V-League

Phiếm mà không phiếm: Bia miệng khó mòn

12/09/2010 06:17 GMT+7 Google News
(TT&VH cuối tuần) - Các quan chức VFF thế là đã thở phào nhẹ nhõm khi mùa bóng 2010 đã kết thúc đúng lịch trình. Thế nhưng trong dư luận, nó không hề kết thúc, ngược lại, còn có phần sôi động hơn khi trái bóng V-League còn đang lăn. Bên bàn nhậu, bên ly cà phê, người ta đều bàn tán xôn xao về cách điều hành lưỡng tính của các nhà tổ chức. Cách làm này giúp Navibank Sài Gòn, tưởng đã chết đi bỗng sống lại. Trong khi đó, Than Quảng Ninh chưa kịp ăn mừng thăng hạng đã thấy cánh cửa V-League 2011 đóng sập lại.

Những năm trước người ta chỉ thấy khán giả vào sân, bực bội với các nhà tổ chức, chửi đổng vài câu cho sướng miệng rồi thôi. Nhưng có lẽ chửi đổng mãi không có kết quả, không ít trận, người xem bắt đầu làm cả băng-rôn để đả kích, chế giễu cách làm việc của VFF. Đây được xem là điềm gở của bóng đá Việt Nam khi người ta mang cả ông chủ tịch VFF ra mà bỡn cợt. Nhưng hình như các quan chức VFF đã quá quen với cảnh tượng này nên vẫn phớt tỉnh Ăng-lê. Không những thế, các vị vẫn thích cảnh vui đâu chầu đấy. Những buổi chén tạc, chén thù của những đội bóng có thành tích, người ta thấy có mặt hết vị này tới vị kia, còn đội bóng chót sa cơ, lỡ vận chẳng “ma” nào tới. Bóng đá chuyên nghiệp cần phải thế chăng?

Việc người xem mang cả áp-phích, khẩu hiệu tới sân bóng để đả kích, giễu cợt VFF cho thấy đây không phải là cách chửi tự phát cho bõ tức, mà kiểu chửi này rõ ràng có tổ chức, có chuẩn bị trước khi tới sân. Còn vì ai người ta chửi, chắc hẳn VFF hiểu hơn ai hết. Nếu sự việc này không được chấn chỉnh kịp thời, nhiều khả năng, mùa bóng tới nó còn nở rộ hơn.

Bây giờ, VFF đang bận viết báo cáo tổng kết mùa bóng 2010. Giới thạo tin bảo rằng, lại những mỹ từ đẹp nhất trong từ điển được trưng ra. Nhưng liệu bên cạnh (bên cạnh chứ chưa phải song song) với những mỹ từ ấy, liệu VFF có dám dành thời gian cho việc thảo luận sâu về nạn bạo lực sân cỏ, nạn khán giả treo cả khẩu hiệu bêu riếu mình trên sân để bàn cách khắc phục? Chắc hẳn, vấn đề này nếu buộc phải nhắc đến, nó cũng chỉ là chuyện lướt ván tại hội nghị.

Ngạn ngữ có câu “Trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”. Hy vọng VFF đừng để cái “bia miệng” bêu riếu mình vừa mới chớm nở trong mùa bóng này sẽ thành vết hằn sâu trong tâm trí mọi người.

Đỗ Đức

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm