V-League

Khi người Thanh Hóa cũng muốn đi

11/08/2010 12:10 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Đình Tùng phải tới vòng đấu vừa rồi mới được đá chính và ghi bàn. Gần 2 chục vòng, tiền đạo chủ lực và là niềm tự hào của xứ Thanh mới lại lên tiếng.

Đình Tùng không chấn thương. Đình Tùng không khủng hoảng tinh thần hay thể lực. Không có một lý do chính đáng nào để lý giải cho sự im lặng ấy của tiền đạo đã ghi được tới 6 bàn chỉ sau 6 vòng ở mùa này.

Chỉ vì một lý do rất giản đơn, Đình Tùng muốn rời khỏi đội bóng để đến với một CLB mới ngay từ giữa mùa này. Dĩ nhiên là Tùng không được chấp thuận. Hợp đồng của anh với Thanh Hóa tới hết mùa 2011 mới đáo hạn.

Không thể đơn phương khẳng định là Tùng đã chống đối bằng cách tự trói chân mình, tự triệt tiêu khả năng ghi bàn, tới mức anh còn xếp sau cả Trịnh Quang Vinh trong danh sách những cầu thủ dự bị. Nhưng rõ ràng, khó lòng tìm ra lý do nào khác cho sự sa sút của anh, ngoài việc muốn được ra đi.


 Đình Tùng phải tới trận Nam Định gần đây mới ghi bàn sau gần 2 chục vòng im tiếng

Thanh Hóa mùa này dốc tiền để thưởng cho các cầu thủ sau mỗi trận thắng. Họ không thua kém ai, nếu không muốn nói, thưởng còn nhiều hơn cả HN T&T. Lương của các cầu thủ ở đó, kể cả những cầu thủ được đôn lên từ đội hạng Nhất Thanh Hóa cũng ở mức ngất ngưởng. Vậy thì tại sao, chính bản thân cầu thủ xứ Thanh vẫn muốn ra đi?

Chắc chắn là giờ đây, bất cứ cầu thủ nào đi đội bóng mới cũng đều có một khoản lót tay trong mơ, điều mà nhiều khi ở lại với CLB hiện tại họ không thể có.

Và hơn hết, bóng đá Thanh Hóa chơi trội ở mùa này. Nhưng liệu họ có đủ tiềm lực để duy trì đà lương thưởng ấy trong tương lai gần? Đó là câu hỏi chưa có lời đáp.

Công cuộc chuyển hóa, doanh nghiệp hóa và cổ phần hóa đội bóng xứ Thanh, may ra mới có thể tìm ra câu trả lời, hoặc ít nhất là trấn an những cầu thủ ở đó đang tấp tểnh ra đi.

PV

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm