V-League

HN.T&T thua thảm ngày đăng quang: Ngày trọng đại thế đấy

23/08/2010 10:30 GMT+7 Google News
(TT&VH) - HN T&T chính thức lên ngôi vô địch V-League 2010, để kéo về cho Thủ đô chiếc Cúp vàng danh giá lần đầu tiên sau 12 năm thất lạc. Trong dịp hướng tới Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, danh hiệu này có ý nghĩa thêm bội phần.

Nhưng, HN T&T đã làm gì ở Pleiku, trong ngày trọng đại?! Họ thất bại 1 – 4 trước đội bóng không còn mục tiêu. Trước đó một tuần, nhà vô địch VN cũng bẽ bàng để ứng viên xuống hạng Navibank.SG cầm chân ngay tại khu đất thiêng Hàng Đẫy.

Khi chỉ cần 1 điểm để vô địch, hòa là được rồi?! Và khi đã chính thức vô địch, thì thắng cũng chẳng để làm gì?! Đó là lý do “buông” của người HN T&T?! Cũng có thể, bởi tất cả suy nghĩ của các cầu thủ lúc ấy là chuyện rước Cúp về Thủ đô, chuyện ăn mừng đình đám và về cơn mưa tiền thưởng.

Thời gian qua, không ít người Tràng An (một cách gọi khác về Thủ đô Hà Nội) quyết không nhận HN T&T là đại diện của bóng đá Hà thành. Họ cho rằng, chức vô địch đã được quy hoạch và Hà Nội chưa bao giờ sở hữu đội bóng nào lên ngôi thiếu thuyết phục như thế.


HN T&T đăng quang sau trận thua 1-4 trước HAGL

Kệ, đó là chuyện của người Tràng An hà khắc. Chức vô địch của HN T&T có nhạt, cũng đã nhạt rồi; có thiếu thuyết phục, cũng đã thiếu thuyết phục rồi… Bóng đá là thành tích và đem nó về đây, rồi nói chuyện. Lịch sử sẽ vẫn lưu danh cái tên HN T&T, đó mới là điều quan trọng.

Khi HN T&T tưng bừng với kịch bản rước Cúp (từ Pleiku, qua trạm dừng chân 1 ngày ở Đà Nẵng cho Cúp đi du lịch, trước khi ngược ra Hà Nội), ở trời Nam, Navibank.SG cũng ăn mừng chẳng khác gì đội vừa giành chức vô địch nhạt, dù họ cũng thua trong ngày trọng đại. Navibank.SG sẽ chắc một suất dự “play-off” và đường sống lại như đang hiện ra. Thế nên mới cần phải ăn mừng.

Người ngoại đạo nhìn vào tấm màn nhung V-League vừa khép, chắc sẽ lắc đầu nguây nguẩy. Bóng đá hay chuyện quái gì thế nhỉ?!

T.H

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm