Tuy vậy, đối với một đội bóng giàu tham vọng (nhưng đang bị tổn thương trầm trọng) như V.NB, được thi đấu trên sân nhà ở vòng cuối cùng không khác gì cơ hội để họ “chữa thẹn” cho một mùa giải xem như bỏ đi, cho dù phải đương đầu với đối thủ rất khó chơi SLNA.
Thực tế, dù nhạt nhòa ở một nơi vào một lúc nào đó, nhưng khi thi đấu trên sân nhà, V.NB chẳng ngán đối thủ nào. Cựu vương HA.GL hay tân vương HN.T&T đều “vã mồ hôi” mới kiếm nổi một điểm ở đây. Khán giả Cố đô Hoa Lư cũng đang dần biến sân Ninh Bình trở thành “điểm nhấn” ở V-League và chắc chắn sẽ không hài lòng với một kết quả hòa.

V.Ninh Bình sẽ thắng để có được sự an ủi sau khi kết thúc mùa giải với thành tích kém mong muốn?
Gần như chắc chắn, HLV Lê Thụy Hải sẽ không còn tại vị ở V.NB mùa kế tiếp. Song với cá tính rất “lơ” của mình, ông Hải hẳn rất muốn chia tay Cố đô bằng một kỷ niệm đẹp. Tập hợp “hảo hán” ở Cố đô Hoa Lư hẳn cũng muốn chia tay V-League 2010 trong tư thế của những người chiến thắng. Sự thiếu vắng của Da Silva hay Phong Hòa không phải là khó khăn quá lớn vì nhiều thời điểm V.NB còn thiếu hụt lực lượng trầm trọng hơn. Vào thời điểm V-League hạ màn, “nhiệt” của ai tốt hơn người đó sẽ có nhiều cơ hội.
|
Phong độ V.NB 25/07/10 SHB.ĐN-V.NB 1-1 SLNA 25/07/10 SLNA-CS.ĐT 2-0 Đối đầu 23/05/10 SLNA-V.NB 0-0 |