V-League

SLNA – HN T&T 0-0: Hòa nhưng không có “mùi”

01/08/2010 22:49 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) - Không thể ghi được bàn thắng cho dù cả hai đội đã có cơ hội ngon ăn mười mươi, cả chủ nhà SLNA lẫn đội khách HN T&T đã phải chấp nhận chia điểm trong trận đấu họ bị “soi” kỹ.

Do trận đấu được đặt vào tầm ngắm của dư luận về tính chân thật của nó nên cầu thủ hai đội nhập cuộc với tâm lý sợ thua, thận trọng trên mức cần thiết. Trong khi HLV Phan Thanh Hùng chấp nhận thân phận “chiếu dưới” chơi với chiến thuật phòng ngự phản công “dựng hẳn xe bus 2 tầng” trước mặt khung thành Dương Hồng Sơn và chỉ cắm “gà son” Gonzalo phía trên làm nhiệm vụ khuấy đảo khung thành đối phương. Cặp tiền vệ Sỹ Cường và Ngọc Duy cũng phải thường xuyên lùi về phòng ngự cho thấy HN.T&T quyết tâm chia điểm trên sân Vinh như thế nào. Nhưng chính đội chủ sân Vinh cũng không đủ tự tin bản lĩnh ào lên tấn công đánh phủ đầu đối thủ như đã diễn ra mấy trận gần đây mà có sự nhập cuộc chậm rãi chắc chắn bên sân nhà theo kiểu tôn trọng đối thủ trên mức cho phép.


"Bầu" Hiển cùng với Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cũng có mặt để theo dõi trận đấu

Các cầu thủ HN.T&T đã phá được lối chơi của đội chủ nhà khi liên tục phạm lỗi từ xa ngăn chặn các pha phối hợp tấn công của hàng tiền vệ SLNA. Văn Bình, Trọng Hoàng, Quang Tình không tìm được sợi dây gắn kết để tạo nên nhưng pha làm bóng nguy hiểm cho đồng đội phía trên. Vì thế Vidovic, Ekpoki luôn trong cảnh đói bóng và cả hai cũng gần như không tìm được “tiếng nói chung”.

Nếu như HN T&T trông chờ những pha phản công để có bàn thắng, như tình huống ở phút thứ 6 “gà son” Gonzalo thoải mái đệm bóng ra ngoài sau đường chuyền như đặt của Trọng Hải thì đội chủ sân Vinh trông chờ các tình huống cố định. Trọng Hoàng đã có cơ hội dứt điểm sau pha sút phạt chuẩn xác của Quang Tình, nhưng tiền vệ mang áo số 9 đã xoay người sút chệch cột dọc trong gang tấc trong khi đồng đội Vidovic băng vào quá chậm để đệm bóng vào lưới trống. Hiệp một đã trôi qua quá tẻ nhạt với kiểu “đá như ru ngủ” của cầu thủ hai đội dường như kèm theo tâm lý “sợ phải thắng”.



Lối chơi thận trọng của cả hai đội khiến trận đấu diễn ra rất tẻ nhạt

Sang hiệp 2 hai đội đã có những sự thay đổi về lực lượng (Ngọc Anh, Dalibor, Văn Quyến vào sân bên phía SLNA, còn Hữu Chương, Carlos, Hải An bên phía HN T&T) nhưng vẫn không thay đổi được về thế trận. Tình huống đáng xem nhất lại diễn ra ở phút bù giờ hiệp 2. Khi đồng hồ điểm sang phút 90+ 2, Văn Quyến có pha chọc khe thông minh loại hết hậu vệ đội khách đưa bóng đến đúng tầm chạy băng lên của tiền đạo Ekpoki, nhưng sự nóng vội đã làm hỏng cơ hội khi tiền đạo này sút quá nhẹ không thắng được thủ môn Dương Hồng Sơn. Một bàn thắng hơn cả “vàng mười” bị phung phí trong sự tiếc rẻ của những người được chứng kiến trên sân.  Khỏi phải nói HLV Hữu Thắng đã thất vọng như thế nào khi ông đã đấm liên tục vào tấm nhựa của khu kỹ thuật như không hiểu vì sao các học trò của mình lại bỏ lỡ cơ hội “có một không hai” như thế. Bàn thắng đó sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề của đội bóng khi trận đấu đang nằm trong “tầm ngắm kỹ” của dư luận.


Các CĐV của HN T&T

Trọng khi đó bên kia khu kỹ thuật của đội khách HLV Phan Thanh Hùng cũng ôm đầu tiếc rẻ khi Ngọc Duy quăng chân nhanh đưa bóng trúng xà ngang sau pha phạt góc bóng bật ra đúng tầm chân ở khoảng cách 16m50.

Với kết quả này SLNA chưa phải đã bi quan khi còn đang đứng trên vị trí play-off, nhưng những đối thủ trực tiếp như ĐTLA và HAGL lại tận dụng lợi thế sân nhà để bứt tốp trong khi đó HN T&T tiếp tục chìm trong tiền thưởng từ hầu bao của bầu Hiển.


Bài và ảnh: Đại Nghĩa

Phát biểu sau trận đấu

HLV Phan Thanh Hùng: “Chúng tôi đã chủ động chơi chậm để hạn chế sự hưng phấn của đội chủ nhà SLNA. HN T&T đã thành công khi có 1 điểm như mục tiêu BHL đề ra vì SLNA là một đội rất mạnh. Cơ hội vô địch của chúng tôi còn rất nhiều sau trận đấu này”.


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm