SHB.ĐN trải qua một mùa giải thất bát: Thiên định

Thứ Năm, 09/09/2010 13:44

(TT&VH) - Khi SHB.ĐN để mất Siêu Cúp, có lẽ bản thân Huỳnh Đức cũng không tin được rằng đội bóng sông Hàn sẽ lâm vào nguy cơ trắng tay như hiện nay. Nhưng đến khi bị HA.GL loạt khỏi Cúp QG, thì người ta đã không khó tiên liệu một năm thất bát đang đợi SHB.ĐN. Thời vận đã không còn ủng hộ đội bóng sông Hàn. Mất cả Siêu Cúp lẫn Cúp QG vào thời điểm quá nhiều thuận lợi, đối thủ đang rối ren mà không thắng được, đấy là dấu hiệu ám ảnh người Đà Nẵng.

Trời đã vậy, lòng người thì lại rối ren. Ngay cả khi SHB.ĐN lên ngôi nhất bảng lượt đi V-League, không ai tin được thầy trò Huỳnh Đức sẽ đăng quang. Bầu Hiển đã làm tất cả để HN.T&T vô địch, và ông có lý của mình mà dành hết tình cảm cho đứa “con đẻ”, bởi năm 2009, SHB.ĐN đã có tất cả rồi.

Có gì đó nghịch lý, khi SHB.ĐN dù đang đứng trước cơ hội “hóa rồng”, vậy mà chẳng thấy ở đội bóng này sự nóng bỏng, khao khát. Bầu Hiển cũng thế, dù ông từng thổ lộ tham vọng đưa tên tuổi 2 đội bóng của mình thoát khỏi cái ao Đông Nam Á. Chẳng bù cho SHB.ĐN, năm ngoái, vào thời điểm này, B.BD đầy khí thế, lãnh đạo cũng thưởng tiền ầm ầm khiến cả nước đều phải chú ý đến đội bóng đất Thủ.

Là người kinh doanh, hẳn bầu Hiển biết lúc nào và chỗ nào cần phải đầu tư. Ông thừa sức hiểu khả năng dừng bước của SHB.ĐN ở AFC Cup là quá cao, bởi đối thủ mạnh hơn rất nhiều, trong khi nội tình của SHB.ĐN đang như ngọn núi lửa và mỗi ngày thêm phức tạp

Vận hạn đang đeo bám SHB.ĐN và Huỳnh Đức, khi hy vọng vớt vát danh dự ở AFC Cup lại không được mọi thứ ủng hộ. Lá thăm đã không đưa SHB.ĐN gặp Muang Thong United hay Thai Port (Thái Lan) dễ thở hơn mà lại chọn CLB Al Riffa , CLB hàng đầu của Bahrain, từng 9 lần vô địch Bahrain Premier League, 5 lần vô địch Cúp nhà vua Bahrain, 3 lần vô địch Bahrain FA Cup.

Không như B.BD năm ngoái, ở tứ kết, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã may mắn gặp đối thủ nhẹ cân Chonburi của Thái Lan, nên đã dễ dàng vào bán kết.

Nhìn lại một mùa giải, xem ra thời vận đã ngoảnh mặt với SHB.ĐN và cá nhân Huỳnh Đức. HLV Calisto cũng tỏ ra không còn mặn mà với trợ lý họ Lê, còn bầu Hiển rõ ràng giờ này cũng trọng dụng Phan Thanh Hùng hơn.

Đấy cũng là nỗi đau…

NGỌC HÒA
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Marca de AS - 2/14/2012 11:17:38 PM
thích thì tham gia lễ trao giải...ko thích thì "xin nghỉ phép" việc gì phải om xòm và bàn những vấn đề ko liên wan đến chuyên môn...đúng là Đồng Hà, đúng là cũng ko còn gì để chứng tỏ với TG về con...
asdads - 2/14/2012 10:54:16 PM
Măng mọc quá trời kết quả là 10 điểm cách biệt.
datphuongnam - 2/14/2012 6:10:29 PM
Trên diễn đàn, các fan của 2 đội lúc nào cũng thể hiện tinh thần giống như hai đội Real và Bar đang gặp nhau trên sân. Do đó, sẽ có những bình luận cục bộ như thế. Nhưng cũng không sao !? Bởi vì,...
ghost - 2/14/2012 10:43:29 PM
Nhân nói về kỹ thuật đá penalty, dạo này nhiều fan Real  châm chọc Messi ko biết đá penalty và cho rằng CR7 sút penalty hoàn hảo, nhưng chắc ít người quên chàng ta đã sút hụt đến 2 quả penalty...
Silent Guardian - 2/14/2012 10:57:49 PM
Rõ ràng năm nay là một năm đen đủi của Barca