Navibank.SG – K.KH 0 – 2: Bay thẳng vào tốp 3

Thứ Hai, 09/08/2010 09:02 | In trang nàyIn bài viết

* Bàn thắng: Quang Hải 13’& 57’

(TT&VH) - Cú đúp của Quang Hải, không chỉ giúp K.KH dễ dàng vượt qua chủ nhà với 2 bàn trắng, mà còn đưa đội bóng quê hương bay thẳng vào tốp 3, với 39 điểm.


Vẫn bộ  mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống, Navibank.SG không thể kiểm soát và tổ chức trận đấu theo cách của mình. Bàn thua đã đến như một điều tất nhiên phải thế, sau pha tổ chức lên bóng rất bài bản của K.KH. Bóng tạt vào từ cánh phải, cái đầu của Agostinho nhô lên làm tường và bóng đến chân Quang Hải. Sau 1 nhịp khống chế, tiền đạo tuyển QG này quăng mu hoàn hảo bằng chân thuận từ ngoài vạch 16m50, bóng đi chìm và găm thẳng vào góc chết khung thành Navibank.SG, trước sự bất lực của thủ môn Santos.


Quang Hải cũng vươn lên dẫn đầu danh sách các cầu thủ nội ghi bàn – Ảnh: Quang Nhựt

Một bàn thắng mẫu mực và khán giả Sài Gòn đã không tiết kiệm những tràng pháo tay, dành tặng Quang Hải. Chưa dừng lại ở đó, Quang Hải tiếp tục phong độ làm bàn ổn định của mình, với pha thoát xuống sau đường chọc khe của Ngọc Điểu, để lần thứ 2 hạ Santos bằng cú sút chìm. Cảm giác bóng tuyệt vời cùng cái chân trái ma thuật, Quang Hải một lần nữa chứng minh được giá trị của mình. Lần thứ 2 liên tiếp trong vòng chỉ vài ngày, tiền đạo đeo áo số 13 lập cú đúp và K.KH đều có những chiến thắng thuyết phục.

Quang Hải  đã lại xát thêm muối vào nỗi đau của đội bóng vẫn đeo đuổi để có được chữ ký của anh suốt từ đầu mùa giải, Navibank.SG. Nhưng bóng đá là thế. Trên sân, chỉ có một cuộc chiến và người thắng có tất cả.


Buổi chiều hạnh phúc với Quang Hải và những người thân của anh có mặt trên khán đài. Trước trận đấu này, Quang Hải đã quyết định đưa cả gia đình, từ người mẹ già, vợ con, đến các anh chị ruột, cô cậu, chú bác, mấy cháu nhỏ… vào Sài Gòn du lịch và xem K.KH thi đấu. Dù chẳng am tường bóng đá, nhưng họ hẳn phải rất tự hào về chồng, con của mình.

Tùy Phong

Số 13 của Quang Hải

Với 2 bàn thắng ghi được vào lưới Navibank.SG, Nguyễn Quang Hải đã lần đầu tiên vượt lên dẫn đầu danh sách “vua phá lưới nội”, với 13 bàn. 13 cũng là số áo mà Quang Hải vẫn mặc, kể từ ngày lên đội 1 K.KH, cũng như trên bình diện ĐTVN. Vì rất thích con số này, Hải đã cất công săn lùng số điện thoại 4 cặp số 13 (ví như 0913131313), nhưng vẫn chưa có kết quả. Quang Hải hiện chỉ kém thành tích ghi bàn của đồng đội – bạn thân trên tuyển, Lê Công Vinh, đúng 1 bàn (Vĩnh đã 14 lần lập công tại V-League 2009, một kỷ lục cho các chân sút nội, kể từ khi V-League ra đời)

0 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
Nếu tin vào kết quả của các trận đấu của V-League để đánh giá thứ hạng của các đội , tôi cho rằng :thiếu chính xác . Vì rằng là : V-League chưa phải là một giải của một liên Đòan BĐ chuyên nghiệp , mà đó là giải của một LĐBĐ tập làm chuyên nghiệp ...chưa đạt chuẩn!!!
nguyenphuoc  (phuocng@gmail.com) (01:16 09/08/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chúc mừng Quang Hải và các đồng đội. Tôi tin Khánh Hòa sẽ kết thúc mùa giải với vị trí thứ ba chung cuộc.
Le Minh Dong  (dongleminh@yahoo.com) (09:35 09/08/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Dũng - 5/26/2012 3:53:48 AM
Sau khi trở lại và hồi phục thể lực thì Barca đã thể hiện 1 sức tấn công kinh khủng. Messi lại lập thêm kỷ lục mới nữa rồi. Hy vọng mùa giải sau sẽ thành công hơn mùa giải này. I love barca!
bbq - 5/25/2012 9:41:10 PM
Barca muốn thắng và phải thắng để vớt vát danh dự.Bởi vì thua nốt trận này thì cả hệ thống của họ sẽ thực sự khủng hoảng.Thế nhưng với tâm trạng bị "ức chế" thì PEP và các học trò liệu có thắng nổi...
hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...