặt. Đá 3 trận thua liên tiếp, anh Hai Hùng lúc ấy mới tin rằng mình bị bán đứng.
Đến trận cuối cùng đá với Đồng Nai, có thua 0-1 Tiền Giang cũng trụ hạng, vậy mà tôi nghe nói cầu thủ vẫn không chịu đá. Thật tàn nhẫn. Tôi thương anh Hai Hùng quá, một người tâm huyết với bóng đá Tiền Giang nhưng nhận một kết cục cay đắng”.
“Hải Phòng vẫn nhảy múa trong tôi”
Trong cái rủi có may, rời Tiền Giang về một tháng sau thì XM.HP mời ra làm trợ lý cho HLV Vương Tiến Dũng. Thịnh “đen” lại tất tưởi khăn gói ra một môi trường sôi động bậc nhất V-League. “Ở đó tôi được làm nghề, được thấy mình có ích, được tắm trong bầu không khí tuyệt vời. Tôi kính trọng anh Dũng, và anh ấy cũng rất hiểu ý tôi. Thời mới ra, thấy anh ấy vất vả quá, bởi tất cả công tác huấn luyện đều một tay anh ấy. HLV thủ môn thì không có luôn”.
Đúng vậy, ngoài thu nhập cao hơn gấp bội Tiền Giang, người ta thấy mỗi buổi tập của XM.HP, ông Thịnh được giao việc nhiều hơn. Ông tham gia viết giáo án, kế hoạch để HLV Vương Tiến Dũng duyệt trước khi đưa ra những quyết định cuối cùng.
Nhận xét về môi trường bóng đá của 2 giải đấu cao nhất, ông Thịnh “đen” bảo rằng đấy là 2 thế giới riêng. “Hạng Nhất buồn lắm, ngay cả báo chí các bạn cũng không mấy khi quan tâm. Các đội thiếu khát vọng, cầu thủ sinh hoạt lộn xộn vô cùng. Còn chuyên nghiệp, trái tim HLV luôn phải đập nhanh. Nếu là HLV, phải một lần làm Hải Phòng mới cảm nhận hết sự đặc biệt của bóng đá địa phương này. Tôi luôn sẵn sàng ra Hải Phòng, tất nhiên phải có lời đề nghị và được lãnh đạo SLNA chấp nhận”.
Năm Canh Dần khép lại với HLV Nguyễn Văn Thịnh với 2 nửa buồn vui. Trái tim ông bị bóp nghẹt ở Tiền Giang, nơi có người anh tri kỷ như Hai Hùng. Đổi lại, HLV này đã có những trải nghiệm tuyệt vời với bóng đá đất Cảng, có người anh Vương Tiến Dũng tình nghĩa và những fan Hải Phòng cuồng nhiệt đến “đáo để”.
Thế cũng đâu phải là một năm thất bại với Thịnh “đen”. Giờ này, ông vẫn ngồi chơi không ở Nghệ, cũng đã có những lời mời. Có lẽ, ông Thịnh lại tiếp tục xê dịch thôi.
Ngọc Hòa