TĐCS.ĐT: Cuộc tháo chạy tập 2

Thứ Hai, 30/08/2010 10:30

(TT&VH) - Cách đây 2 mùa giải, TĐCS.ĐT cũng đã mất đến 5 trụ cột (đều là các tuyển thủ hoặc cựu tuyển thủ). Cuộc chảy máu nhân tài chưa có chiều hướng dừng lại, khi gần như cả đội hình chính của TĐCS.ĐT vừa chơi V-League 2010, sẽ không còn thuộc biên chế của đội bóng xứ Tràm Chim ở mùa giải tới. Một sự lặp lại không mong đợi.

Hậu vệ Văn Tuấn chắc chắn sẽ chuyển đến Xuân Thành Quảng Nam; Được Em và Duy Khanh đang trên đường tìm về Navibank.SG; Samson có thể sẽ trở thành người của B.BD, nếu đạt được thỏa thuận (thông qua “cò” Trần Tiến Đại); Thái Dương vẫn chưa quyết định, nhưng chắc chắn tương lai sẽ không thuộc về vùng rốn lũ nữa; Văn Mộc, Minh Triết và Văn Ngân đều đang liên hệ bến đỗ mới…

Như vậy, nội binh chỉ còn mỗi Tấn Trường ở lại với bản hợp đồng gia hạn 3 năm hồi giữa mùa. TĐCS.ĐT đang đối diện với viễn cảnh “vườn không nhà trống”. Tại sao?

Đã không có một chính sách hợp lý, trong việc giữ chân “người tài” (cứ tạm gọi là thế, sau khi TĐCS.ĐT đã vượt qua rất nhiều các đại gia V-League, để cán đích ở vị trí thứ 3). Ví như Văn Tuấn chẳng hạn, đến ngày đáo hạn hợp đồng (22/8), Tuấn “đen” mới được nhắc nhở hãy cân nhắc quyết định, thay vì đề nghị gia hạn từ nhiều tháng trước. Thái Dương là một tình huống tương tự. Lãnh đạo TĐCS.ĐT vẫn tin rằng, chỉ có ở Cao Lãnh, cầu thủ mới được tạo những điều kiện tốt nhất để phát triển. Nhưng, họ đã nhầm.


Gần như chắc chắn Được Em sẽ không còn là cầu thủ của TĐCS.ĐT sau mùa bóng năm nay. Ảnh: Dương Thu

Ngày Văn Tuấn gõ cửa phòng ông GĐĐH để nhận giấy thanh lý hợp đồng, anh đã nghe được lời dụ: Hãy ở lại để chơi V-League, thay vì xuống đá ở giải hạng Nhất. Văn Tuấn đã từ chối thẳng thừng, vì cung cách đối xử có phần quân phiệt – chuyên nghiệp nửa mùa của lãnh đạo. “Ông ấy nói với tôi bằng giọng khinh khỉnh, rất tự tại. Tôi bảo, nếu đội bóng có kế hoạch với tôi, thì phải từ 3 tháng trước kìa, chứ không phải bây giờ”, Văn Tuấn tỏ ra thẳng thắn. Với giới cầu thủ, đam mê nghề nghiệp chỉ là một phần, tiền mới là thứ quan trọng.

Giữa V-League và hạng Nhất, một bên là 5, bên còn lại là 10, thử hỏi sẽ chọn nơi nào?! Chắc không cần phải trả lời.
TĐCS.ĐT vừa đoạt HCĐ tại V-League 2010, nhưng nó không phải nói lên bản chất vấn đề. Trước trận đấu với HN T&T, cầu thủ đã hỏi thẳng trong buổi họp chuyên môn, rằng nếu thắng (và có thể vô địch), họ sẽ được thưởng bao nhiêu? Khán phòng im phăng phắc, không có cánh tay nào (của lãnh đội) đưa lên. Nó đồng thuận với quy định, sẽ chỉ có tối đa 300 triệu đồng/trận thắng, không hơn. Trận đấu đó, TĐCS.ĐT đã thua và nó là bước ngoặt của cuộc đua ở mùa giải này. Kể từ sau đó, cầu thủ TĐCS.ĐT mặc định luôn số tiền thưởng cho mỗi trận thắng, mà không cần màng tới chiến tích đoạt huy chương.

Khi V-League 2008 kết thúc, lần lượt những Việt Cường, Văn Pho, Thanh Bình, Quý Sửu và Phong Hòa, nói lời chia tay. TĐCS.ĐT vẫn sống khỏe ở mùa giải sau đó và V-League 2010, họ thậm chí còn cán đích ở vị trí thứ 3. Người ta thậm chí đã ví HLV Phạm Công Lộc như bậc phù thủy, có thể “hô mưa gọi gió”. Xứ Tràm Chim chưa bao giờ cạn kiệt nhân tài, không sai, nhưng ông Lộc “cá lóc” cũng chỉ là người phàm. Nếu không có con người trong tay và cả sự đồng lòng của họ, một HLV có tài đến mấy cũng bó tay.

Thực tế, cầu thủ xứ bưng điền thương thầy Lộc (HLV Phạm Công Lộc), nên cố gồng mà đá. Chứ bản thân ông ông Lộc “cá lóc” không phải là phù thủy, có thể phù phép những con người bình thường, trở thành siêu nhân được. Một ngày, Duy Khanh, Được Em và Samson cảm cúm, TĐCS.ĐT có thể lâm trọng bệnh, tức là không tìm được chiến thắng. Nhưng, cuộc sống kim tiền đang tác động cực lớn đến tâm lý của các cầu thủ. Bản thân ông Lộc cũng không phủ nhận điều đó. Nhưng trước mặt HLV Phạm Công Lộc và bóng đá Đồng Tháp lúc này, đang là khoảng trống mênh mông.

TÙY PHONG
0 thích.

Bình luận (3)

avatar đội bóng
Không ai là không thể thay thế;
Lang Thang  (langthang.loanhquanh@yahoo.com) (11:11 07/09/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đọc bài báo tôi thấy yêu cầu của cầu thủ có phần đúng, có phần cũng không mấy thoả đáng. Khi anh khoác lên mình chiếc áo TĐCS Đồng Tháp thì phải sống chết với màu áo ấy; đằng này lại đưa ra yêu sách thì có phần hơi quá. Bản thân tôi là doanh nghiệp tôi cũng sẽ không đầu tư cho những cầu thủ luôn đòi yêu sách đó đâu, Đồng Tháp cần những người có tâm huyết và sự cống hiến cơ, có như thế mới bền vững. Đành rằng đội bóng nghèo không nuôi nỗi cầu thủ, nhưng hãy nhìn lại mà xem, mức lương trần của các anh đã quá cao so với bình diện chung của xã hội rồi; một công chức bình thường trình độ đại học làm việc 9 năm chỉ nhận được 2,0 triệu đồng/tháng chứ mấy. Bản thân tôi làm việc ở Petimex (đơn vị tài trợ chính thứ 2 cho đội bóng TĐCS ĐT) lương cũng chỉ có 5 triệu đồng/tháng; xem lại có thấm vào đâu so với các cầu thủ đội bóng chứ, đã vậy chúng tôi còn trích lợi nhuận của cty mình để đầu tư cho các anh (lẽ ra phần này chúng tôi phải được hưởng). Vậy mà muốn đá là đá, muốn không là không, thật bất công !?
Trần Quang Thanh  (thanh1612@yahoo.com.vn) (03:25 31/08/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Phải nói là cuộc tháo chạy tập 3 mới đúng.Kết thúc mùa giải 2008 là:Việt Cường,Thanh Bình,Quý Sửu,Văn Pho,Phong Hoà.Mùa 2009 là:Aniekan,Timothy,Chí Hùng,Kim Long.Và bây giờ là đến tập 3
Nguyễn Thanh Huy  (huyhoang3636@yahoo.com.vn) (09:12 31/08/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Trong bối cảnh giới chức Mỹ công bố rất ít thông tin về nguyên nhân khiến Whitney Houston đột tử, vô số tin đồn, giả thuyết, phỏng đoán hiện đang hình thành quanh cái chết của diva này.

Bạn đọc thảo luận

SKorpion - 2/13/2012 5:14:02 PM
Kẻ giết người sẽ bị trừng trị. Còn Pepe thì không bị trừng phạt. Đã thế, Real còn "nhờ" R. Carlos thăm dò dư luận dùm với tuyên bố: "Pepe là hình ảnh của Real". Slogan mới của Real có thể là : More...
Scorpion - 2/13/2012 4:59:50 PM
CĐV ở khán đài Bernabeu đúng là "đẳng cấp hoàng gia". Thế nên mới đây họ đã chế giễu la ó Ronaldo- Mourinho đó thôi. CĐV la ó, báo giới la ó, thế nên mới có chuyện sắp vô địch tới nơi mà Mourinho...
giải trí - 2/13/2012 4:33:13 PM
fan barca lâu mới nghe, never thấu hiểu =)
BBQ - 2/13/2012 4:40:06 PM
Đúng vậy,Sir Alex mất hơn 20 năm để đưa MU qua mặt LV.Trước kia nói tới bóng đá Anh là LIV chứ ko phải MU.Nay thì hoàn toàn ngược lại.Barca chơi bóng bốc đồng,thiếu chiến lược mà cứ hay tự hào là...
Mufia - 2/13/2012 4:50:05 PM
thật buồn cười, cách làm việc của FA cũng hay như cách làm việc của VFF, cứ đầu mỗi giải đấu lớn thì lộn xộn, không chuyện này cũng chuyện nọ, bây giờ thì ko có hlv trưởng, ko đội trưởng luôn, lại...