XM.HP và Leandro: Chia tay là tất yếu

Thứ Tư, 25/08/2010 13:56 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - 3 năm nay dấu ấn của Leandro in đậm trong lối chơi và thành tích của XM.HP. Khi tiền vệ người Brazil thăng hoa, XM.HP rất dễ đá, nhưng khi anh này hắt hơi sổ mũi, đội bóng đất Cảng lập tức như mất trớn. Cái bóng của Leandro tưởng như sẽ còn trùm lên XM.HP thêm vài năm nữa, nhưng thật bất ngờ tiền vệ người Brazil bị sa thải ngay khi V-League 2010 chưa kịp khép lại.

Thí sinh đỗ vớt thành "át chủ bài"

Leandro được coi là ngoại binh số một V-League, nhưng ít ai biết rằng trước khi nổi danh, tiền vệ người Brazil chỉ là thí sinh đỗ vớt trong lần tuyển quân đầu tiên của XM.HP. Tại BTV Cup 2008, Matsubara của "cò" Mauro có tới gần 30 cầu thủ. Trong số này, tiền vệ Marcio và tiền đạo Salatiel nổi bật nhất. Bộ đôi này được Mauro ưu tiên cho Bình Dương.

XM.HP khi ấy đang tập huấn tại Thành Long và "tướng" Dũng loay hoay cả tuần trời vẫn không chấm được cầu thủ nào trong số hơn 10 người thử việc. Tới Bình Dương, ông Dũng không tiếc lời ca ngợi Marcio, Salatiel và chê ỏng chê eo các cầu thủ còn lại của Matsubara. Gượng gạo lắm ông Dũng mới chấm được trung vệ Fabiano.

Ở BTV Cup 2008, Leandro rất ít thi đấu nhưng khi XM.HP tìm tới, "cò" Mauro lập tức chào hàng với tiết lộ: “Đây mới là cầu thủ tốt nhất”. Khổ nỗi khi đó BTV Cup 2008 đã khép lại nên Leandro không có thời cơ trổ tài.

Thế nhưng, do V-League sắp khai diễn và với sự bảo đảm duy nhất là "tiền nào của ấy", XM.HP chấp nhận trả 8.000 USD/tháng cùng khoản "lót tay" 100.000 USD - mức giá kỷ lục khi ấy, để sở hữu Leandro trong một năm.

Đỗ vớt nên Leandro rất ít khi được ra sân ở những trận đầu mùa 2008. Ưu tiên ngoại binh của XM.HP khi đó là cặp trung vệ ngoại Fabiano - Archaw, suất ngoại còn lại thuộc về tiền đạo De Jesus. Phải đến gần hết lượt đi, khi lối chơi phản công đã bị bắt bài và XM.HP cần đá tấn công ở Lạch Tray thì Leandro mới có có đất dụng võ.


Giữa hành động của Leandro với tình cảm thực sự mà anh dành cho XM.HP là một khoảng cách rất xa

Với phẩm chất kỹ thuật điêu luyện cùng sự sáng tạo trong cách chơi, Leandro nhanh chóng chiếm suất chính ở XM.HP. Dần dần tất cả những phương án tấn công của XM.HP đều được xây dựng xung quanh Leandro, và không khó để tiền vệ người Brazil trở thành biểu tượng của đội bóng đất Cảng.

Dấu ấn của Leandro càng trở nên rõ rệt hơn ở V-League 2009. Dưới tay HLV Alfred Riedl, XM.HP đá đâu thua đấy. Chưa hết, sự mềm mỏng và cả cách quản quân quan liêu của ông thầy người Áo đã khiến nạn bè phái ở XM.HP được dịp nổi lên, như nhóm cầu thủ ngoại, nhóm của Văn Thành, nhóm của Ngọc Thanh.

Trong động thái ngăn chặn vấn nạn bè phái, chủ tịch CLB XM.HP Lê Văn Thành tước băng đội trưởng của Văn Thành, không cho Ngọc Thanh là đội phó và đặt Leandro làm thủ lĩnh mới. Có sự hậu thuẫn của lãnh đạo, Leandro nghiễm nhiên là "át chủ bài" trên mọi danh nghĩa của XM.HP.

Và một Leandro "ngựa chứng"

Dấu ấn của Leandro ở XM.HP không chỉ là những bàn thắng, những đường chuyền độc, mà còn bởi thói đỏng đảnh, những đòi hỏi thái quá và cả cách ứng xử không tôn trọng đồng nghiệp của anh.

Leandro là cầu thủ giỏi nhất ở XM.HP, vì thế anh này rất được lãnh đạo chiều chuộng. Một năm sau ngày đến đất Cảng, lương và "lót tay" của Leandro đã được nhân lên gần gấp đôi. Hiếm có đội nào chiều ngoại binh như XM.HP, tới mức đặc cách cho cầu thủ này tham gia vào chuyện sắp xếp đội hình ra sân.

Được chiều quá, Leandro bắt đầu “sinh bệnh” từ giữa V-League 2009. Cầu thủ người Brazil thẳng mồm chê bai các cầu thủ ngoại thử việc và nằng nặc đòi XM.HP ký hợp đồng với trung vệ Pimenta, một người bạn của anh. Kết cục, Pimenta đã thành gánh nặng của đội bóng, bởi ngoài chiều cao gần 1m9, Pimenta không có phẩm chất nổi bật nào.

Cuối mùa, XM.HP chỉ về thứ 7 và trong cuộc họp tổng kết, có cầu thủ đã khiến lãnh đạo tím mặt với kết luận chính việc cả nể Leandro dẫn tới việc tuyển người không có năng lực là nguyên nhân thất bại.

Tại V-League 2010, XM.HP tiếp tục tăng lương cho Leandro. Ý thức được vai trò quan trọng của mình, tiền vệ người Brazil ngày càng làm mình làm mẩy. Với băng đội trưởng trên tay, Leandro buộc Aniekan phải tiếp bóng cho mình. Từ tuyên bố ấy, mối quan hệ giữa 2 cầu thủ này trở nên căng thẳng và đã nhiều lần họ định lao vào ăn thua đủ ngay trên sân tập.

Thói đỏng đảnh của Leandro càng trở nên trầm trọng vào dịp World Cup 2010 khai diễn. Tiền vệ người Brazil tự ý ở lại Hải Phòng mà không tập huấn tại Đà Nẵng cùng đội. Trong khi HLV Vương Tiến Dũng mải mê cho học trò quần những bài tập nặng để tăng thể lực thì Leandro đã sắm một chiếc Innova vi vu cùng cô người yêu đến từ Brazil. Chuyện đó đã khiến các cầu thủ XM.HP nổi giận. Họ từng có ý định dằn mặt Leandro bằng đòn hội đồng, nhưng XM.HP kịp can thiệp.

Ngay cả với người đồng hương Lazaro, Leandro cũng có hiềm khích. Có lần Lazaro xử lí hỏng ăn một pha bóng liền bị Leandro mắng té tát trên sân. Đêm hôm ấy, Vua phá lưới V-League 2009 đập của phòng Leandro đòi nói chuyện như 2 người đàn ông nhưng cầu thủ thuận chân trái của XM.HP không dám mở của.

Với XM.HP, Leandro không ngừng giở trò. Trận gặp Nam Định ở Huế, Leandro không được xếp thi đấu bởi tướng Dũng muốn dành anh cho trận đấu với Bình Dương. Thế nhưng, tiền vệ người Brazil nằng nặc đòi vào sân với lý do "đá đủ để lĩnh thưởng". Ở trận ấy, Leandro chơi mờ nhạt và cố tình đánh nguội Danh Ngọc, nhận thêm thẻ vàng thứ 3 - đủ điều kiện để anh bị treo giò vòng cuối.

Lãnh đạo XM.HP giận tím mặt. Càng giận hơn bởi ở trên bàn đàm phán, Leandro đòi khoản lót tay một năm tới 600.000 USD cùng mức lương 20.000 USD mỗi tháng. Leandro còn tuyên bố sẽ ra đi, lúc thì tới HN.ACB, khi thì sang Nhật thi đấu. Quá sức chịu đựng, ngày 21/8, một ngày trước trận đấu quyết định với B.Bình Dương, XM.HP thanh lý hợp đồng, cắt toàn bộ tiền thưởng của Leandro. Tiền vệ người Brazil cũng không ở lại xem trận đấu với B.Bình Dương vui vẻ ra sân bay vào TP.HCM vi vu cùng người yêu. Mối lương duyên giữa XM.HP và Leandro chấm dứt từ đó!

Khang Niên
0 thích.

Bình luận (10)

avatar đội bóng
Leandro đã đi thật rồi sao. CLB Bóng đá Xi măng HP rồi đây sẽ như thế nào, liệu khán giả có đến với Sân vận động Lạch Tray nữa không
nguyen thanh nam  (namlisemco@gmaol.com) (11:25 03/09/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Leandro công nhận đá hay nhưng hay dở chứng như thế thì XMHP thanh lý hợp đồng là đúng. Giống như Timothy của HPHN, xắp bị thanh lý hợp đồng rồi
se  (maituananh@yahoo.com) (07:34 26/08/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
bạn viết bài có tí nhầm nhé.khi dc mua về ở mùa 2008, Lean lập tức được cho đá chính.dấu ấn đầu tiên là quả phạt vào lưới Thể công, sau đấy là bàn thắng mở màn cho đại thắng 6-0 trước CSG, giúp HP thắng 4 trận liên tiếp, đứng đầu bảng
kk  (luuchithien799@gmail.com) (08:24 25/08/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cầu thủ nước ngoài chuyên nghiệp nhưng sang Việt Nam ta thì hỏng hết.
Nguyễn Khôi  (dattomek01@gmail.com) (04:36 25/08/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ôi, nếu mà mùa sau cậu còn chơi cho đội bóng nào của V leage thì tớ buồn cho bóng đá việt nam, buồn cho clb của việt nam, buồn cho người làm bóng đá việt nam lắm. HP ko gia hạn hợp đồng với ông tướng này là hợp lý. Sẽ xuất hiện một thủ lĩnh khác cho đội bóng đất cảng.
hoangthanh  (hoangthanh@gmail.com) (04:10 25/08/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Các bác đọc xong bài này mà tin được à? Thử hỏi những thông tin hot vậy sao trước đây không báo nào đăng, sao giờ nhiệt tình thế? CV giá 1 triệu đô, thì Leandro 600k là quá bèo đấy
thanh  (gone_with_the_memory@yahoo.com) (03:29 25/08/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ngoài nhũng điều đã nêu, anh ta còn có cái tật làm động tác kích động cổ động viên bóng đá Hải phòng quậy phá. Không cần tỉnh táo lắm, người ta cũng nhận ra nhũng hành vi giả vờ đau đớn, quằn quại vô lối của anh ta mỗi khi va chạm cầu thủ đối phương trên sân cỏ, khiến người xem rất khó chịu, nhưng lại kích động một số cổ động viên bóng đá Hải phòng quá khích bùng phát các chiêu quậy phá bạo lực thời gian qua!
Trần Trung  (tranbatue417@yahoo.cm.vn) (02:58 25/08/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
bộ mặt thật về Leandro đây sao. Thật thất vọng
thích nổi tiếng  (thichnoitieng.ttvh@yahoo.com.vn) (02:42 25/08/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Có lẽ chỉ ở VN ta thì do quá nhiều nguyên nhân chủ quan mà tình hình bóng đá không giống bất kỳ một nơi nào trên thế giới. Việc cầu thủ hờn dỗi, ở đâu cũng có. Nhưng ở Thế Giới là họ đã khát khao và tập luyện nghiêm túc mà không được thi đấu còn ở ta thì ...........ôi thôi. Giả vờ ốm có, cố tình nhận thẻ có, ra đá vật và vật vờ có... Cái này đã ăn vào tiềm thức các cầu thủ và các thế hệ rồi. Theo tôi không bao giờ khác được. Ở xứ mình làm gì có một HLV được trao hết quyền chọn đội hình ra sân, các ông chủ một số người chẳng biết gì về quả bóng nhưng lại can thiệp "thô bạo" vào công tác chuyên môn, các cầu thủ của chúng ta cũng vậy họ làm thế tại vì môi trường không thật sự tốt, có quá nhiều việc phía sau hậu trường mà "Sống để bụng, chết mang theo" họ không có lỗi, HLV thì lúc nào cũng bị quay như là chong chóng, họ cũng luôn bị ức chế, ức chế vì không thể cho đội chơi theo ý đồ chiến thuật của mình, ức chế vì nói mà các học trò vẫn trơ trơ. Âu thì cái nền bóng đá nước nhà nó thế.... Mà thế này .... từ ... lâu ...rồi......
Dungta  (taanhdung6868@gmail.com) (02:21 25/08/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Rồi lại sẽ có nhiều đội chèo kéo Leandro cho mà xem, bài học Lee Nguyễn của Bình Dương vẫn còn đó, ôi bóng đá VN. mong các đội hãy sử dụng đồng tiền thông minh
Đỗ Mạnh Dũng  (dung@gmail.com) (02:18 25/08/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Dũng - 5/26/2012 3:53:48 AM
Sau khi trở lại và hồi phục thể lực thì Barca đã thể hiện 1 sức tấn công kinh khủng. Messi lại lập thêm kỷ lục mới nữa rồi. Hy vọng mùa giải sau sẽ thành công hơn mùa giải này. I love barca!
bbq - 5/25/2012 9:41:10 PM
Barca muốn thắng và phải thắng để vớt vát danh dự.Bởi vì thua nốt trận này thì cả hệ thống của họ sẽ thực sự khủng hoảng.Thế nhưng với tâm trạng bị "ức chế" thì PEP và các học trò liệu có thắng nổi...
hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...