Phạm Văn Quyến: “Tôi có thể ở lại”

Thứ Tư, 11/08/2010 10:35 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - V-League 2010 sắp kết thúc, đồng nghĩa với hợp đồng của Văn Quyến và CLB chủ quản SLNA chuẩn bị đáo hạn (hết ngày 31/12/2010), nhưng vẫn chưa có động thái nào chứng minh Quyến sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng quê hương, hoặc chuyển nhượng. TT&VH có cuộc trao đổi ngắn với số 10 của SLNA.

* Văn Quyến sẽ kết thúc hợp đồng với SLNA vào cuối mùa giải năm nay, hẳn anh phải có những chuẩn bị cho riêng mình?

- Tôi chỉ tâm niệm, sẽ cố đá thật tốt ở 2 lượt trận còn lại, rồi mới tính. Dù sao hợp đồng của tôi với CLB chủ quản, vẫn còn đến hơn 4 tháng nữa mới chấm dứt mà.

* Đã có CLB nào đặt vấn đề với Quyến chưa? Và không thể nói là SLNA chưa đưa ra đề nghị, để Quyến ở lại?

- Tôi vẫn chưa nhận được lời mời chính thức nào. Với SLNA, tôi chỉ nghe phong thanh là HĐQT đang họp và sẽ đưa ra đề nghị, khi V-League 2010 kết thúc. Cùng với tôi, còn có Như Thuật và Cao Xuân Thắng cũng sắp hết hợp đồng. Chuyện từ từ tính.


Văn Quyến (10) sẽ hết hợp đồng với SLNA cuối mùa này

* Nếu phải lựa chọn giữa chuyện đi ở, đương nhiên tiền bạc là yếu tố không thể không bàn tới, Quyến sẽ quyết định thế nào?

- Nhiều người thích thay đổi môi trường và đổi đời bằng những hợp đồng chuyển nhượng, nhưng tôi thích ở lại SLNA. Không phải một tám, một mười, mà ngay cả một năm, một mười, tôi cũng sẽ ở lại. Tôi muốn được chơi bóng ở quê nhà và cống hiến cho SLNA, bởi cuộc đời tôi như đã thuộc vệ xứ Nghệ. Mọi cầu thủ SLNA đều muốn được chơi bóng ở quê nhà.

* Phải chăng, một thời gian dài không đá chính khiến phong độ giảm sút và Quyến ngại những thử thách, nên mới nói thế?

- Không hẳn thế! Việc tôi không thường xuyên có tên trong đội hình xuất phát và cũng ít khi vào sân, phần vì chấn thương liên miên, nhưng quan trọng phải là yếu tố chiến thuật của BHL. Đội bóng cần chơi với 2 “Tây” trên hàng tiền đạo, để cải thiện khâu ghi bàn, thay vì trao cơ hội cho một cầu thủ nội. Là cầu thủ chuyên nghiệp, bạn phải hiểu điều đó. Tôi không ca thán hay trách cứ gì ai, bởi nói thẳng ra, tôi cũng chưa có được phong độ tốt nhất.

* Cảm ơn Văn Quyến và chúc anh thành công!

THẢO NGUYÊN (thực hiện)
0 thích.

Bình luận (9)

avatar đội bóng
Trong làng bóng đá Việt Nam, mình vẫn thích nhất phong cách của Quyến.Rất có hồn.Cố lên Quyến, hãy trở lại.
Trung Kien  (sweat.wolf@gmail.com) (01:01 11/08/2010)

1 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Quyến vẫn là cầu thủ Việt Nam gây ấn tượng nhất cho tôi trong suốt thập kỷ vừa qua . Trong ký ức , tôi vẫn muốn xem lại bàn thắng gỡ hòa 1-1 trong trận chung kết với Thái Lan ở seagames 22 của Quyến hơn là bàn thắng đem lại chức vô địch AFF Cup .Vô địch thì vui thật nhưng vẫn có cảm giác bàn thắng ngày xưa còn vui hơn dù sau đó chúng ta thua Quến ơi cố lên nhé
Cố lên Văn Quyến  (simple.cf@yahoo.com) (11:10 11/08/2010)

1 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
anh co len!
kjm oanh  (nongkimoanh90@gmail.com) (11:41 25/03/2012)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Để VQ lấy lại phong độ thì theo tôi có một cách, Quyến hãy... lấy Vợ. Đó sẽ là một cách giúp lấy lại phong độ tốt nhất cho "thằng béo" bây giờ. Hãy cố gắng vì tuổi đời cầu thủ ngắn lắm...
hoang dung  (benxps@gmail.com) (05:04 12/08/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
tôi ko ghét bỏ j VQ nhưng nói thật bây h ko ở lại A còn biết đi đâu? Chẳng CLB nào muốn mua 1 cầu thủ dù QK anh ta có tài năng đến thế nào nhưng hiện tại thì chỉ đá đc khoảng 15p. Mà ở lại bây h cũng khó cứ nhìn cái cách Trọng Hoàng đá ở hàng đẫy vừa rồi là biết nói ko quá các cầu thủ trẻ ở SLNA bây h đang coi thường anh. Ở lại hay ra đi????
kakaista  (secret_monica@yahoo.com.vn) (04:00 11/08/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Văn Quyết bây giờ rất kho chơi bóng ở giải V-League vì khả năng của Quyết ngày càng giảm sút. Đội bóng nào bây giừo mua Văn Quyết chỉ vì mục đích ''Thương hại'' Quyết mà thôi. Xem Quyết thi đấu thì biết.
Hung Son La  (Hungtinhdoansonla@yahoo.com.vn) (03:16 11/08/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bàn thắng của CV ở chung kết AFF tuy "không đẹp bằng" nhưng vẫn giàu cảm xúc. Nhiều lúc xem lại, không khí của 1 đêm đam mê, không ngủ lại tràn về.
nguyễn sỹ việt  (nguyensyviethvn@gmail.com) (01:51 11/08/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"Vô địch thì vui thật nhưng vẫn có cảm giác bàn thắng ngày xưa còn vui hơn dù sau đó chúng ta thua ". Đầu óc lạ!
Hoa Nam  (songviyeu@yahoo.com) (01:44 11/08/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hình ảnh quả đá phạt vòng cung làm tung lưới đội U16 Trung Quốc trong trận bán kết tại sân Chi lăng vẫn còn mãi trong tâm trí người Đà Nẵng, mới đó mà đã 10 năm với biết bao thay đổi. Nhưng cuộc sống là vậy, chỉ tiếc 1 điều là với những công nghệ lăng-xê sau này bằng đủ mọi Scandal nhưng rồi cả một thế hệ sau đó vẫn chưa có ai chơi bóng có hồn như Quyến. Vừa rồi đọc 1 bài báo nào đó nghe thấy Hoàng “bò” (Trọng Hoàng) không chuyền bóng cho Quyến để anh phải xách xe không chạy lên chạy về mà thấy thật tội nghiệp cho em nó. Giống như như “Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh” vậy đó.
Vô Sương  (Amoureux_61@yahoo.com.vn) (01:29 11/08/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Dũng - 5/26/2012 3:53:48 AM
Sau khi trở lại và hồi phục thể lực thì Barca đã thể hiện 1 sức tấn công kinh khủng. Messi lại lập thêm kỷ lục mới nữa rồi. Hy vọng mùa giải sau sẽ thành công hơn mùa giải này. I love barca!
bbq - 5/25/2012 9:41:10 PM
Barca muốn thắng và phải thắng để vớt vát danh dự.Bởi vì thua nốt trận này thì cả hệ thống của họ sẽ thực sự khủng hoảng.Thế nhưng với tâm trạng bị "ức chế" thì PEP và các học trò liệu có thắng nổi...
hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...