Chung kết Cúp Quốc Gia 2010, HA.GL – SLNA 0-1: Cúp về xứ Nghệ

Chủ Nhật, 29/08/2010 07:46 | In trang nàyIn bài viết

* Bàn thắng: Ekopoki 25’

(TT&VH) - Đội bóng xứ Nghệ trở thành nhà quán quân của Cúp QG 2010, khi vượt qua HA.GL trong trận chung kết dưới mưa bằng bàn thắng duy nhất của Ekpoki ở hiệp đấu đầu tiên.

Ngay trước trận đấu ít phút, trời Sài Gòn bỗng đổ mưa tầm tã, nhưng điều đó không làm suy giảm sự nhiệt tình từ hơn 7.000 CĐV của HA.GL và SLNA tới sân để cổ vũ cho đội nhà. Diễn ra trên mặt sân sũng nước, nên trận chung kết đã không có được chất lượng chuyên môn cao nhất, bù lại độ máu lửa của cả 2 đội bóng là có thừa, bằng chứng là việc trọng tài Phùng Đình Dũng đã phải dùng tới 10 thẻ vàng.

Quay trở lại với trận đấu, HA.GL là đội bóng nhập cuộc tốt hơn so với đoàn quân của HLV Nguyễn Hữu Thắng. Chỉ trong vòng 15 phút đầu tiên, các học trò của Kiatisuk đã tạo được những pha hãm thành khá đáng kể về phía cầu môn của đội bóng xứ Nghệ. Nhưng những cơ hội tốt nhất để mở tỉ số lại bị cả Evaldo lẫn Duy Quang bỏ lỡ một cách khá đáng tiếc.



Đã lâu lắm rồi SLNA mới được tận hưởng niềm vui trọn vẹn thế này. Ảnh: Quang Nhựt

Không lâu sau, SLNA cũng đã bắt đầu lấy lại được thế trận và cũng có cơ hội tốt không kém. Phút 23, Trọng Hoàng nhận bóng trong vòng 16m50, nhưng cú sút ở góc hẹp của tiền vệ này lại không thắng được Công Vương. Ngay sau đó, bóng bật ra đến chân của Văn Quyến, pha dứt điểm kỹ thuật của cựu tiền đạo ĐTVN lại bị Công Vương tung người cản phá chịu phạt góc.

Và khi chưa kịp nguôi cơn tiếc nuối với những cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ đó, người hâm mộ xứ Nghệ đã có dịp ăn mừng bàn thắng. Quang Tình đá phạt góc đưa bóng đến đúng đầu của Ekpoki, cầu thủ này chỉ việc lắc đầu nhẹ, đưa bóng đập đất qua tay thủ môn Công Vương, mở tỉ số cho trận đấu.


Sau bàn thắng này, trời đổ mưa nặng hạt hơn rất nhiều, càng khiến chất lượng của trận đấu đi xuống. Cầu thủ đôi bên gần như không thể kiểm soát bóng, và những pha tấn công đều xuất phát từ các tình huống phá bóng lên của hàng thủ. Chính bởi thế, phần còn lại của hiệp 1 đã không có thêm tình huống nào đáng kể dành cho 2 đội.


Sau giờ nghỉ giữa hiệp và khoảng 15 phút hoãn thêm, trận đấu tiếp tục được diễn ra. Ở hiệp đấu này sự nỗ lực của HA.GL là rất đáng kể, bằng khá nhiều tình huống bóng nhồi vào trong vòng 16m50, đội bóng của bầu Đức chút nữa đã có thể ghi bàn. Nhưng sự thiếu may mắn và cả phong độ xuất sắc của thủ môn Brasnic đã không cho HA.GL có được bàn thắng.


Trong khi đó, với các pha phản công hiếm hoi, SLNA cũng có thêm một vài cơ hội thuận lợi để nâng tỉ số, nhưng không một lần thành công. Đáng tiếc nhất chính là pha vuốt bóng đẹp mắt của Ekpoki vào những phút cuối trận lại dội xà ngang đi ra ngoài. Nhưng dù thế, 1 bàn thắng cũng là đủ để SLNA đoạt chức VĐ Cúp QG, danh hiệu lớn nhất của đội bóng này suốt nhiều năm qua. Trong khi đó, triều đại của Kiatisuk ở HA.GL cũng nhiều khả năng chấm dứt bằng một mùa bóng thất bại toàn diện


Mai Hà
0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
hay lam nghe an><
dang hong huan  (hoangtuxunghe@yahoo.com) (12:29 30/08/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Dũng - 5/26/2012 3:53:48 AM
Sau khi trở lại và hồi phục thể lực thì Barca đã thể hiện 1 sức tấn công kinh khủng. Messi lại lập thêm kỷ lục mới nữa rồi. Hy vọng mùa giải sau sẽ thành công hơn mùa giải này. I love barca!
bbq - 5/25/2012 9:41:10 PM
Barca muốn thắng và phải thắng để vớt vát danh dự.Bởi vì thua nốt trận này thì cả hệ thống của họ sẽ thực sự khủng hoảng.Thế nhưng với tâm trạng bị "ức chế" thì PEP và các học trò liệu có thắng nổi...
hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...