Tháo chạy khỏi Thủ Dầu Một

17/08/2010 12:45 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Đất Thủ từng được xem là thiên đường, là điểm đến lý tưởng, là tương lai của mọi ngôi sao bóng đá Việt. Nhưng, sau một mùa bóng thất bát, Thủ Dầu Một lại đang đối diện với cuộc tháo chạy lớn nhất từ trước tối nay, một hiện tượng rất lạ.

Vũ Phong, ngôi sao nội sáng giá nhất của B.BD từ vài năm đổ lại, sẽ hết hợp đồng vào cuối mùa giải này. Phong “lu tút” vẫn chưa đồng ý ký tiếp, bởi rất nhiều những “đằng sau” khó nói. Một trong những lý do khách quan, phải là việc B.BD sẽ làm cuộc đại phẫu, không có tên những công thần trong kế hoạch. Và nữa là do ảnh hưởng của môi trường, của trào lưu. Bởi trong mắt rất nhiều các cầu thủ B.BD, thủ phủ Thủ Dầu Một không còn là thiên đường nữa. Nó là nỗi ám ảnh.

Hớt tay trên Ngân hàng Đông Á (tiền thân là Công an TP.HCM) được Vũ Phong từ giải hạng Nhì, B.BD đã đánh trống mở hội trong bụng, với một bản hợp đồng quá hời. Và thực tế, cầu thủ quê Vĩnh Long đã có những đóng góp vô cùng lớn trong chiến tích vô địch V-League 2 năm liền, cùng suất vào chơi bán kết AFC Cup 2009. Trên bình diện các ĐTQG, từ U23 VN đến ĐTVN vô địch AFF Suzuki Cup, Phong luôn là một trong những nhân tố quan trọng.


 Mùa sau Vũ Phong (phải) và Kesley chưa chắc đã ở lại Bình Dương

Nhưng tại sao Phong từ chối gia hạn hợp đồng?! XM.HP, hồi đầu mùa giải năm nay, đã ngỏ lời với Vũ Phong với giá không dưới 6 tỷ đồng/3 năm. Cùng với Phong là Quang Thanh, cũng được đội bóng đất Cảng đặt vấn đề. Quang Thanh quyết định ở lại, sau khi tham khảo ý kiến của người thân, đồng thời đã lấy vợ là người miền Nam (quê An Giang). Nhưng Phong thì không, bởi anh có dư những lựa chọn ngoài lời đề nghị gia hạn của đội bóng chủ quản.

Sau XM.HP, HN T&T, SHB.ĐN, HA.GL, V.NB và thậm chí cả Navibank.SG có thể là những điểm đến lý tưởng với Phong. Vốn là người kín tiếng, lại không ưa tiếp xúc với đám đông, Vũ Phong từ chối mọi câu hỏi của báo chí. Tương lai là do mình quyết định và Phong “lu tút” hẳn biết mình đang ở đâu, trong giới đồng nghiệp. Cùng với Quang Hải (K.KH), Vũ Phong là một trong những cầu thủ được săn đón nhiều nhất ở kỳ chuyển nhượng lần này. Và có thể không phải Hải “gà”, Phong “lu tút” mới là người xác lập kỷ lục mới của thị trường chuyển nhượng 2010.

Sau Vũ Phong, hàng loạt các trụ cột khác của B.BD (dù vẫn còn hợp đồng), cũng đánh tiếng muốn ra đi. Đó là Thế Anh, Ngọc Hùng, Minh Trung, Đức Thiện, Chí Công… Các ngôi sao ngoại như Philani, Lee Nguyễn, Abbey hay Elenildo cũng không hứa sẽ tiếp tục gắn bó với đất Thủ. Không tính Abbey và Elenildo, vốn đã hết thời, việc Lee Nguyễn và Philani từ chối tiếp tục gắn bó với B.BD, thì hẳn phải có điều gì đó bất thường.

Nhiều, nhiều lắm như khẳng định của người Bình Dương, rằng họ không muốn ở lại đây thêm một ngày nào nữa. Họ chán cách làm bóng đá kiểu quân phiệt, một phía, chỉ biết đòi hỏi và đòi hỏi của các ông chủ Becamex IDC, những gã dở hơi và ngoại đạo với môn thể thao vua (trích lời các cầu thủ B.BD). Có quá nhiều tai mắt, những cánh tay nối dài, lũng đoạn nội tình đội bóng. CĐV B.BD cũng không còn “fair play” như trước, và họ luôn chửi bới vô tội vạ.

Thủ Dầu Một đang gặp tai ương.

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm