XM.HP: Hết rồi miền đất hứa!

Thứ Hai, 30/08/2010 11:06

(TT&VH) - Nói tới XM.HP người ta nghĩ ngay đến pháo sáng. Xếp sau thứ "đặc sản" này là cách tiêu tiền. 3 năm nay, XM.HP với những thương vụ mua sắm ầm ĩ đã nổi lên như một trong những "đại gia" của V-League. Đổ tiền lấy thành tích, cả V-League đang nhìn về XM.HP xem họ sẽ hành động ra sao trên thị trường chuyển nhượng sau chiếc HCB lịch sử!

Nhớ bầu Thành

Trong ngày tổng kết mùa giải, tân chủ tịch Mai Hồng Hải của XM.HP tuyên bố đội bóng sẽ tiếp tục được đầu tư cho tham vọng vô địch V-League trở thành hiện thực. Tuyên bố của ông Hải được các đại biểu vỗ tay nhiệt liệt, nhưng riêng khu vực cầu thủ XM.HP ngồi, không có ai hoà theo sự phấn khởi ấy.


XM.HP vẫn đang cố gắng giữ chân Trọng Nghĩa, cho dù ngân quỹ bây giờ
đã eo hẹp hơn trước rất nhiều. Ảnh: VSI
Chuyện gì cũng có lý do của nó, bởi những gì đang diễn ra ở đội bóng đất Cảng có vẻ như không đúng với tinh thần mà ông Hải tuyên bố. Nói thế bởi ngay sau khi lên làm chủ tịch CLB thay ông Lê Văn Thành, ông Hải đã bị các cầu thủ đánh giá là cò kè, thiếu quyết đoán trong những thương vụ đi ở.

Rời XM.HP trở thành Phó chủ tịch UBND TP.Hải Phòng, nhưng ông Thành vẫn chỉ đạo từ xa mọi hoạt động của đội bóng, bởi ông được giao thêm công việc này. Những ngày cuối cùng ở XM.HP, bầu Thành cũng đã kịp đề ra chiến lược cho năm 2011.

Theo đó, ngoại trừ Aniekan, tất cả các cầu thủ ngoại sẽ bị thanh lý hợp đồng. Với các cầu thủ nội, bằng mọi cách phải giữ được trụ cột. Chiến lược này được chuyển giao cho chủ tịch mới là ông Mai Hồng Hải.

Rất nhanh chóng, chỉ vài ngày sau khi nhận ghế, ông Hải đã ký thêm được một năm hợp đồng với Aniekan. Thế nhưng, dấu ấn của ông Hải đến thời điểm này chỉ có vậy, bởi ở những trường hợp nhạy cảm nhất, bản hợp đồng của các nội binh, ông Hải chưa tìm ra cách giải quyết tốt nhất.

Thủ môn Xuân Việt đã định ra đi bởi đội bóng chỉ chấp nhận trả cho anh khoản lót tay 500 triệu đồng/năm. Phải mất gần một tháng nâng lên đặt xuống, Việt mới chấp nhận ở lại và số tiền anh nhận được là 2,5 tỷ cho 3 năm.

Trung vệ Minh Đức hiện vẫn lưỡng lự giữa việc đi hay ở, dù theo đòi hỏi của cầu thủ này, XM.HP chỉ cần chi thêm vài trăm triệu nữa. Hậu vệ Trọng Nghĩa, người được xem là tài năng trẻ khá nhất của XM.HP, sẽ hết ràng buộc vào cuối năm nay.

Thế nhưng, XM.HP chưa hề đả động đến trường hợp của anh. Sự việc đó đã khiến Nghĩa tự ái và có tin anh đã ký hợp đồng ghi nhớ, và nhiều khả năng sẽ trở thành người của Navibank Sài Gòn từ mùa sau. Nếu Trọng Nghĩa, Minh Đức (trước đó là Ngọc Thanh) ra đi, theo đánh giá của HLV Vương Tiến Dũng, XM.HP sẽ rơi vào cuộc khủng hoảng lực lượng thực sự.

Nếu điều đó xảy ra thì đấy sẽ là tiếc nuối lớn cho XM.HP, bởi họ có thể giữ được người nếu nhiệt tình (với Ngọc Thanh, Trọng Nghĩa), hoặc nới ví thêm một chút (trường hợp của Minh Đức). Đây không phải là phong cách làm việc thường thấy của XM.HP.

Thời bầu Thành, chỉ cần có năng lực, cầu thủ có thể dễ dàng được thoả mãn mọi điều kiện chỉ sau một cú điện thoại.

Vòng kim cô "cơ chế"

Khi ông Thành còn đương chức chủ tịch CLB, chỉ cần GĐĐH Đỗ Đại Dương "chấm" cầu thủ nào, đề xuất điều gì, yêu cầu đó sẽ được đáp ứng ngay. Thế nên mới có chuyện ông Dương xách cả vali tiền vào xứ Nghệ đấu với Thể Công để có được trung vệ Minh Đức.

Cũng chỉ một năm trước, ông Dương với chiếc vali căng phồng gõ cửa chủ tịch M.Nam Định Nguyễn Hưng Thái để có được cùng lúc Quang Huy, Đức Dương và Xuân Phú.

Nhưng giờ XM.HP không còn cơ chế một cửa ấy. Chủ tịch đội bóng, ông Mai Hồng Hải, chỉ là Phó GĐ công ty XM.HP nên không có quyền quyết định cao nhất về tài chính.

Cơ chế mua bán của XM.HP giờ sẽ qua rất nhiều cửa. Một cầu thủ nếu lọt vào mắt xanh HLV trưởng sẽ được dựng hồ sơ, chốt tiền bạc rồi thông qua GĐ Công ty XM.HP phê duyệt. Quy trình ấy có khi tốn tới cả tháng trời, mà ở V-League hiện tại, nếu không tính đến những đội "nhà nghèo" thì không còn ai vận hành theo quy trình ấy.

Thế nên, XM.HP dù đã tăm tia Quang Hải, Đình Luật... nhưng cũng đành chào thua, bởi còn mất thời gian xin phê duyệt. Theo một thông tin từ XM.HP, ngân sách mua sắm cho đội ở mùa giải mới không quá 10 tỷ đồng, tức là bằng chưa đến 1/3 của năm trước. Quỹ thưởng của đội cũng bị xẹp lại, sẽ không có viễn cảnh thưởng đến 900 triệu đồng cho một chiến thắng nữa.

Nghĩa là sau sự ra đi của bầu Thành, XM.HP đã căn cơ và chặt chẽ hơn. Họ đã không còn là miền đất hứa nữa! Giờ đây XM.HP đang lo giữ chân được Minh Đức, Trọng Nghĩa và hy vọng mua được một đến hai cầu thủ nội tầm trung.

Khang Niên
0 thích.

Bình luận (4)

avatar đội bóng
Hải phòng đó, hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu.
Vu Duc Kha  (traithoiloangaithoibinh@yahoo.com.vn) (10:52 01/09/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Dễ giống Huế năm nào... Năm trước Á quân, năm sau xuống hạng S...
LEX  (thich_vo_ban_hn@yahoo.com) (11:28 31/08/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đã là miền đất hứa thì sẽ vẫn mãi là miền đất hứa . Mùa bóng tới XMHP sẽ chứng tỏ điều đó . Còn bây giờ cứ lặng im đi .
Cao Thanh Tú  (cao_thanhtu@yahoo.com) (03:33 30/08/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đùng suy diễn, XMHP chưa bao giờ hết niềm tin và tham vọng. Cứ chờ xem
hai  (matden8@yahoo.com) (02:27 30/08/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Trong bối cảnh giới chức Mỹ công bố rất ít thông tin về nguyên nhân khiến Whitney Houston đột tử, vô số tin đồn, giả thuyết, phỏng đoán hiện đang hình thành quanh cái chết của diva này.

Bạn đọc thảo luận

duydao - 2/13/2012 4:16:55 PM
có người còn tự dối mình đến mức này. ăn ko đc là chê, tự hào giành đc mười mấy cái cup mà, lần sau có khoe cup thì đừng khoe vô địch la liga nhé, loại cup vứt ra đường chả culé nào thèm nhỉ
NVK - 2/13/2012 3:23:15 PM
Vào TTVH lâu rồi nhưng comment có văn hoá, thể hiện sự hiểu biết bóng đá của cule thì ít mà sự thiếu văn hoá, mù mờ và bóng đá thì nhiều. Không ai khác, các bạn tự xưng là cules đang bôi nhọ hình ảnh...
nhicuu29 - 2/13/2012 4:17:51 PM
   Con đường và sự thành công rất giống Mou, ai cũng nghĩ ông là tài năng đặc biệt, con số thống kê còn ấn tượng hơn Mou, nhưng đến giời thì nghi ngờ khả năng của ông thật rồi, mới thấy...
StreetMan - 2/13/2012 3:45:00 PM
Màn "ăn miếng trả miếng" thường thấy trên sân cỏ đã bị MU thổi phồng quá đáng. Giả sử Suarez giẫm vào tay Evra (như Pepe làm với Messi) thì chắc Evra đã "kêu gọi cả Châu Phi đứng lên" vì "Suarez giẫm...
tuanhuy - 2/13/2012 3:59:59 PM
tôi thích barca, nhưng trong tình hình này cũng chấp nhận rằng barca đã hết hy vọng ở la liga! buông la liga lúc này may ra mới có thể bảo vệ được c1!