(TT&VH) - Nếu như XM.HP không sảy chân trước TĐCS.ĐT, hoặc ở vòng trước, đối thủ của HN.T&T không phải Navibank SG mà lại một cái tên cứng cựa hơn thì hẳn là đoạn cuối V-League sẽ còn đáng xem hơn nữa.
Cũng may V-League còn vớt vát lại được cuộc đua tranh giành ngôi á quân cũng như vị trí thứ 3 giữa 4 đội bóng XM.HP, K.KH, TĐCS.ĐT và ĐT.LA. Nhờ thế, loạt trận chiều nay ít nhiều còn có ý nghĩa. Tuy nhiên, nếu điểm lại một cách nghiêm túc thì thực sự chỉ có XM.HP và K.KH tha thiết với 2 vị trí còn lại trong tốp 3, còn TĐCS.ĐT thậm chí đã tự tay tước bỏ cơ hội vô địch của mình, nên vị trí thứ nhì, thứ ba hay thứ tư với họ cũng chẳng có chút ép-phê nào.
Mấy năm nay V-League không còn tình trạng các đội đùn đẩy nhau đoạt chức vô địch, nhưng số CLB ấp ủ giấc mộng xưng vương và sẵn sàng làm tất cả để hiện thực hóa mục tiêu ấy thì vẫn chỉ có thể đếm được trên một bàn tay. Mà như vậy, với một giải đấu luôn tự nhận là hàng đầu Đông Nam Á thì quả thật là không nhiều.
Nếu những ông lớn của hiện tại và quá khứ như B.BD, SHB.ĐN, HA.GL hay ĐT.LA không sa sút quá nhanh chóng thì chắc là V-League sẽ còn căng thẳng cho tới vòng cuối cùng, thay vì an bài từ cách đây cả tháng như mùa bóng năm nay. Nhưng như người Pháp vẫn nói, “với chữ nếu thì có thể bỏ cả Paris vào một cái lọ”, nên mong muốn vẫn mãi là mong muốn, còn chỉ thời gian mới có thể đưa ra câu trả lời chính xác nhất.
Cũng may V-League còn vớt vát lại được cuộc đua tranh giành ngôi á quân cũng như vị trí thứ 3 giữa 4 đội bóng XM.HP, K.KH, TĐCS.ĐT và ĐT.LA. Nhờ thế, loạt trận chiều nay ít nhiều còn có ý nghĩa. Tuy nhiên, nếu điểm lại một cách nghiêm túc thì thực sự chỉ có XM.HP và K.KH tha thiết với 2 vị trí còn lại trong tốp 3, còn TĐCS.ĐT thậm chí đã tự tay tước bỏ cơ hội vô địch của mình, nên vị trí thứ nhì, thứ ba hay thứ tư với họ cũng chẳng có chút ép-phê nào.
Mấy năm nay V-League không còn tình trạng các đội đùn đẩy nhau đoạt chức vô địch, nhưng số CLB ấp ủ giấc mộng xưng vương và sẵn sàng làm tất cả để hiện thực hóa mục tiêu ấy thì vẫn chỉ có thể đếm được trên một bàn tay. Mà như vậy, với một giải đấu luôn tự nhận là hàng đầu Đông Nam Á thì quả thật là không nhiều.
Nếu những ông lớn của hiện tại và quá khứ như B.BD, SHB.ĐN, HA.GL hay ĐT.LA không sa sút quá nhanh chóng thì chắc là V-League sẽ còn căng thẳng cho tới vòng cuối cùng, thay vì an bài từ cách đây cả tháng như mùa bóng năm nay. Nhưng như người Pháp vẫn nói, “với chữ nếu thì có thể bỏ cả Paris vào một cái lọ”, nên mong muốn vẫn mãi là mong muốn, còn chỉ thời gian mới có thể đưa ra câu trả lời chính xác nhất.
H.H