Bằng lối suy nghĩ ấy, trọng tài Nguyễn Phi Long đã liên tục thổi ép B.BD giữa cái nắng nóng của buổi chiều Cao Lãnh, và nhà cựu vô địch đã để thua 1 – 2. Đội khách chịu tổn thất nặng nề, từ quân đến tướng, sau vòng 12. Họ mang trong mình một mối hận. Với riêng Đặng Trần Chỉnh (cựu HLV trưởng B.BD, người đã bị đuổi khỏi cabin BHL và bị cấm chỉ đạo 2 trận), nó còn là một nỗi đau. Nỗi đau với chính những con người cùng xứ sở (các trọng tài TP.HCM, mà Nguyễn Phi Long là một trong số đó). Mọi thứ đã lại đang vượt ra khỏi tầm kiểm soát của ông.
Trước đó vài tháng, ông Chỉnh (trong vai trò cầu thủ) đã từng chỉ thẳng mặt mạt sát một ông trọng tài có hạng của TP.HCM, sau quả phạt đền gây tranh cãi trong trận bán kết giải U40 TP.HCM giữa Năng Khiếu Nghiệp Vụ (NKNV) và đội chủ giải Thăng Long Đa Quốc. Toàn bộ các cầu thủ NKNV (trong đó có ông Chỉnh) rời khỏi sân, bỏ ngang trận đấu với tuyên bố: “Với những người như chúng mày, làm sao bóng đá TP.HCM phát triển được”. NKNV chấp nhận bị xử thua (0 – 3, theo quy định), 2 triệu đồng tiền phạt và cấm thi đấu giải lão tướng ít nhất 1 mùa.

B.BD (trái) có trách nhiệm phải đòi lại món nợ đã thua trước TĐCS.ĐT ở lượt đi. Ảnh: Quang Nhựt
Lịch sử luôn có những giá trị nhất định. Có đôi khi nó hướng đến điều tốt đẹp, nhưng cũng có thể nó còn hằn cả một mối thù. Cầu thủ TĐCS.ĐT có thể không có lỗi khi hớt tay trên 3 điểm của B.BD, nhưng thuyết phục đối thủ nghĩ giống mình, là chuyện không thể. B.BD sẽ trả sòng phẳng món nợ đã vay, theo cách của riêng họ, dù nó chẳng để làm gì cả. Một chiến thắng, với cả nửa tỷ đồng tiền thưởng, thì lúc này cũng không giải quyết được vấn đề. Bởi cuộc đua đến chức vô địch đã xa tầm với của người Bình Dương. Mà với đội bóng đất Thủ, không vô địch cũng đã là thất bại nặng nề.
|
Phong độ B.BD CS.ĐT |