V-League

Họ đã nói trước giờ G: “Đá một trận ra trò”

04/09/2010 12:00 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Mỗi người một cảm xúc, nhưng có thể cảm nhận được rất rõ thái độ cam chịu của Than Quảng Ninh và sự tự tin của Navibank.SG, dù được giấu dưới vẻ khiêm tốn, cẩn trọng.

HLV Mai Đức Chung ví rằng “đây là trận đấu lớn của cuộc đời tôi”. Ông bộc bạch: “Mấy hôm nay tôi không ngủ được, người cứ nôn nao khó tả. Đời tôi đã trải qua nhiều trận đấu cân não, căng thẳng. Tôi coi trận đấu này quan trọng chẳng kém gì những lần dẫn dắt đội bóng nữ đá chung kết SEA Games. Nữ VN đã từng đối đầu với Myanmar, Thái Lan, vô cùng khó khăn nhưng vẫn giành chiến thắng.

Tôi tôi trọng Than Quảng Ninh, họ đá rất sáng nước. Tuy thế, tôi vẫn có niềm tin N.SG sẽ vượt qua được trận đấu này. Họ sẽ làm được điều đó chỉ cần danh dự được đánh động. Phải đá thực sự vì màu cờ, sắc áo. Bóng đá TP.HCM bây giờ muốn thoát khỏi khủng hoảng thì từ lãnh đạo đến cầu thủ phải phát huy được sức mạnh tinh thần. Phải đá một trận ra trò để không mang tiếng được cứu. Tôi khẳng định đội tôi năm nay đá sạch, vì từng là thành viên của BTC giải tôi biết, chẳng ai dại gì chơi với đội yếu như N.SG. Còn cái thông báo số 19, tôi nghĩ nếu như BTC đưa ra thời điểm chuyến đổi trước khi mùa giải kết thúc thì hay hơn.

Tôi chưa quyết định đi hay ở lại dẫn dắt N.SG,  tất cả phụ thuộc vào trận đấu này. Đây cũng là trận đấu danh dự của cá nhân tôi”.

HLV Đinh Cao Nghĩa sau buổi tập chiều qua nói thẳng: “Quảng Ninh bị ép thế nào ai cũng biết rồi, có kêu chỉ làm người ta ghét, lại nguy thêm. Chúng tôi không sợ về chuyên môn, toàn đội sẽ quyết tâm đá 200% khả năng lẫn tinh thần. Chúng tôi cũng có thể lực tốt hơn. Bây giờ, không chỉ đội mà cả nhân dân Quảng Ninh chỉ sợ những tác động phi chuyên môn. Nếu công bằng, chúng tôi sẽ không thua đâu”.

HQ (ghi)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm