ĐT.LA có khả năng lọt vào tốp 3 chung cuộc: Thế mới “choáng”!

Thứ Tư, 18/08/2010 12:51 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Nếu có chức vô địch lượt về, danh hiệu đó hẳn khó thoát khỏi tay ĐT.LA. Rất sốc, nếu biết rằng khi kết thúc 13 vòng đấu đầu tiên, đội bóng này đang nằm ở khu vực nguy hiểm. Và nếu năm nay thày trò HLV Ricardo không hoàn thành chỉ tiêu nằm trong tốp 3 thì họ vẫn là những người đáng được nhớ nhất tại mùa bóng 2010…

Rằng hay thì thật là hay

Bây giờ dành những lời khen ngợi cho ĐT.LA về cú nước rút ngoạn mục vừa qua có lẽ là thừa, bởi với đội bóng của bầu Thắng, điều đó đã là truyền thống rồi. Kể từ khi thăng hạng tới nay, ngoại trừ mùa giải 2009, ĐT.LA chơi vật vờ rồi kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 10, còn lại, đội bóng của bầu Thắng đều có mặt ở trong tốp dẫn đầu. Bởi thế, những bước tiến thần tốc của đội bóng này không khiến nhiều người ngạc nhiên, nhưng lại có chung cảm giác “choáng”.


Nếu có chức vô địch lượt về, danh hiệu đó hẳn khó thoát khỏi tay ĐT.LA. Ảnh: Quang Nhựt

ĐT.LA mùa này, như thường lệ, chính sách “thắt lưng buộc bụng” tiếp tục được phát huy một cách tối đa. Thậm chí, đội hình của Gạch còn không có được sự ổn định cần thiết. Minh Phương, Tài Em với những chấn thương cả cũ lẫn mới đều không thể cống hiến đều đặn cho đội nhà. Tuyển thủ U23 QG Văn Khải xách va li rời đội ngay khi cửa thị trường chuyển nhượng giữa mùa mở cửa, Phi Thường và Santos cũng “bye bye” sân Long An để đến với Navibank Sài Gòn. Tất cả cảnh đó, cộng với thành tích khởi đầu bết bát thuộc diện “như chị Dậu”, khiến người Tân An dù giàu trí tưởng tượng nhất cũng không dám nghĩ rằng đội nhà có thể leo lên khu vực giữa BXH vào cuối mùa, thế nên vị trí thứ 5 hiện tại (thậm chí là cao hơn nữa) mà ĐT.LA đang có rõ ràng khiến nhiều người “sốc” nặng.

Chưa hết, sự ổn định trên băng ghế huấn luyện của ĐT.LA cũng không có, nếu không muốn nói rằng luôn rối. Jose Luis ra đi vì không thức thời, Công Minh lên thay vài vòng đấu rồi cũng bể vì nhiều lý do, người thứ 3 là Ricardo sở hữu bản CV hoành tráng lại không có được niềm tin ban đầu nơi các cầu thủ. Chính bởi thế, khi ĐT.LA chơi tốt trên cả mức ngạc nhiên so với Bình Dương (đội bóng cũng thay tướng 3 lần trong 1 mùa) đã buộc những người khó tính nhất, hay ít thiện cảm với Gạch nhất cũng phải gật gù thán phục.


…nhưng sẽ ra sao ngày sau?

Sẽ là tốp 3 như dự kiến, và các cầu thủ sẽ lĩnh nguyên một cục tiền thưởng kha khá để chuẩn bị cho kỳ nghỉ cùng gia đình. Hay thậm chí, kể cả không hoàn thành mục tiêu thì đây cũng là mùa bóng đáng tự hào với đội bóng của bầu Thắng. Thế nhưng, ngay từ bây giờ nhiều người đã và đang tự hỏi, sau chu kỳ thành công này Gạch sẽ về đâu? Câu hỏi e là đã có thể trả lời: Rất thiếu tương lai.

Đã có những dấu hỏi và thậm chí là tin đồn về những cuộc đào thoát khỏi Tân An. Tương lai của Minh Phương hẳn nhiên sẽ thuộc về ĐT.LA, khi anh đã bước vào tuổi xế chiều cùng sự trói buộc của bản hợp đồng cũ. Nhưng hồi đầu mùa, và thậm chí những ngày qua, một đại gia của bóng đá phía Nam đã từng bóng gió đánh tiếng phá hợp đồng để tiền vệ hay nhất nhì của bóng đá Việt Nam trong vòng một thập niên qua về đầu quân. Nếu Minh Phương ra đi, Gạch sẽ mất rất nhiều. Nên nhớ, ngoài anh em Văn Giàu, Tài Em, tiếng nói có trọng lượng nhất ở Gạch ngoài Minh Phương ra nữa thì chỉ có…GĐĐH Phạm Phú Hòa hoặc bầu Thắng mà thôi. Các cầu thủ ngoại coi Minh Phương như một thủ lĩnh thực sự từ trên sân tới ra ngoài, và mối quan hệ đó đôi khi còn còn nằm ở khía cạnh đồng đội của nhau nữa. Khi Minh Phương đi thì đó là một tổn thất, đương nhiên là thế, bởi nếu nhìn vào thành tích gần 10 năm qua ĐT.LA, và quá trình hồi sinh mới nhất của Gạch, thì tất cả đều thấy hiển hiện dấu giày của Minh Phương.

Ngoài Minh Phương, một vài cái tên khác cũng đã có những dự định cho tương lai của mình ở một đội bóng mới chứ không phải là tại ĐT.LA, nơi mà dù họ luôn vắt sức chiến đấu song đôi khi lại không nhận được sự tưởng thưởng xứng đáng, nhất là trong thời điểm bóng đá Việt Nam đang loạn lên vì tiền như thế này.

Và nếu như những điều không mấy tốt đẹp kể trên xảy ra, lúc đó người hâm mộ Gạch sẽ có cơ hội “choáng” tập 2 là chắc. Tin đi, bởi thực tế những thành quả đạt được hiện có của thầy trò Ricardo chỉ là nền tảng cho một sự giải thoát mà thôi.

Mai Hà

Ở trận đấu tới, nếu ĐT.LA có chiến thắng trước Navibank SG, trong khi XM.HP, K.KH và CS.ĐT không có điểm, Gạch sẽ vào tốp 3 thậm chí là đoạt ngôi á quân. Tuy nhiên, điều đó là cực khó xảy ra, vì ngoại trừ K.KH phải chơi ở sân khách, 2 đối thủ còn lại đều được đá trên sân nhà trước những đội bóng đã hết động lực thi đấu. Dù có thể không hoàn thành chỉ tiêu lọt vào tốp 3 đội dẫn đầu, ĐT.LA cũng đáng được nói đến, với 28 điểm có được sau 13 trận lượt về, trong đó có tới 9 trận thắng cho tới thời điểm này, nhiều hơn tất thảy, kể cả tân vương HN.T&T, đội chỉ có số điểm bằng 7 trận thắng. Ngoài ra, Gạch cũng tạo dấu ấn với 31 bàn thắng được ghi ở lượt về, để lọt lưới 16 bàn, thành tích ấn tượng nhất so với 13 đội bóng còn lại…

0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
Và cuối cùng những nỗ lực làm việc không mệt mỏi của toàn đội bóng ĐTLA đã có người thừa nhận. ĐTLA mãi trong tim tôi.
Lệnh Hồ Xung  (cowsboysvn2000@yahoo.com) (02:12 18/08/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Dũng - 5/26/2012 3:53:48 AM
Sau khi trở lại và hồi phục thể lực thì Barca đã thể hiện 1 sức tấn công kinh khủng. Messi lại lập thêm kỷ lục mới nữa rồi. Hy vọng mùa giải sau sẽ thành công hơn mùa giải này. I love barca!
bbq - 5/25/2012 9:41:10 PM
Barca muốn thắng và phải thắng để vớt vát danh dự.Bởi vì thua nốt trận này thì cả hệ thống của họ sẽ thực sự khủng hoảng.Thế nhưng với tâm trạng bị "ức chế" thì PEP và các học trò liệu có thắng nổi...
hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...