(TT&VH) - Ngồi xem bóng đá với anh cán bộ phòng PA25 Công An TP.ĐN, người phụ trách theo dõi đội bóng sông Hàn cả chục năm nay, thi thoảng anh không giấu được bức xúc quay sang bảo “nhà báo, tội mấy thằng tây thật hè. Nó cày như thế trong khi quân ta cứ đá đủng đỉnh như đi dạo. Bức xúc quá”.
Đúng là nhìn hai đội đá, chỉ thấy dấu ấn ngoại binh. Cả 4 bàn thắng đều không có dấu dày của cầu thủ nội. Nicolas, Merlo, Kesley, Philani, đấy là những tác giả làm rung lưới đối phương. Khi Merlo ghi bàn thắng đưa đội nhà vươn lên dẫn trước 2-1 phút 64, Huỳnh Đức tung nắm đấm lên trời. Cánh tay ông lắc lư mãi, biểu thị sự hàm ơn tiền đạo ngoại đã cứu mình biết bao lần. Trong khi đó, Merlo hét vang chạy về phía trước khu vực khán đài A bày tỏ niềm phẫn khích tột cùng. Một hình ảnh biết nói trong bối cảnh phần lớn đồng đội của Merlo đều đã buông súng từ lâu.

Merlo nhiều lần cứu SHB.ĐN mùa này
Hai trận đấu gần đây trên sân nhà, Merlo đều là người cữu vãn danh dự SHB.ĐN cũng như Huỳnh Đức khi ghi bàn thắng san hòa ở phút cuối. Để ý mỗi trận đấu, dường như phía SHB.ĐN chỉ còn Nguyễn Rogerio-Merlo-Nicolas, Modu hoặc Matias là vẫn miệt mài cày ải. Còn lại, đều chơi nhợt nhạt và không khó cảm nhận những lời gào thét chỉ đạo của Huỳnh Đức đều đi từ tai này sang tai khác của học trò. Chính Huỳnh Đức cũng nhiều lần phàn nàn “tôi có bảo họ đá thế đâu”.
Một vài cánh én không thể làm nên mùa xuân, nhưng tiếc rằng Huỳnh Đức đang phải “thở” bằng lực lượng ngoại, trong đó Merlo là cứu cánh. Mà có riêng gì Đức, chiều qua trên sân phía cầu thủ lẫn các trợ lý có ai thèm để ý đến những chỉ đạo của HLV Luiz đâu. Vị HLV này nhiều lần nhấp nhổm gào thét nhưng chỉ nhận được sự im lặng, chỉ mỗi Kesley thi thoảng còn nhìn về phía thầy ra hiệu điều chỉnh thế trận.
Xem trận đấu đúng là tội mấy cầu thủ ngoại hai đội thật, kể cả ông Tây Luiz. Không phải lúc nào tây cũng phá đám cả.
Chẳng biết 4 bàn thắng mang dấu giày ngoại binh trên sân Chi Lăng có đá đổ nồi cơm hay toan tính của ai không?
Đúng là nhìn hai đội đá, chỉ thấy dấu ấn ngoại binh. Cả 4 bàn thắng đều không có dấu dày của cầu thủ nội. Nicolas, Merlo, Kesley, Philani, đấy là những tác giả làm rung lưới đối phương. Khi Merlo ghi bàn thắng đưa đội nhà vươn lên dẫn trước 2-1 phút 64, Huỳnh Đức tung nắm đấm lên trời. Cánh tay ông lắc lư mãi, biểu thị sự hàm ơn tiền đạo ngoại đã cứu mình biết bao lần. Trong khi đó, Merlo hét vang chạy về phía trước khu vực khán đài A bày tỏ niềm phẫn khích tột cùng. Một hình ảnh biết nói trong bối cảnh phần lớn đồng đội của Merlo đều đã buông súng từ lâu.

Merlo nhiều lần cứu SHB.ĐN mùa này
Một vài cánh én không thể làm nên mùa xuân, nhưng tiếc rằng Huỳnh Đức đang phải “thở” bằng lực lượng ngoại, trong đó Merlo là cứu cánh. Mà có riêng gì Đức, chiều qua trên sân phía cầu thủ lẫn các trợ lý có ai thèm để ý đến những chỉ đạo của HLV Luiz đâu. Vị HLV này nhiều lần nhấp nhổm gào thét nhưng chỉ nhận được sự im lặng, chỉ mỗi Kesley thi thoảng còn nhìn về phía thầy ra hiệu điều chỉnh thế trận.
Xem trận đấu đúng là tội mấy cầu thủ ngoại hai đội thật, kể cả ông Tây Luiz. Không phải lúc nào tây cũng phá đám cả.
Chẳng biết 4 bàn thắng mang dấu giày ngoại binh trên sân Chi Lăng có đá đổ nồi cơm hay toan tính của ai không?
NGỌC HÒA