Như đã nói, sau trận thắng kinh hoàng 5-1 ở lượt đi, HLV Lê Thụy Hải đã phát biểu rất “lơ”: đá như Khánh Hòa chúng tôi muốn thắng bao nhiêu mà chẳng được. Câu nói đó làm BHL cũng như cầu thủ phố biển tức điên lên. Cho dù vậy, họ cũng nên trách mình thì hơn, bởi trong bóng đá, ai thắng có quyền nói thế nào cũng được. Cầu thủ K.KH hôm đó được nhận diện là hơn nửa đội hình không chịu đá.
Một chiến thắng sẽ giúp họ đòi món nợ, và còn gì khoái trá hơn khi trực tiếp đốt ghế của HLV Lê Thụy Hải. Với V.NB bây giờ, giả sử ông Hải có giúp đội trụ hạng, thậm chí có kết quả khả quan chiều nay, thì xem ra cũng chưa đủ để ông trụ lại được đất Cố đô Hoa Lư mùa sau.

Nếu Quang Hải (phải) cứ duy trì phong độ ghi bàn như hiện tại thì K.KH sẽ có cơ hội rất lớn để giành huy chương đầu tiên ở giả VĐQG. Ảnh: Quang Nhựt
Ngay sau kỳ nghỉ nhường cho World Cup, cầu thủ K.KH đã chứng minh đã chịu đá thật, bắt đầu bằng cuộc hạ sát ĐKVĐ SHB.ĐN trên sân nhà. Ngay cả lùng bùng giữa chuyện đi ở giữa Quang Hải và CLB cũng được hóa giải, khi hai bên đã sòng phẳng. Nếu Hải “gà” ở lại sẽ nhận 6 tỷ đồng, còn đi thì cũng phải đá tử tế trong những trận còn lại. Quang Hải đã hứa và làm thực hiện được điều đó.
Có nhiều thứ không thể mua được, với bóng đá K,KH là danh hiệu ở giải VĐQG suốt mấy chục năm qua. Nhưng chiều nay thì khác, vì cơ hội đó đến rất gần.
Và nếu cầu thủ của họ không chịu đá hết mình vì màu cờ sắc áo, vì danh dự thì sẽ chẳng còn gì để nói nữa.
HỮU QUÝ
|
Phong độ K.KH 21/07/10 K.KH-ĐT.LA 2-1 V.NB 21/07/10 V.NB-B.BD 2-1 |