V-League

Hạn ông Hùng

04/08/2010 10:56 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Hôm qua trao đổi, HLV Dương Ngọc Hùng vẫn ấm ức về hai trận quyết định đến tham vọng vô địch trên sân nhà nhưng rốt cuộc đã bị HN.T&T lẫn N.Sài Gòn nhúng nước. Ông Hùng bảo mình năm nay không gặp may.

Chẳng hạn, nếu cú đánh đầu của Anh Đức phút cuối trận gặp N.SG không tìm đến cột dọc, thì mọi chuyện đã khác. Nếu đội ông không bị HN.T&T dẫn bàn quá sớm, cũng khác…


HLV Dương Ngọc Hùng, ảnh Xuân Huy

Nhìn dưới góc độ dịch học, rõ ràng B.BD bị yếu tố địa lợi ngoảnh mặt, ai đời thất bát hai trận đấu cốt tử như thế. Hay nói theo kiểu dân làm bóng banh thì cái sân Gò Đậu “có ma”!

“Bóng ma” thứ nhất là nơi đây luôn diễn ra cảnh HLV bị thay đổi xoành xoạch. Chỉ duy nhất HLV Lê Thụy Hải làm được, còn lại đều ra đi trong đắng cay. Điều đáng nói trong đó, có rất nhiều HLV máu mặt, tính cách đủ cả, khôn khéo có, giỏi liệu cơm gắp mắm có.

HLV Dương Ngọc Hùng ngoài chuyên môn được đánh giá cao cũng là người giỏi chuyện liệu cơm gắp mắm. Nhưng vào Gò Đậu, ông cũng chưa kéo được cái vận cựu vương đi lên. Cứ cho rằng chưa gặp may, kể cả chiều nay nếu thua K.KH thì cái  ghế ông vẫn vững. Có điều sang năm, nếu B.BD không có cửa vô địch được thì chắc chắn ông Hùng phải rời đất Thủ sớm chứ không cần phải kết thúc mùa giải như hợp đồng ký kết. Đấy là “luật” ở Gò Đậu, và HLV Dương Ngọc Hùng cũng  chấp nhận điều đó. Có thể không cần đợi lâu, các sếp B.BD sẽ lại tìm một nhân vật gọi là phương án B, sẵn sàng thay thế HLV trưởng như tiền lệ. Tướng ở B.BD do đó ngoài giặc ngoài, còn phải luôn đối phó quyết liệt với thù trong.

“Bóng ma” thứ hai là cái ghế HLV trưởng ở Gò Đậu đúng nghĩa bị cầu thủ nắm 3 chân. HLV nào thuận với họ thì ổn, còn chống lại coi như thất bại. Nhưng chiều theo yêu sách cầu thủ thì biết mấy cho vừa. Thành ra, từ khéo sống đến dùng bàn tay sắt với dàn sao đất Thủ đều không có đường sống. Nỗi đau sau những cuộc chia ly càng nhân lên bởi sự yếm thế của lãnh đạo B.BD. Họ luôn phải cúi mình lựa chọn cách chiều lòng cầu thủ. Thế là thành cái tiền lệ vô cùng tiêu cực.

Nhưng, như đã nói ở trên, vẫn có một người thành công đến 2 năm, đấy là Lê Thụy Hải. Vậy thì, Gò Đậu có “ma” nhưng không phải không trị được.

Thế nên, HLV Dương Ngọc Hùng muốn không bị “ma ám”, thì phải thay đổi tính cách hoặc có những phẩm chất đặc biệt, kiểu như ông Hải “lơ” vậy.


NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm